1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau xử lý tình huống nào các bạn!( Nơi thật sự nghiêm túc!!!)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi TMChau, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau xử lý tình huống nào các bạn!( Nơi thật sự nghiêm túc!!!)

    Trong cuộc sống chúng ta thường có những tình huống cần chúng ta phải xử lý một cách khéo léo, tế nhị.... Có thể nói xử lý tình huống tốt là một vốn sống cần có của mỗi con người trong chúng ta. Chủ đề này tôi xây dựng nhằm mục đích trao dồi khả năng ứng xử, xử lý các tình huống trong cuộc sống đời thường, qua đó chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều điều, rất nhiều cách ứng xử, xử sự rất hay và khôn khéo mà điều đó như tôi đã nói là rất cần thiết cho mỗi chúng ta!
    Chúng ta sẽ lần lượt đưa ra các tình huống và cùng nhau đưa ra những cách giải quyết mà mình cho là hay, sau đó các thành viên các có thể đồng ý hoặc không đồng ý và có thể đưa ra lý do, cùng nhau bình luận. Mong được sử tham gia tích cực và ủng hộ của mọi người!
    Vì là một người khởi xướng chủ đề này nên tôi cũng xin đưa ra tình huống này( thực sử thì tôi cũng chưa định đưa ra tình huống này nhưng hiện tại tôi chưa chuẩn bị tình huống muốn thỉnh giáo cùng mọi người)), tình huống như sau: Tôi chuẩn bị tấn công( làm quen) một cô bạn mà tôi rất muốn làm quen, nhưng con người tôi vốn cận thận nên cũng sợ lúc mình bước tới làm quen thì cô ta làm thinh, im re thì sao, do đó tôi muốn hỏi mọi người nếu bị rơi vào trường hợp đó thì tôi phải làm sao!!!( thực sự thì tôi rất tự tin!, nhưng cũng muốn phòng ngừa tình huống xấu nhất có thể xảy ra đó mà )). Mong quý vị chỉ giáo cho!!!!
    Cũng xin nói nhỏ với mọi người là chúng ta hãy xem nơi đây là nơi mình cùng nhau chia sẽ những kinh nghiệm xử sự, những cảm xúc.....và nhiều vấn đề tình cảm khác
    [red]Một lần nữa nhiệt liệt chào mừng các bạn tham gia chủ đề này!/red]
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh dờn
    Hai người sống giữa cô đơn
    Nàng như cũng có nổi buồn giống tôi
    Phải đừng có dậu mồng tơi
    Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng

    [SIZE 6][BLUE]
    TMChâu

    Được tmchau sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 04/08/2003

    Được ngthhuan sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 05/08/2003
  2. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, hãy xem mình nói chuyện như thế nào đến nổi mà người ta không trả lời. Vì lời nói lúc đầu rất là quan trọng, nên không thể nào nói đùa được. Nhưng mà cũng phải làm gì đó để cho họ muốn biết mình sẽ nói chuyện với họ. Mong rằng, cách của mình tuy đơn giản mà có thể giúp bác được OK.
    [red] datcantho
  3. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    mới nói lần đầu thì nói thế nào làm cho ngừ ta im re
    Mình nói lần đầu ra sao nhỉ? Chỉ đơn giản là gọi " XX_ơi ..." rùi chạy theo hè. cuối cùng thì ngừ ta nói "I don''t wanna say goodbye" , thế là xong

    Tui là Người CẦN THƠ

    Sinh Viên Cần Thơ
    Được svct sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 05/08/2003
  4. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    HM thấy cách hay nhất là làm quen qua mail sao đó rồi gặp mặt. tất nhiên thì chỉ có bạn biết cô ấy là ai, còn cô ấy thì có thể chưa biết bạn. Qua cách mail của bạn có thể cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là làm quen ngay trực tiếp. Hi hi hi, nhỡ như cô ấy là mình thì sao nhỉ (he he he) ???
    Good, to forgive
    Best, to forget
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một tình huống thế này.
    Bạn có cảm tình với một cô gái,nhưng cô gái đó có người yêu và rất hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu,bạn yêu cô gái đó và bạn muốn đem hạnh phúc đến cho người con gái mà bạn yêu,nhưng lại không muốn làm tổn thương đến tình cảm mà cô gái đó đang có,bạn khôngmuốn cô gái đó vì mình mà đánh đổi cái hạnh phúc mà cô ta đang có,bạn chấp nhận ra đi để đem lại hạnh phúc cho người con gái đó.để người đó tiếp tục được hưởng những điều tốt đẹp nhất từ người yêu của cô gái đó.,theo bạn hành động đó có phải bạn đang chạy trốn chạy trốn với tình cảm của mình và không muốn đối diện với nó?vì bạn biết rằng nếu như cứ tiếp tục gặp và nói chuyện với cô ấy bạn sẽ không bao giờ quên được cô ấy.
    Theo bạn đây có phải là một quyết định sáng suốt hay một kẻ chạy trốn?
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bảo đó là chạy trốn khi người mình yêu được hạnh phúc nhỉ?
    [​IMG]
  7. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Này bạn gì ơi! Tôi thấy bạn dùng từ"một kẻ chạy trốn" tôi thấy nó sao sao đó! Mình thực tế chúc đi, dùng từ bình thường thôi, gì mà "kẻ chạy trốn" nghe nó .......
    Tôi thấy trong trường hợp đó sử lý như thế là sai lầm!
    Tôi thấy hay nhất là mình cứ tấn công bình thường! Tại vì cô ấy và bạn trai cô ấy chưa đám cưới thì mình được quyền tấn công dồn dập!! Với lại mình tấn công thì có thêm người để cô ấy lựa chọn cho đúng nhất chứ có gì đâu
    TỀ GIA TRỊ QUỐC BÌNH THIÊN HẠ
    [SIZE 6][BLUE]
    TMChâu
  8. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    [SIZE 6][BLUE]
    TMChâu
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Trùi nói như bạn TMchau thì .
    Hihih mỗi người một tính bạn ạ,cái chính là mình cảm thấy thoải mái là được,tớ vẫn vui vẻ thoải mái và may mắn hơn cả là vẫn có được 1 người bạn tốt đó mới chính là cái tớ cần và mong.
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Trước kia có 1 cặp wen nhau zui lắm,nếu nói quen nhau lâu thì cũng ko hẳn,mà nói nhanh thì cũng chưa chắc.Chợt 1 thời gian thì cả 2 người ko wen nhau nữa mà chẳng bít lí do tại sao.Sau đó chàng trai gặp người con gái ấy mà ko nói chuyện 1 câu(mặc dù cơ hội gặp gỡ ko phải là ít).Nhưng trớ trêu 1 điều là khi gặp khó khăn thì người đầu tiên anh ta nghĩ đến lại là cô gái kia.Đã 2 lần anh đó đến tìm cô gái chỉ duy nhất là hỏi mượn tiền.
    Tình huống như thế,nếu là các bác sẽ giải quyết ra sao?
    [​IMG]dễ thương wá nhể

Chia sẻ trang này