1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÙNG NHAU XUYÊN TẠC

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi uchinemxinh, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ EM BIẾN THÀNH CAU
    ANH LÀ CÁI BẸ ÔM NHAU CẢ NGÀY
    ƯỚC GÌ ANH BIẾN THÀNH CHÀY
    EM LÀ CÁI CỐI GIÃ NGÀY GIÃ ĐÊM
  2. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ EM BIÊN THÀNH CAU
    ANH LÀ CÁI BẸ ÔM NHAU CẢ NGÀY
    ƯƠC GÌ ANH BIẾN THÀNH CHÀY
    EM LÀ CÁI CỐI GIÃ NGÀY GIÃ ĐÊM
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Tiếp theo và hết
    61. Đánh trong chăn: Đánh trong mền rồi kéo trùm lên phủ kín đầu vợ!
    62. Đánh âm nhạc: Nốt cao nốt thấp, thanh vang như tiếng chuông, mùi như chuột chết!
    63. Đánh kungfu: Nhảy lên cao, Đánh 3 cái, rồi đá liên tiếp 3 cú!
    64. Đánh giả lả: Đánh xong cười to để lấp láp việc làm của mình!
    65. Đánh môi trường: Đánh thường xuyên nhưng lại lo ngại chúng làm ô nhiễm môi trường chung quanh!
    66. Đánh thật thà: Thú nhận là đã Đánh nhưng đổ lỗi do bị bịnh!
    67. Đánh tích trử: Lúc nào cũng để dành một cái Đánh trong bụng để lỡ khi cần xài đến!
    68. Đánh riêng lẻ: Xin phép ra ngoài rồi Đánh một mình ở chổ vắng!
    69. Đánh kế hoạch: Che đậy cái Đánh của mình bằng cách cười thật to!
    70. Đánh phân tích: Ngửi và phân tích cái Đánh của người ngồi bên cạnh!
    71. Đánh phẩy giủ: Đánh trên giường rồi dùng mền quạt cho bay đi chổ khác!
    72. Đánh mẫn cảm: Đánh xong rồi khóc!
    73. Đánh rong bồn: Đánh nổi bong bóng trong bồn tắm rồi dùng ngón chân búng cho vỡ bong bóng!
    74. Đánh rồi đớp: Đánh nổi bong bóng trong bồn tắm rồi dùng mồm cắn vỡ các bong bóng!
    75. Đánh hỏa mù: Đánh không ra tiếng khiến không ai phát giác ra được kẻ nào Đánh!
  4. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc bổ phổi ,uống rượu bổ gan
    Đánh bạc mở mang đầu óc.Ăn cắp nâng cao tay nghề,chửi thề nhấn mạnh câu văn ...ok
  5. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đảng là mẹ , Bác là cha
    Từ khi Bác mất Đảng ta goá chồng
    Để lại một lũ con đông
    Thạch Sanh thì ít , Lý Thông thì nhiều
  6. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ là vị cha chung
    Là cha của đại tiêu dùng Việt Nam
    Bác mua được 9 quả cam
    Các cháu ăn hết ỉa tràn cung mây
  7. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    MẸ ƠI CON MUỐN LẤY CHỒNG
    CON ƠI MẸ CŨNG MỘT LÒNG NHƯ CON...
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Đọc từ trái qua phải từ trên xuông dưới
    [​IMG]
  9. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    mãi mới thấy bài hay...ok
    tui cho ông 5*
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
     Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi. Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, Cu và Ðớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn cũng vui lắm. Ðến bữa än, người vợ bảo thằng út : - Dọn cơm cho bác , Ðớp ! Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rôi đứng dây. Người vợ bảo đứa thứ hai : - Múc nước cho bác rửa, Cu ! Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, bảo thàng con lớn : - Dắt xe cho bác. Cút !

Chia sẻ trang này