1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nói về Buffe

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi asagi_rio711, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    SEN địa chỉ chính xác là thế nào hở các bác. Nghe nói nhiều quá.
  2. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có 2 lối vào Sen:
    1: Đi đầu Dốc Thanh Niên ,trên đường Âu cơ, đến khu liên hiệp thịt chó, thì rẽ trái xuống lối dốc vào công viên nước. Hết dốc ấy, trước khi rẽ phải theo chiều đường đi tiếp sang công viên, thì bạn nhìn sang trái. Sen đấy. to lù lù, có cái biển đồng hình lá sen bằng cái mẹt.
    2. Đi từ đường Lạc long quân, rẽ vào công viên nước. Đứng trước công viên, quay sang trái đi theo con đường ven đầm sen. Cho đến khi nhìn thấy trước mặt một cái nhà hàng nằm cạnh bãi đỗ otô khá rộng. Mà chả lo, thấy ngay mấy cô em mặc áo tứ thân thắt lưng nõn chuối tiếp thị ngay cửa.
    Kinh nghiệm của tớ khi ăn buffe:
    Vào chỗ lạ, lượn một vòng đã, đừng thấy bà con đổ xô vào mà sốt ruột. Chấm xem mình sẽ nếm món gì lạ, lấy mỗi thứ 1 miếng thôi.
    Nhớ, 1 miếng thôi. Nhỡ k ngon thì k phải ăn thêm, mà ngon thì chả ai cấm mình lấy tiếp cả. Nói chung k nên bỏ thừa trên đĩa, kém văn minh, vừa lãng phí vừa bị bọn khác chửi thầm là nông văn dền. Nhất là có khách tây, tớ thấy bọn nó nhìn đĩa thừa với vẻ mặt khó tả lắm, nhún vai.
    Cứ việc ních thật lực, nhưng đừng quên đồ tráng miệng, vì nhiều khi chúng cực ngon, ngon hơn món chính. Các loại bánh ở các khách sạn lớn là 1 ví dụ.
    Tốt nhất nên uống nước tinh khiết, chỉ uống khi thực sự cần, mà tóm lại là rót 1/3 cốc thôi, hết rót sau, chứ cứ để đấy lại quen tay uống, thiệt hại lắm. Các loại nước cam hay có ga đều làm mình chóng no.
    Vài kinh nghiệm nhỏ bé, nhớ được gì ghi nấy.
  3. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào hay đi ăn buffe thì làm cái bản danh sách các quán buffe cho tớ tham khảo với, nếu có thêm giá tiền và comment thì càng tốt.
  4. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Quán Nem & Nem ở 43 Mai Hắc Đế cũng có buffet đấy ạ. Cụ thể trưa T7, CN và tối T2, T3. Tớ ăn ở đấy mấy lần nhưng toàn là buổi tối (59k). Quán sạch sẽ, nhân viên nhẹ nhàng và nhiệt tình. Với mức giá 59k thì tớ thấy thế là ok.
    Chủ nhật này tớ với mấy đứa bạn muốn đi ăn buffet nhưng mà ít xiền. Bác nào biết chỗ ăn ổn mà giá dưới 100k (k phải Sen hay quán Ngon) thì bảo tớ với nhé. Cảm ơn nhiều nhiều ạ
    Được tournesol_vn sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 09/02/2007
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em thì đi ăn buffer lại chỉ chú ý đến các món tráng miệng. Cứ tự lừa mình là ăn món chính thì ít, ăn tráng miệng nhiều cho nó giữ eo. Thực ra thì em cũng biết tỏng là ăn tráng miệng em chỉ thích bánh ngọt và các loại kem là chủ yếu nhất là các loại bánh mousse (ực, ôi sao thèm quá, mà sao mình tìm mãi không có sách dạy làm các loại bánh này nhỉ) nên tính ra về calorie lại chẳng lãi bằng mấy món chính. Thế nên mỗi lần đi ăn buffer là một lần thử thách và đấu tranh tâm lý " to eat or not to eat"
    Ah mà cũng vì chỉ chú ý đến dessert nên em chỉ dám nhận xét là theo em bánh kiểu Pháp và kem của sofitel ngon nhất , còn bánh tráng miệng kiểu Trung Quốc thì Nikko là ngon nhất.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    ặ, nhơn lỏĂi thơ mơnh viỏt buffet thành buffer kơa. Mà câng 'úng thỏưt nỏu mơnh 'i chỏằ? 'ỏằf fn bĂnh
  7. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    up cho nàh buffe nào
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sen được nhưng mà xa quá .Tớ ghét đi xa quá thế , trúng gió phát thì tằng .
    Mới phát hiện ra KS Hà Nội ở Trần Huy Liệu có buffee hay fết , món ăn không quá đặc sản đâu nhưng vừa miệng + phục vụ tốt+ không gian thoáng nhưng vẫn ấm áp .Đặc biệt là rẻ ,buổi trưa là 65kh/ng chưa kể uống =========> uống vào nữa thì tầm 100kh ,tối hình như là 120kh/ng nhưng đã tính cả uống.Công ty tớ cứ phát lương là mấy chị em lại kéo nhau lên đây ,gần mà hay
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có bạn gì bảo Sofitel Metropole đắt tận 25$ cơ á, đợt tớ được sếp cho đi ăn sinh nhật có 16 $ thôi mà, ngon đỉnh cao, đồ Nhật ở đó rất tuyệt, phomat Pháp cũng ngon. Mà cũng vắng vẻ lịch sự lắm, không phải chen vòng trong vòng ngoài. Nhung mà tớ ăn trong nhà hàng Le Beuier gì gì đó, chắc cũng khác. Ôi nhắc đến lại thèm ăn quá. Nhưng hôm nay thèm chả cá lã vọng, híc híc
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này