1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng phải cổ vũ cho chị em bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD tới chứ nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queeen, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày kia là chúng ta đã đá trận chung kết rồi.
    Thật hồi hộp. Bởi đối thủ trận chung kết này không còn là kẻ đội trời chung Myanmar nữa, mà là Thái Lan. Càng hồi hộp hơn bởi Thái Lan giờ đã không còn là "rổ đựng bóng" cho các cầu thủ Việt Nam nữa, họ đã lột xác hoàn toàn. Chiều 13/12, sẽ là trận chiến giữa một thế lực Đông Nam Á với hat trick vàng Việt Nam, còn bên kia là thế lực đang lên với sự ủng hộ từ khán giả nhà, khát khao khẳng định mình Thái Lan. Nhưng tôi tin rằng, kinh nghiệm sẽ lại chiến thắng sức trẻ. Tại sao không?
    ANH YÊU EM, CÁC CÔ GÁI ĐÁ BÓNG!
  2. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trông cậy cả vào chị em đấy ! Mong các chị em cố gắng nhiều nhiều , đem về cái huy chương vàng thứ 4 liên tiếp nhé ! Yêu các chị em rất nhiều !
    Yêu nhất là bé Văn Thị Thanh !!!
  3. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Có bài viết hay, muốn gửi cho anh em:
    Đội tuyển nữ không đá vì... tiền
    Được treo tiền tỷ, quan tâm và tạo mọi điều kiện nhưng U-23 nam VN cứ xìu xìu ển ển còn ĐT nữ, chẳng cần tiền, không được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" nhưng vẫn đá rất sung, vào sân là nhìn nhau đá lăn xả.
    Đá không cần treo thưởng
    Sau chiến thắng ngẹt thở trước Myanmar và vào chung kết, Trưởng phòng bóng đá nữ VFF Trương Hải Tùng hét to: "Thắng rồi, mai cho cả đội xả hơi cả ngày". Phần thưởng nóng mà lãnh đội nghĩ đến ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu, chỉ đơn giản như thế.
    Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xuống sân bắt tay chúc mừng cảm ơn từng thành viên đội nữ. Ông hào hứng tuyên bố, "các bạn cứ tập trung đá nốt trận chung kết, Liên đoàn sẽ có quà cảm ơn. Vé sẽ được lùi lại, cả đội sẽ được thưởng một ngày shopping thoải mái ở Bangkok".
    Cả đội đều nhìn về 1 hướng, quyết tâm thi đấu. Ảnh: Quang Minh
    Không có khoản tiền thưởng nào được tuyên bố ngay trên sân, Trưởng đoàn Cấn Văn Nghĩa giải thích: "Không phải không có tiền hay lãnh đạo không thưởng. Chúng tôi quán triệt với nhau từ đầu, đá không vì tiền thưởng. Đang đá giải chúng tôi sẽ không công bố, bao nhiêu tiền của các em hết giải tổng kết luôn một thể".
    Không giống như đội nam, được nhiều nhà tài trợ săn đón và hứa thưởng những khoản kếch xù nếu vô địch, trước SEA Games, ngoài phần thưởng của VFF và UBTDTT, ĐT nữ chỉ có "Mạnh Thường Quân" Kinh Đô quan tâm với số tiền tài trợ 1 tỷ đồng. Trong đó, phần thưởng hứa dành cho chức vô địch SEA Games chỉ được treo khoảng 600 triệu, quá "bèo" khi so với U23 VN.
    Các cầu thủ nữ chưa một lần lên tiếng thắc mắc về chuyện tiền bạc. Họ "biết thân phận" và hiểu rằng cái gì đến cũng sẽ đến. Với trận thắng oanh liệt trước Myanmar, lọt vào chung kết và thắng chỉ nhà Thái Lan, tiền thưởng sẽ tự dưng đến và đến rất nhiều.
    Khác với các đồng nghiệp nam, giàu có, lương cao và thưởng nhiều, các cầu thủ nữ chưa bao giờ xem tiền như mối quan tâm lớn, dù chính họ mới là những người cần tiền nhất.
    Do thu nhập thấp, lương và phụ cấp ở CLB trung bình của các tuyển thủ chỉ khoảng 1 triệu/tháng. Cao nhất như các cầu thủ của Hà Nội, mới đây cũng chỉ được tăng lên 1,5 triệu/tháng giai đoạn đá giải.
    Niềm vui chất ngất khi thắng trận trước Myanmar. Ảnh: Quang Minh
    Hầu hết họ chỉ trông vào lương khi được tập trung ĐTQG (khoảng 5 triệu/tháng). Đá bóng quanh năm và tham dự rất nhiều giải, nhưng số tiền nhận được cũng đâu có nhiều. Nguồn hy vọng lớn nhất để tích góp một khoản kha khá là mỗi kỳ SEA Games, khi giành chức vô địch.
    Có một chuyện thế này, trước ngày khai mạc, lãnh đạo dự định sẽ cấm các cầu thủ dùng điện thoại di động nhưng rồi thấy vô lý nên để cả đội thoải mái. Thực ra định "cấm" cho oai chứ trong đội cũng không mấy người dùng, vì cước điện thoại bên Thái rất đắt, đâu phải ai cũng dám... xài.
    Đoàn kết như ĐT nữ
    Xem ĐT nữ thi đấu ở SEA Games này, thấy họ máu lửa hơn nhiều U-23 VN. Vào sân ai cũng đá lăn xả, tuyệt nhiên không có trách mắng hay quát nhau, đá hỏng các đồng đội xung quanh luôn động viên làm lại. Trong tập luyện và sinh hoạt cũng thế, họ biết chia sẻ lẫn nhau và không "phân chia đẳng cấp" rõ ràng như bóng đá nam.
    Có một hình ảnh rất đẹp của ĐT nữ trên sân Municipality trong trận bán kết với Myanmar. Do phải đá hiệp phụ nên nhiều cầu thủ bị căng cơ. Cứ giữa giờ nghỉ là cả BHL và các cầu thủ dự bị ào ra sân, tranh thủ mỗi người một tay xoa bóp giúp đồng đội, chườm đá vào những vết sưng.
    Không như ông Riedl, HLV Trần Vân Phát là người nói ít làm nhiều. Ảnh: Quang Minh
    ĐT nữ được xây dựng theo mô hình gia đình nên tình cảm và rất đoàn kết. Sau khi giành quyền lọt vào chung kết, chính HLV Trần Vân Phát đã xúc động nói lời cảm ơn đến các cầu thủ vì tinh thần, ý chí thi đấu. Ông nói rằng dù là người Trung Quốc, mới ở cùng đội nhưng trước không khí vui vẻ, tình cảm của các học trò đã giúp ông nhanh chóng trở thành một phần của đội bóng.
    Chính điều đó đã làm nên sức mạnh của ĐT nữ và khiến các đối thủ e ngại mỗi khi đụng độ với Việt Nam. Như bây giờ, chủ nhà Thái Lan với biết bao ưu thế mà vẫn lo ngại khi phải gặp Việt Nam.
    Xem ĐT nữ thi đấu nhiều người thấy "sướng". "Sướng" rồi lại phải nhủ, giá như bóng đá nam của mình được một phần như thế!
    Giang Anh
  4. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho mọi người cùng xem
  5. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sau khi các tuyển nữ giành quyền vào chung kết, các tuyển thủ đội futsal cũng quyết tâm không chịu thua kém các đàn em. Bởi đội hình chính của futsal Việt Nam hiện nay cũng chính là các cựu binh của thế hệ vàng với những Minh Nguyệt, Ngọc Mai, Nguyễn Thị Hà. Cuộc đối đầu với Malaysia ở bán kết trưa nay chính là dịp để các cựu binh chứng tỏ điều đó.
    Sau khi sớm giành quy ền vào bán kết, đội đã đưa đội hình 2 trong trận đấu thủ tục với Thái Lan. Trước một Malaysia chưa phải là đối thủ xứng tầm, cơ hội chiến thắng đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, ở trận bán kết còn lại, Thái Lan cũng sẽ dễ dàng vượt qua Philippines. Như thế trận chung kết sẽ là cuộc tái đấu giữa Thái Lan và Việt Nam.
    Fustal nữ
    Học tập các cô gái vàng
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Thôi, các bác quên ĐT nam đê, quay sang cổ vú... à quên cổ vũ chị em cái nèo
  7. civicHH

    civicHH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, vote cho bác nè vì có chung 1 tình yêu
    cổ vũ cho nữ QG và nữ futsan nào
  8. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia đội bóng đá nữ gặp Thái, thế còn futsal chừng nào đá chung kết thế mấy bác? để em còn sắp xếp thời gian cổ vũ ... từ xa
  9. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo thấy Ngân hàng phát triển nông thôn (ko nhớ chính xác lắm) hứa thưởng cho chị em thêm 200 tr nếu đạt HCV. 300 tr khi đã vào CK. Dù số tiền đó quá muỗi so với Nam u23 nhưng là CĐV em cũng mừng cho chị em.
    Mà e chưa bao giờ thấy nhà tài trợ nào hứa tặng ô tô, hay chí ít là xe máy cho chị em nhỉ. Nghĩ cũng tủi. Nhưng em biết chắc chắn 1 điều chị em đá vì mầu cờ sắc áo, chứ không vì mầu ... money.
    Một lần nữa up lên cho các đồng chí cổ vũ chị em.
    Nữ Việt Nam vô địch.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chúc mừng mấy ẻm bóng đá nữ cái. Nhìn họ vui vẻ trong chiến thắng mà thấy ghét mấy tên đội nam
    [​IMG]

Chia sẻ trang này