1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng phải cổ vũ cho chị em bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD tới chứ nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queeen, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hình như mấy cầu thủ nữ chán cái cảnh tham nhũng, mua ghế của đám cowhead VFF nên không ai thèm đá nữa rồi.
    5 cầu thủ từ chối tập trung cùng ĐT nữ VN
    07/01/2008 00:53:30
    (VietNamNet) - Trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2008 (ngày 6/1), ĐT nữ VN liên tiếp đón nhận những tin không vui. Đầu tiên là việc thay thế 2 thành viên BHL, và bây giờ là 5 cầu thủ xin vắng mặt vì những lý do khác nhau.
    5 cầu thủ xin phép không lên tập trung đợt này là đội trưởng Kim Chi (TPHCM), tiền vệ Nguyễn Thị Hương, hậu vệ Nguyễn Thị Thanh Huyền (Hà Nam), tiền vệ Nguyễn Thị Muôn và thủ thành Khánh Ly (Hà Tây).
    Với Kim Chi, dường như những tháng ngày liên tục cống hiến cho đội tuyển đã khiến chị quá mệt mỏi. Bất chấp nguồn động viên rất lớn từ giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm 2007 do khán giả bầu chọn (Báo Bóng đá và Công ty EMOBI trao thưởng), Kim Chi vẫn bảo lưu quyết định rút lui.
    Nguyễn Thị Muôn thì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên không muốn tham gia làm nhiệm vụ quốc tế. Theo lời một lãnh đạo đội bóng đá nữ Hà Tây, Muôn là một trong những át chủ bài của mùa giải tới, không thể mạo hiểm với chiếc dây chằng gối bị đứt từ 2 năm trước nhưng vẫn dai dẳng không chịu lành hẳn.
    3 cầu thủ còn lại đều đang nặng gánh học hành. Khánh Ly đang học năm thứ 3, còn Thanh Huyền và Nguyễn Thị Hương học năm thứ 2 trường Đại học TDTT Từ Sơn.
    Hiện nay đúng là thời điểm trường tổ chức thi hết học phần, các tuyển thủ vốn quanh năm lăn lộn với trái bóng mà xao nhãng chuyện giảng đường nên nếu tiếp tục lên ĐT lần này thì nguy cơ "đứt gánh" vì nợ môn quá nhiều là rất cao.
    Dĩ nhiên là BHL ĐT nữ không thể hài lòng với những sự thiếu vắng này. Mặc dù vậy, có thể trong một vài ngày tới, Khánh Ly và Nguyễn Thị Muôn sẽ cố gắng thu xếp các vấn đề cá nhân để lên Nhổn.
    *
    A.Đ
  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    May thang lien doan la` dog chu ko phai nguoi`. Khon nan
  3. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Xời. nóng lạnh lắp ở tầng 5 nhà chú rồi, Các cháu phải biết hi sinh để các chú còn sướng chứ
  4. paparazzz

    paparazzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lịt mẹ mấy thằng liên đoàn bóng đá !!!
  5. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Những cái câu chuyện này đã diễn ra từ rất lâu rồi, và không có gì là lạ cả. Bởi thế tôi không ngạc nhiên cho lắm. Mà tôi chỉ tức. Tức là bởi vì ở Việt Nam ta lại có một lũ mặt không hơn gì chó là lũ chóp bu của VFF. Có thể nói, VFF đã làm ô uế bộ mặt của nền thể thao Việt Nam và nền bóng đá của khu vực cũng như toàn thế giới. VFF chính là hiện thân rõ nhất của những gì gọi là tham nhũng, cửa quyền đang hoành hành tại Việt Nam. Quản lý thì không lo quản lý, suốt ngày chỉ biết vét tiền nhân dân và vắt sức cầu thủ để đút vào túi.
  6. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời thì bóng đá nữ vẫn còn yếu sức hút so với các anh ... (trên bình diện thế giới cũng đang thế). Nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi. Chứ như các những gì các bác đã post thì tội cho các em các chị quá
  7. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Nói thật, tôi éo hiểu suốt ngày thằng Tuấn TTK nó lang thang hết nước này đến nước khác để họp hành. Xem tần xuất trên báo bình luận "ông Tổng Thư ký" đang họp ở đâu, đang hội nghị ở nước nào... mà thấy xót tiền vé máy bay với cả tiền ở KS quá. Nó đang tiêu tiền thuế của anh em mình, của tất cả chúng ta để rồi cứ tưởng như đấy là quyền của nó, tiền của nó, nó thích làm gì thì làm và thành quả lao động và công tác của nó thế nào thì mọi người nếm đủ rồi. Thương cầu thủ bóng đá nữ bao nhiêu càng thấy ghét thằng Tuấn bấy nhiêu.
  8. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nói thật khi tay Tuấn này lên TTK thay mr Viễn, mình hết sức đặt hy vọng khi nhìn cv của anh ta điểm nổi trội là hơn 30 tuổi đào tạo tại nước ngòai, con nhà thể thao truyền thống. Nhưng sự thật thì sự thay đổi thể hiện trên kết quả bóng đá đội tuyển rồi các thể loại khác ngày càng nghèo nàn và hiện nay cũng chưa thấy cái định hướng xxx gì cả. Hồi tranh cử vào chức TTK có đồng chí luật sư Trần VŨ Hải cũng tham gia tranh cử nhưng rồi ưu thế về đào tạo thể thao nọ kia của Tuấn đã chiến thắng. Nếu cứ tiếp tục để bđVN lình xình thế này thì thật phí cơm gạo của Việt Nam cho Tuấn đi ăn học ở nước ngòai
  9. footballfan

    footballfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    "Được đào tạo" với "có đào tạo được hay không?" là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Con mẹ nó, ăn tiền dự án đi học thì ai mà chẳng đi được.
  10. hacker007

    hacker007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    dù sao thì bóng đá nữ cũng tuyệt vời hơn bóng đá nam
    [/quote]

Chia sẻ trang này