1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng phải cổ vũ cho chị em bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD tới chứ nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queeen, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    nhà em gần sân vận động Hà Đông hay có giai bóng đá nữ toàn mở cửa tự do mà vắng tanh, em thỉnh thoảng cũng vào ngó nghiêng nhưng ko phải xem bóng đá mà xem có em nào nhìn xinh ko nói chung toàn cá xấu... chán chẳng buồn xem
  2. dungbk45

    dungbk45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cả box chỉ có 1 topic về bóng đá nữ và chỉ có 1 bài trả lời,đủ thấy dân ta thờ ơ với bóng đá nữ thế nào
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    http://thethaovanhoa.vn/128N20101029083350370T0/dt-nu-vn-phia-truoc-la-noi-lo.htm

    ĐT nữ VN: Phía trước là nỗi lo



    (TT&VH) - Thua U13 nam Hà Nội 1-4 (ngày 25/10), thua U15 nam Hà Nội 0-6 (ngày 27/10), nhìn kết quả này, chẳng ai nghĩ đấy là màn trình diễn của một ĐTQG đang chuẩn bị cho sân chơi châu lục và lại là thành viên sớm nhất của đoàn thể thao lên đường tới Quảng Châu để tham dự Asian Games 16. Hôm nay, ĐT nữ VN sẽ có trận giao hữu cuối cùng tại Hà Nội với U16 nam Hà Nội T&T và sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như thầy trò HLV Trần Vân Phát lại có thêm một thất bại.

    Vẫn biết là ĐT nữ VN thời hậu SEA Games 25 phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng, khi cả 3 trụ cột ở 3 tuyến là hậu vệ Đào Thị Miện, tiền vệ Văn Thị Thanh và tiền đạo Kim Chi cùng đồng loạt nói lời chia tay, nhưng không ai nghĩ rằng nhà quán quân của bóng đá nữ Đông Nam Á bây giờ lại suy yếu đến thế.

    Cho tới lúc này, khi ngày lên đường sang Quảng Châu đã cận kề, ĐT nữ VN vẫn chưa tìm ra giải pháp thay thế phù hợp cho 2 vị trí bị bỏ trống của Đào Thị Miện và Văn Thị Thanh, và HLV Trần Vân Phát buộc phải thử nghiệm thêm cả sơ đồ 4-4-2, cho dù ĐT nữ VN dưới thời ông gần như chỉ chơi với đội hình 5-3-2 từ nhiều năm nay.

    [​IMG]
    Sau chiếc HCV SEA Games 25 là một khoảng trống mênh mông vì thiếu hụt lực lượng ở ĐT nữ VN


    Với tình hình chuẩn bị này, khi gặp phải những đối thủ hạng nặng ở Asian Games như Hàn Quốc hay Trung Quốc thì ĐT nữ VN sẽ phải nhận bao nhiêu bàn thua? Tất nhiên, người ta sẽ lý giải rằng Asian Games là sân chơi quá sức với bóng đá nữ VN, và chúng ta tham dự Asian Games thực chất là để chuẩn bị cho SEA Games 26 sẽ diễn ra vào năm sau ở Indonesia. Thế nhưng, có một vấn đề là nếu ĐT nữ VN thua tan nát với những tỷ số kiểu như 0-6 hay 0-9 trước Hàn Quốc hay Trung Quốc tại Asian Games 16 (một kịch bản rất dễ xảy ra) thì còn đâu hình ảnh của bóng đá VN.

    Hơn nữa, thật là phi lý khi lấy một sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất thế giới như Asian Games để rèn luyện cho một sân chơi kiểu “hội làng” cỡ SEA Games. Cổ nhân vẫn nói “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”, nhưng trong trường hợp này có vẻ chúng ta đang muốn làm điều ngược lại. Ai cũng hiểu là bóng đá nữ VN còn rất lâu mới có thể vươn tới tầm cỡ châu lục, nhưng nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dài hơi hơn, chắc chắn hành trang của ĐT nữ VN trước thềm Asian Games 16 sẽ không nghèo nàn và đáng lo như vậy.


    Nói thế hoàn toàn có cơ sở, bởi cả 2 ĐT U 19 nữ và U16 nữ đều đang chơi khá tốt ở vòng loại giải vô địch châu Á. ĐT U19 nữ toàn thắng ở vòng loại thứ 2 và chỉ cần có thêm 1 điểm nữa ở lượt trận cuối cùng là có vé tham dự VCK, còn ĐT U16 nữ cũng đã vượt qua vòng loại thứ nhất và sẽ thi đấu vòng loại thứ 2 vào tháng 12. Điều đó cho thấy, bóng đá nữ trẻ của VN cũng rất có tiềm năng và nếu biết cách làm thì giờ đây chúng ta không phải đến với Asian Games trong trạng thái lo lắng và bất an như vậy.


    Chỉ tiếc rằng công việc chuẩn bị của ĐT nữ VN đã lộn xộn mất hơn nửa năm vì sự vắng mặt của HLV Trần Vân Phát, và khi ông thầy này chính thức tái xuất thì chỉ còn đủ thời gian để tiến hành những biện pháp mang tính chữa cháy.


    G.Huy
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Xem các chị đá mới thấy đáng quý thế nào, trong khi c/s vẫn khó khăn, tương lai thì chả biết làm j khi giải nghệ mà vẫn mang cúp về đều đều. Sau mỗi chức vô địch thì cũng được thưởng, nhưng quá ít xo với tuyển Nam.
  5. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-nu/311010146133/

    Phần thưởng xứng đáng
    31/10/2010 09:41
    Chiếc vé duy nhất tham dự VCK đã điền tên ĐT Việt Nam trong buổi tối đầy cảm xúc trước ĐT Thái Lan. Chiến công này là kết quả ngọt ngào cho toàn đội sau hơn 1 tháng tập luyện vất vả vừa qua.
    Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam có sự thay đổi khi Kim Thoa phải ngồi làm khán giả do bị 2 thẻ vàng ở các trận trước. Việc thiếu vắng này khiến BHL khá đau đầu và lựa chọn Phương Thảo thay thế, Lương Thị Xuyến vào sân từ đầu trận.


    ĐT U19 nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự VCK - Ảnh: Xuân Hà
    Hai đội nhập cuộc với thái độ khá thận trọng, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ phải trả giá đắt. Hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng, hai đội đều tạo được vài cơ hội nhưng dứt điểm không chính xác hoặc bị thủ môn cản phá. Sang hiệp 2, trọng tài người Nhật Bản có nhiều quyết định mang lợi thế cho ĐT Thái Lan và sức ép bắt đầu gia tăng lên phần sân của ĐT Việt Nam. Nhưng các cầu thủ đã đứng vững, thi đấu tỉnh táo, bọc lót hiệu quả và hóa giải các đợt tấn công của đối phương.

    Sau 90 phút thi đấu, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0, đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam ghi tên vào VCK cùng 5 đội tuyển nữ xuất sắc nhất châu lục (được vào thẳng VCK): Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Australia và Việt Nam - đội xuất sắc nhất vòng loại thứ 2.

    Đội hình thi đấu của U19 Việt Nam

    Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh

    Hậu vệ: Văn Thị Nhung, Cao Thị Biên, Trần Hồng Nhung, Phương Thảo, Phạm Thị Tươi

    Tiền vệ: Nguyễn Thị Liễu, Lương Thị Xuyến (Trần Thị Thảo Nguyên 61’), Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyết Dung

    Tiền đạo: Nguyễn Thị Nguyệt (Phạm Hải Yến 86’)
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    chị em cũng thua tan nát

    Bóng đá Việt Nam lại bị 'chơi tennis' ở Asiad 16 14/11/2010 18:19 (VTC News) - Sau bóng đá nam thảm bại 2-6 trước Olympic Turkmenistan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Asiad 16, đến lượt các cô gái Việt Nam thua 1-6 trước ĐT Hàn Quốc ở trận đấu ra quân, môn bóng đá nữ. (Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)
    » Việt Nam đã có huy chương đầu tiên ở Asiad 16
    » Bóng đá Đông Nam Á gây ấn tượng tại Asiad
    » Đoàn TTVN dự Asiad 16 đón Phó Thủ tướng tới thăm
    » Lách qua khe cửa hẹp, Olympic Việt Nam vào vòng 2 Asiad

    Sự khác biệt về trình độ giữa bóng đá hai nước đã khiến các cô gái Việt Nam phải nhận một trận thua đậm. Đó hoàn toàn là điều đã được cảnh báo trước nhưng các học trò của HLV Trần Vân Phát dù đã rất cố gắng vẫn không thể ngăn cả được các cô gái xứ kim chi ghi bàn.

    [​IMG]Nữ Việt Nam (áo trắng) để thua đậm trước đối thủ mạnh Hàn Quốc (áo đỏ). (Ảnh: Tuấn Anh)

    Một chút bất ngờ đã xảy ra trong trận đấu này khi các cô gái Việt Nam là những người vượt lên dẫn trước ngay sau tiếng còi khai cuộc. Người mở tỷ số cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Muôn.

    Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, lợi thế của ĐT Việt Nam đã bị các cô gái Hàn Quốc san bằng với bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Si Jo Yun.

    Kể từ đây, ĐT Hàn Quốc bắt đầu thể hiện được sức mạnh vốn có của mình với những pha lên bóng đầy tốc độ và cũng có thừa kỹ thuật trước hàng thủ Việt Nam. Phút thứ 17, thủ thành Kiều Trinh lần thứ hai trong trận đấu phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút của Park Hee Young.

    Hàng thủ Việt Nam tiếp tục bị chao đảo những phút sau đó. Các cô gái Việt Nam thực sự lúng túng trong việc hóa giải các đợt lên bóng của đối phương. Đến phút 27, bằng chứng rõ nét cho sự lúng túng này là pha đốt lưới nhà của Nhiêu Thùy Linh.

    [​IMG]Thể lực và trình độ sút kém đối thủ là nguyên nhân dẫn đến trận thua đậm của các cô gái Việt Nam (áo trắng). (Ảnh: Tuấn Anh)

    Hai phút sau bàn thua thứ 3, thủ thành Kiều Trinh thêm một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng sau pha kết thúc tinh tế của Kwon Hal Nul. 4-1 cũng là tỷ số của hiệp đấu thứ nhất.

    Sang hiệp 2, thế trận không hề có dấu hiệu khả quan hơn cho các học trò của HLV Trần Vân Phát. Thêm vào đó, các cô gái Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Hai bàn thắng tiếp theo đến với ĐT Hàn Quốc là hệ quả tất yếu của sự chênh lệnh quá lớn về trình độ và thể lực. Người nâng tỷ số lên 5-1 cho ĐT Hàn Quốc lại là Park Hee Young ở phút 72. Trong khi đó Kwon Hal Nul cũng lập cú đúp cho riêng mình với bàn thắng ấn định tỷ số 6-1 ở phút 77.

    Thua đậm ngày ra quân, các cô gái Việt Nam chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh chứ không thể trách mình đã không cố gắng. Thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam bại trận với tỷ số của một trận tennis ở sân chơi Asiad. Và rất có thể nó sẽ còn tái lập khi ĐT bóng đá nữ Việt Nam đụng độ một đối thủ cũng rất mạnh là chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận thứ 2.

    http://vtc.vn/thethao/200-268663/the-thao/bong-da-viet-nam-lai-bi-choi-tennis-o-asiad-16.htm
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    BD nữ cũng cần phải học BD nam, nhìn hình chị em đứng đến ngực em Nam Sâm thì lấy gì chặn nó? Cần tuyển những sư tử hà đông to khoẻ dữ tợn, cho đi tập luyện nâng cao thể lực, mới cấu xé lại bọn kia.
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    [​IMG]

    ngực em Kim Hồng đẹp thạt . :))


  9. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Theo ý của ***movie thì có lẽ nên đưa lực sĩ Nguyễn Thị Thiết vào đội tuyển BĐ nữ, cỡ Đức hay Mĩ cũng húc được chứ đừng nói Nam Cao Ly nhá
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141

Chia sẻ trang này