1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng phải cổ vũ cho chị em bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD tới chứ nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queeen, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Chị em thì bt, vì bị đối xử như con rơi, như cái của nợ ý thì đá thế là tốt lắm rồi.
    Chửi là chửi những thằng được cơm bưng, nước rót, đi bự có người đổ bô mà đá éo ra gì, lại còn đá kiểu vô học kìa.
  2. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    hôm nay tôi xem chị em đá mà rưgn rưng nước mắt, 1 phần vì tôi là người có đầu óc mang tư tưởng dân tộc cực đoan quá trớn, các bạn biết ko, họ kiên cường đến tận phút 86, bị con đĩ trọng tài hình như từ đài loan thổi ép từ đầu đến cuói, thua 1-0, tôi chắc rằng ai xem trận này, cảm xúc sẽ như tôi, thích cái cảnh em số 6 to cao vl phải hơn 1m7 chưởi hét ầm lên "**M trọng tàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" chữ trọng tài em ý kéo dài ngoãng ra, mắt long sòng sọc, thật đã làm sao....hahaha
  3. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    81
    Hình như mụ trọng tài chính người Bắc Sâm, đá trên đất Tàu thì mong gì công bằng cho ta hả bác. Tàu nó ép ta từ lá thăm tới phân công trọng tài, từ đội nam tới đội nữ, thôi đành chửi nó trong âm thầm vậy ...:-??
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Miẹ , nó đã bắt ép mình quả trước phạt ngay vòng 16m50, 1 lúc sau đám Khựa nữ không làm gì, đến phút 86 bí quá nên làm quả phạt vu vơ ngay chấm phạt đền. Quả đó mà không vào nữa thì khéo đến phút 90 nó lại bắt 1 lỗi cho phạt đền thật cũng nên.

    Thật vãi lều với đám trọng tài, nhiều khi nghĩ Asiad thì cũng bẩn như cái SeaGames ao làng thôi.
  5. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    tôi chỉ xem 15 phút cuối nên không biết như thế nào, bàn thua đó là do lỗi hoàn toàn của Kiều Trinh, đã câu giờ rồi thi ôm bóng từ từ phát lên, ai đời lại nhả bóng ra, dắt bằng chân rồi lại ôm lên, làm gì có luật nào cho phép, xin lỗi chứ quả đó tôi phải chửi thủ môn mình ngu quá, không chịu được^:)^
  6. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Công nhận quả đó Kiều Trinh hơi tệ, nhưng công bằng mà nói không có KT thì trận này 3-4 nhót chứ không thua 1 nhót đâu. Mà nói về trận gặp Hàn, nếu không ghi bàn quá sớm tinh thần lên cao hăng máu tấn công mà tử thủ như trận này có khi mình lại hoà được
  7. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    đá mà toàn bị ép sân từ đầu đến cuối, không lên nổi bóng thì sớm muộn cũng thua thôi, may mắn thì cầm hoà, đá vậy có vào vòng sau rồi cũng bị loại,thực lực của mình kém hơn hẳn những đội Đông Á
  8. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Thì biết là thực lực thua xa nên mới tử thủ đó chứ, thực thực ngang ngửa thì tử thủ làm mẹ gì
    tử thủ thì thua 0-1 đôi công thì thua 1-6
    thích thế nào cũng được
  9. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    đá kiểu nào mà chả bị loại, chỉ có bị lọt lưới ít hay nhiều thôi, hiểu không, trông mong gì?
  10. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Có ai trông mong gì đâu
    BĐ nữ là tự sinh tự diệt thắng thì tốt mà thua thì giới truyền thông cũng chả quan tâm ( BĐ nữ có bán được báo đâu mà quan tâm )
    thua thì vẫn cứ thua mà đá thì vẫn cứ đá thôi

Chia sẻ trang này