1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng phải cổ vũ cho chị em bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD tới chứ nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queeen, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Từ bóng đá suy ra ông cho tôi hỏi khí không phải? Ở Việt Nam này có cái gì có thể làm ông thấy tự hào không? hay chí ít không chê không? Nước thì nghèo, người thì nhỏ, quan chức thì tham nhũng và ngu dốt, đấy là mặt trái và rất nhiều người đang ngày đêm khắc phục, dù hiệu quả đến đâu khó mà biết được. Nhưng thiết nghĩ chê có phải giải pháp không? hay đó chỉ là phương pháp để giải tỏa bức bối hàng ngày của cá nhân.
    -------------------------------------
    Những người mê cầu thủ SLNA như chú Điện Biên & chú Khanh, những loại tài năng không bao nhiêu, đá bóng thì thiếu đầu, sức lực thì cà mèn, thể lực thì kém và đạo đức thì bầy nhầy từ Văn Quyến, Quốc Vượng, Thế Anh, Hồng Sơn, Huy Hoàng....tới Công Vinh ...éo chú nào không có phốt bán độ cả ...nhưng rất được quan tâm bơm đểu....đến ban lãnh đạo VFF bao năm qua bóng đá VN vẫn đì đẹt tiểu quốc...tới lão Đần ba lơn ...không hiểu ra tôi có cái gì tự hào về thể thao VN cũng phải .
    Tôi chẳng tự hào cái bọn này thôi chú ạ, thậm chí còn khinh bĩ chúng nó . Chúng công kênh bảo vệ bọn đầu to óc nho thất tài vô đức này ,,,,chúng không nhìn thấy tôi tự hào về thể thao VN mặt nào cũng đúng .
    VN thắng 3-0 Thái đội hình không có SLNA nòng cốt thì các chú coi như vứt . Chứ có 4-5 trự SLNA thì thua nhục các chúng cũng lý luận khen hay . Còn thắng rùa thì các chú ca 5 năm chưa dứt . Các chú quan tâm gì tới VN thắng hay thua ....các chú chỉ quan tâm vô xem Huy Hoàng đá song phi cầu mây, Văn Quyến ngoái đít, Công Vinh chạy không bóng thôi, ....còn hiệu quả thắng thua thế nào cũng hay tất ....tầm cỡ thế đủ khả năng hiểu ra tôi tự hào gì về thể thao VN à .
    Cái đội hình SLNA làm nòng cốt của các chú Thái nó đè bẹp đủ kiểu tại ĐNA không ngẫn mặt lên được ....tự hào sao nổi ...thậm chí Thái nó khinh không biết đá bóng bằng đầu . 40% sức mạnh từ SLNA đấy (đá V lit như hạch mà rũ rê vào cả lũ) .
    VN cờ vua chấp cả ĐNA, điền kinh hcv Châu Á, bơi trẽ HCV châu á , Võ Thuật ...huy chương vàng thế giới ....những thành tích vượt chính mình như thế mới tự hào ....đi tự hào cái đám thiếu tài kém đức lũng đoạn niềm tin yêu người hâm mộ .
    Dỡ hơi cũng vừa thôi .
  2. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ông không có khả năng đọc hiểu hay cố tình không hiểu thì tôi không rõ, Nghệ An hay cầu thủ NA cũng là người VN có xấu có tốt. Tôi thấy ông chỉ mượn chuyện bóng đá để nói xấu người xứ Nghệ thôi. Tôi thấy thật không công bằng khi lúc nào cũng mở mồm ra là chửi họ, ông nên xem lại mình. Tôi cũng xem lại mình có nói điều gì quá không để làm ông đến nông nỗi này, tôi thực sự không an tâm cho ông đâu.
  3. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Xây dựng đội bóng với số đông các cầu thủ Nghệ tôi ko thấy yên tâm, chả biết lúc nào nó phản bội niềm tin của mình nữa, nguyên nhân thì như thằng QV _ VQ đó - để trả nợ thua bạc, thua cá độ !!!
    May sao vừa rồi xử được mấy thằng liền, hy vọng bóng đá VN lành mạnh hơn, chứ tài Nghệ thì chẳng có gì mà tiếc cả ...
    Chán cho mấy chú cứ "giá mà còn Văn Quyến" ... xem Malaysia nó cho đi tù khổ sai hết cả đám - ko thương tiếc !!!
  4. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trích 1 bài từ diễn đàn Hội cổ động viên SLNA
    Mừng cho Quyến, tiếc cho Vượng và giận Liên đoàn
    Hơn ai hết, Quyến và H Lâm hiểu được bản án quá nặng giành cho Quốc Vượng. Ảnh: H.L
    Cái ngày khắc khoải chờ đợi cũng đến, toà tuyên án rõ ràng, dứt khoát, chốn pháp đình yên lặng lắng nghe. Văn Quyến, Quốc Anh, Văn Trương, Bật Hiếu, Phước Vĩnh và Hải Lâm, đúng như tin mình đã đưa, chúng nó chỉ bị án treo và đôi năm thử thách (cái này quá là vớ vẩn). Chỉ còn Quốc Vượng bị tù giam 6 năm. Ông anh nói, như vậy là còn nhẹ bởi trong quá trình điều tra, C14 đã lờ đi một vài chi tiết trời ơi đất hỡi nhưng có thể làm tội nó nặng thêm vài năm. Cu Quyến, Quốc Anh... mừng lắm.
    Gia đình tụi nó cũng vậy. Không mừng sao được, chúng nó đã gào lên trên báo chí để được khoan hồng, được làm lại từ đầu. Bây giờ, chúng đã được toại nguyện một nửa.
    Sau phiên toà phải đến vài tiếng, Quốc Anh gọi điện cho mình nói lời cảm ơn rất khách sáo. Minh chẳng quan tâm đến điều đó. Cái mình nhận được là giọng nói vui vẻ, hớn hở và cũng rất lạc quan, khác hẳn với hôm lên nhận cáo trạng, mặt cắt không còn giọt máu. Bên bàn lẩu, mình và Dương Thanh Liêm phải cố gắng hết sức để trấn an nó. Tuy nhiên, sự âu lo vẫn không làm nó mất đi tính hài hước. Đó là điều quan trọng nhất.
    Chỉ thương cho thằng Vượng. Mình không thân nó lắm nhưng nó là một thằng đàn ông, không chỉ thể hiện bằng sự bướng bỉnh, tính ham chơi và thói quen dánh bạc như ma. Sau bao nhiêu điều tồi tệ nó đã làm, mọi người hoàn toàn có đủ lý do để chửi rủa nó, lăng nhục nó nhưng có điều, ai nấy đều phải bái phục thằng này về tài năng. Trận bán kết vừa qua với Thái Lan, thất bại 0-2 ngay tại Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam cũng có thể do thiếu nó. Bóng đá Việt Nam còn lâu mới sản sinh ra một thằng như thế, cũng như cũng phải vài thập kỷ nữa mới có thằng như Quyến, Quốc Anh. Vượng đã loạng choạng, khóc khi nghe toà tuyên 6 năm tù giam. Bố mẹ nó chết lặng đi (mình đoán thế). Nhà nghèo, mẹ thì ốm. Cái sai lầm của nó khiến cả nhà phải gánh chịu, gia cảnh bần hàn. Lần đầu tiên, mình thấy nó khóc. Khổ!
    Người đáng giận nhất trong vụ này không phải là mấy thằng cầu thủ mà chính là ở mấy ông ''đại bàng'' ở đội tuyển, mấy con ''thú dữ'' ở Liên đoàn. Lỗi lầm này do bọn cầu thủ gây ra nhưng trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ cũng cần phải truy cứu. Nếu ông Thọ ''lắc'' tinh tế một chút để mà ngăn chặn, nếu ông Riedl nhạy bén một tý để phát hiện vấn đề... thì không có cảnh đau lòng như hôm nay. Thật đáng buồn, con đường trở lại sân cỏ của mấy thằng tiêu cực này lại do chính mấy chú Liên đoàn quyết định. Vừa đá bóng, vừa thổi còi à?
    Không hiểu, có ông quan chức nào đủ dũng cảm đứng ra nhận một phần trách nhiệm ở vụ này không?
    Mừng cho Văn Quyến, Quốc Anh, tiếc cho Quốc Vượng và giận mấy ông Liên đoàn... Bóng đá Việt Nam còn thua Thái Lan dài dài.
    (Minh Hải)
    - Ngày cập nhật: Thứ hai 29/01/2007 10:16(GMT+7)
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    tại sao trong bài trên lại có đoạn viết là vài thập kỷ sau mới có thằng VQ, QV? thế có phải là SLNA kệch cởm ko và người viết có bài viết sâu sắc nhưng mang bản chất địa phương ko?
    Bài này nên tồn tại ở BOX SL thì hơn.
    BĐVN phải cảm ơn ko có bọn chúng mới phải chứ. NGười viết bài trên quá mâu thuẩn khi nói VN thu Thái LAn dài dài trong khi đó lại để cao 2 thằng bán nước cầu vinh ấy. Pó chiếu với chủ nghĩa địa phương.
  6. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic cho tuyển nữ Việt Nam, không phải tuyển nam Việt Nam đâu mà lôi Công Vinh, Văn Quyến... vào đây chửi nhau nhé.
    Tôi nghĩ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện tại đang có sự hạn chế rất lớn về khả năng dứt điểm. Tôi có xem trận đấu VN-Hàn Quốc và VN-Thái Lan tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 vừa qua, nhận thấy các chị em chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn quá. Và thể lực của tuyển nữ cũng bị sa sút tương đối nhanh khi sang đến hiệp 2, dẫu biết là trời nóng (hôm đó nhiệt độ lên tới 37oC) nhưng giảm sút nhanh thế thì không ổn.
  7. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Trước hết nếu bài viết này của tôi có cái gì nó hơi quá khích, mong Ban Quản trị có thể xoá những lời đó đi vì thực sự tôi rất bức xúc.
    Một lũ chó, mị dân. Đó là VFF! Hãy xem lũ ấy nó nói gì sau trận thua của nữ Việt Nam trước nữ Nhật Bản:
    VFF lo kiếm tiền, bóng đá nữ thua đậm
    Cập nhật cách đây 5 giờ 44 phút
    Lan Phương - Thành Thắng
    Ngày hôm qua, Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐ VN (VFF) lần thứ 5 khóa V diễn ra tại Hà Nội với nội dung chính là kiếm tiền cho hoạt động của LĐ. Trong khi đó, buổi chiều trong khuôn khổ vòng loại Olympic, các cô gái VN đã bị đối thủ Nhật Bản dội mưa gôn với 8 bàn không gỡ!
    Vấn đề được quan tâm nhất trong cuộc họp của VFF không phải là công tác chuyên môn mà lại chính là chuyện tham gia thị trường chứng khoán, sau khi đề xuất của Phó chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng về việc VFF bắt tay với Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong 2 lĩnh vực kinh doanh ngân hàng và địa ốc được Hội nghị chấp thuận về mặt chủ trương.
    Theo trình bày của ông Dũng, VFF sẽ huy động 50 tỉ đồng đóng góp vào vốn điều lệ của Ngân hàng dầu khí Việt Nam để trở thành cổ đông sáng lập, bởi hiện nay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang chờ sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước VN để thành lập Ngân hàng Dầu khí với số vốn điều lệ lên tới 5.000 tỉ đồng. Dự kiến đến cuối năm nay Ngân hàng Dầu khí Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động, và VFF sẽ trở thành cổ đông sáng lập với 1% số vốn điều lệ.
    Ngoài ra, VFF bắt tay với Tổng công ty địa ốc trực thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam để khai thác hiệu quả Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Theo đó, VFF sẽ góp vốn bằng diện tích mặt bằng của trung tâm, còn Tổng công ty địa ốc chịu trách nhiệm rót kinh phí, và lợi nhuận thu về sẽ được phân chia theo tỷ lệ đóng góp giữa hai bên.
    Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, VFF có thể sẽ chuyển "hộ khẩu" xuống Mỹ Đình, còn trụ sở hiện tại ở 18 Lý Văn Phức được đem cho thuê để lấy thêm nguồn kinh phí. Tất nhiên, VFF sẽ phải xin phép các cơ quan có trách nhiệm, trong đó có FIFA, tổ chức đã cấp kinh phí để VFF xây dựng tòa nhà 6 tầng này.
    Lẽ ra chuyện chuyên môn cũng cần được xem trọng, nhất là bóng đá nữ đang đứng trước nghịch cảnh: Chỉ tiêu là bảo vệ ngôi vô địch SEA Games nhưng chẳng thấy LĐ động tịnh gì, nhất là khi dư luận phản ứng rầm trời về việc các cô gái bị vắt kiệt sức ở giải vô địch quốc gia mới mấy ngày trước đó, lại phải ra sân để chơi với đối thủ hơn về mọi mặt là Nhật Bản. Thế nên dù đội hình có đủ các cựu binh như Kim Chi, Kim Hồng, Đào Thị Miện, Kiều Trinh..., các tuyển thủ nữ VN chỉ biết chạy lẹt đẹt sau lưng đối phương, thậm chí càng về cuối chỉ còn biết lững thững đi bộ. Suốt 90 phút, người Nhật gần như chỉ chơi bên phần sân của tuyển VN và dù đã giảm sức ép ở hiệp 2 vẫn dội cơn mưa gôn đến 8 bàn không gỡ. Kết quả này là một sự đi xuống tệ hại nếu so với những gì mà các tuyển thủ nữ VN từng làm được ở lượt đi là chỉ thua 0-2 và đã chơi khá hay.
    Đành rằng chuyện bàn thảo kiếm tiền là mấu chốt cho mọi hoạt động, nhưng nếu VFF không chăm chút chuyên môn, thiếu đầu tư đưa bóng đá nữ đi lên, không xem đó là nhiệm vụ cấp thiết nhất vào lúc này thì e rằng bóng đá VN sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được.
    ****************************
    Lũ VFF kia, chúng mày chỉ biết đến tiền thôi, còn các cầu thủ chúng mày coi không ra gì. Cái loại chúng mày, không biết gì về bóng đá mà còn cố giữ ghế chỉ đạo nhố nhăng, hãy cút ra khỏi vị trí chúng mày đang ngồi đi. Hãy để những người khác xứng đáng hơn vào ghế của VFF. Hóa ra chúng mày coi bóng đá nữ không ra một cái gì, chúng mày bỏ quên mất những chiến công mà bóng đá nữ Việt Nam đã làm được. Hãy cút đi cho khuất mắt chúng tao!
    Được dhpaul sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 05/08/2007
  8. thucai07

    thucai07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ tất cả là vấn đề kinh fí. nếu được tài trợ chắc chắn chị em sẽ thi đấu tốt và có lửa hơn nhiều
  9. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Nói như thucai07 ai mà chẳng nói được. Đừng lôi vấn đề thiếu kinh phí ra đây mà biện hộ sự thụt lùi của bóng đá nữ Việt Nam. Nó là sự thụt lùi có hệ thống từ lâu, được thêm cộng hưởng từ một lũ VFF ăn hại nên mới xảy ra cơ cực này đây.
    Nếu VFF đứng ra kêu gọi tài trợ, tôi dám đảm bảo sẽ có rất nhiều doanh nghiệp đến gõ cửa xin chi tiền cho bóng đá nữ ngay. Với sự thành công của họ trên đấu trường khu vực, rõ ràng không có gì là VFF không thể làm được cho bóng đá nữ cả. Cái chính là VFF có muốn làm hay không? Ủy ban thể dục thể thao (nay đã sát nhập với bộ VHTT) có thực sự quan tâm đến vấn đề cấp thiết này không, hay còn mải bảo VTV mở trò nhắn tin cho bóng chuyền nữ lâu lâu vào để đút túi mình trước.
    Tháng 9 ngày càng đến gần, AFF Cup cho nữ cũng sắp bắt đầu rồi, trước mặt Việt Nam giờ đã là 2 hòn đá: hòn đá to đã có từ lâu của Myanmar, hòn đá nhỏ chặn đường (nhưng nếu vấp vào rồi thì ngã rất đau) của Thái Lan. Chỉ biết hy vọng cho họ có thể thi đấu thật nỗ lực thôi.
  10. Binhluanvien

    Binhluanvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hình như đội tuyển nữ của ta mới thay HLV trưởng nhỉ ? nghe nói là một ông thầy người trung-của đại lục ?
    không biết dưới bàn tay nhào nặng của ông nào thì đội tuyển của ta sẽ ra sao đây ?
    mong là một kết quả tốt

Chia sẻ trang này