1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cùng quan sát mưa sao băng: Rạng sáng 18/11, mưa sao băng Leonids cực điểm

    4 giờ sáng 12-8 mưa sao băng Perseids



    -Vào đêm 12-8 này, nếu thời tiết thuận lợi chúng ta có thể quan sát đuợc một trong những trận mưa sao băng lớn nhất của năm-Mưa sao băng Perseids.
    -Mưa sao băng Perseids là trận mưa sao băng nổi tiếng nhất vốn đã được người Trung Hoa cổ đại nghi nhận từ năm 36. Chúng ta có thể quan sát được đợt mưa sao băng này từ 17-7 đến 24-8 khi đám mây bụi cắt ngang quĩ đạo của Trái Đất. Vào thời gian mưa sao băng diễn ra cực điểm khoảng 12-8 mỗi năm, người ta có thể đếm được đến hơn 50 sao băng trong 1 giờ. Các thiên thạch nhỏ với vận tốc hơn 60km/s bốc cháy khi bay vào khí quyển của Trái Đất, để lại những vệt sáng dài trên bầu trời đó thật là những hình ảnh đẹp khó quên đối với người quan sát.
    -Từ năm 1865 người ta đã biết được nguồn gốc của trân mưa sao băng này, đó chính là đám mây bụi và những mảnh vỡ của sao chổi 109 P/ Swift-Tuttle (S-T) trải dài trên quĩ đạo của nó quanh hệ Mặt Trời. Sao chổi S-T xuất hiện vào năm 1862 và được đặt tên theo 2 người khám phá ra nó là Lewis Swift và Horace Tuttle. Đây là 1 sao chổi lớn có chu kỳ 120-130 năm. Quĩ đạo của nó khiến các nhà khoa học phải lo lắng vì khả năng đâm vào Trái Đất trong lần gặp gỡ tới vào năm 2126..( sợ quá đến lúc đó thì tớ đã ngủm củ tỏi rồi nhưng còn cháu chắt chút chít nữa chứ ?)
    -Đợt mưa sao băng năm nay rất thuận lợi cho người quan sát bởi hai lý do:
    Vào giữa tháng tám này là thời điểm bắt đầu tuần trăng mới. Ánh sáng khá yếu của mặt trăng sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến việc quan sát.
    Ngoài trận mưa sao băng hàng năm theo truyền thống vào ngày 12-8 (tính theo giờ UT). Năm nay các nguời quan sát từ Trái Đất còn có thể quan sát đuợc một đợi sao băng cao điểm sớm hơn vào ngày 11-8 ( giờ UT) do một đám mây bụi khác mới đuợc hình thành trong lần tiếp xúc gần đây nhất của sao chổi S-T và Mặt Trời vào năm 1862.
    -Theo dự báo, những người quan sát ở Châu Âu và Châu Á sẽ bắt đầu quan sát đuợc đợt cực điểm đầu tiên của mưa sao băng vào lúc 20h:50 UT (Universal Time +7 -> gần 4h sáng giờ Việt Nam) kéo dài khoảng 40 phút. Đây là đợt cực điểm do đám mây bụi mới hình thành gây nên. Trong khi đó đợt mưa sao băng theo truyền thống lại rơi vào buổi sáng đối với chúng ta ! ( sáng ngày 12-8 : chỉ quan sát đuợc ở Châu Mỹ).
    Vì thế 4 GIỜ SÁNG NGÀY 12-8 nếu trời không mưa bạn hãy ?~bò?T ra khỏi nhà, để ngắm SAO BĂNG và chắp tay cầu nguyện.

    -CHÒM SAO PERSEUS ( Anh Tiên).
    ?oChàng hiệp sĩ đi đôi giày có cánh
    Trên tay cầm đầu rắn Medusa.
    Có vợ là nàng Công chúa Adromeda
    Chàng cua được trong một lần tạt qua xứ Ethiopia cổ đại.?



    Vào lúc 4h sáng - chòm Perseus ở hướng Đông Bắc có độ cao khoảng 45độ (TpHCM) rất thuận lợi cho việc quan sát ( Hà Nội 55 độ , Đà Nẵng khoảng 50 độ ).Chòm Perseus ở phía đông chòm Hoàng Hậu - một chữ M bị méo, phía tây của chòm Bò Tót có hình chiếc ná mờ mờ ,bên cạnh là chòm Tua rua . Chúng ta cũng còn có thể xác định ra từ chòm Ngự Phu là một ngũ giác có sao Capella là một ngôi sao rất sáng.
    Ngoài việc quan sát sao băng chúng ta có thể quan sát được một số chòm sao vào lúc này:
    Cao hơn một chút là người yêu dấu của chàng ?" công chúa Adromeda. Phía duới là nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Nằm thấp hơn về phía đông của chàng đánh xe Auriga là sao Kim rực sáng cùng lưỡi liềm cong cong của trăng non đầu tháng đang ở nhà của anh em Gemini,bên cạnh đó là chàng thợ săn Orion và lũ chó trung thành của chàng.
    Quả là rất tuyệt khi ngồi ngắm sao băng, nhưng các bạn cũng cần phải kiên nhẫn vì mưa sao chứ đâu phải mưa rào, có lúc chúng ta chẳng thấy có ngôi sao băng nào nhưng có lúc trên bầu trời hiện ra hàng loạt sao băng rất đẹp. Đó là cảm nhận mà tôi đã trải qua khi ngồi một mình ngắm sao băng vào năm 1998 ( tháng 11 ?"mưa sao băng Leonids thì phải) cho đến bây giờ tôi vẫn không quên đuợc. Nhưng nhớ là phải mặc áo ấm kẻo cảm lạnh thì khốn !!!
    Tóm lại around 4 giờ sáng 12-8 mưa sao băng Perseids nhớ xem nhé !
    Hà hà 12-8 cũng là sn của tớ đấy, hơi bị giống Chúa có ngôi sao toả sáng hé !
    ?o Trên trời có mưa sao băng
    Dưới đất cũng có vài thằng ?ochui? ra ?o
  2. sedna153

    sedna153 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    biết ngay mà! làm gì có chiện anh Tuấn tích cực pót bài dữ dậy!
    sao capella là phải sáng gòi nhưng mà em chả biết nó thế nào cả......chời sao vị trí thuận lợi thế hướng đông bắc thẳng ngay cây cột đèn trước nhà...chắc chạy ra tắt đèn ....nửa đêm đố ai biết
    thứ 3 đem giùm em cái bản đồ sao nhá chị Loan
  3. sedna153

    sedna153 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    biết ngay mà! làm gì có chiện anh Tuấn tích cực pót bài dữ dậy!
    sao capella là phải sáng gòi nhưng mà em chả biết nó thế nào cả......chời sao vị trí thuận lợi thế hướng đông bắc thẳng ngay cây cột đèn trước nhà...chắc chạy ra tắt đèn ....nửa đêm đố ai biết
    thứ 3 đem giùm em cái bản đồ sao nhá chị Loan
  4. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thật tuyệt vời
    Nhưng ngoài ra tháng tám còn hiện tượng nào có thể quan sát đc ở vn nữa ko và có nơi nào tổ chức ko???????????
    Mọi ng` giúp em nhé
  5. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thật tuyệt vời
    Nhưng ngoài ra tháng tám còn hiện tượng nào có thể quan sát đc ở vn nữa ko và có nơi nào tổ chức ko???????????
    Mọi ng` giúp em nhé
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Bạn có ở tp HCM không , tôi đang đau khổ vì không biết xem ở đâu đây, về quê thì không xong vì sáng hôm sau phải đi học klhông bỏ được.Chẳng nhẽ một đêm đẹp như thế lại trùm chăn mà tưởng tượng.
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Bạn có ở tp HCM không , tôi đang đau khổ vì không biết xem ở đâu đây, về quê thì không xong vì sáng hôm sau phải đi học klhông bỏ được.Chẳng nhẽ một đêm đẹp như thế lại trùm chăn mà tưởng tượng.
  8. viking_nasa

    viking_nasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ở SG khó tìm được chỗ ngắm sao đẹp lắm, nhưng bên chỗ nhà viking thì hơi bị ok. Có lẽ viking bán vé được đây, giá vé có khuyến mãi cafe uống cho đỡ buồn ngủ. Nói đùa thôi, hôm đấy nhà viking sẵn sàng mở cửa, ai muốn qua thì qua, càng đông càng tốt.
  9. viking_nasa

    viking_nasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ở SG khó tìm được chỗ ngắm sao đẹp lắm, nhưng bên chỗ nhà viking thì hơi bị ok. Có lẽ viking bán vé được đây, giá vé có khuyến mãi cafe uống cho đỡ buồn ngủ. Nói đùa thôi, hôm đấy nhà viking sẵn sàng mở cửa, ai muốn qua thì qua, càng đông càng tốt.
  10. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hây da , hên quá , ở nhà em thì hướng Đông Bắc lạI rất trống trãi để nhìn và đặc biệt không có ngọn đèn nào . Hi vọng hôm 12-8 trờI sẽ không mưa và không mây . Mấy hôm nay trờI mưa liên tục sao mà em ớn quá , coi chừng lúc sẵn sàng ?ovũ khí ?o (áo lạnh) để bò ra khỏI giường chuẩn bị ngắm thì Àoooo? thì khổ .

Chia sẻ trang này