1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    HE BÀ CON SÁNG 20/11 4:49''''
    Có ai dậy sớm xem sao băng không. Lỡ thông báo rùm beng rồi, nếu mà không có chắc Fairydream này lên sao Hoả ở quá
    Thông tin chi tiết http://www.ttvnol.com/thienvanhoc/398352/trang-5.ttvn
    VỀ ĐÂU HUGO HỠI ? KHI NGẨNG MẶT LÊN TRỜI TRÔNG STARS CŨNG THẤY BỌN ĐỆ TỬ CỦA BD GODMOTHER HIỆN DIỆN
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 18/11/2004
  2. quyetthang33210

    quyetthang33210 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mỏi chân thật và hơi lạnh,(bây giờ hà nội là mùa đông ).Dậy lúc 4:30 ,4:45 bắt đầu nhìn lên bầu trời.Bây giờ là 5:35 phút, không thấy một trận sao bămg nào cả.Hơi thất vọng vì chưa thoả được ý định ,vì dậy sớm mà chả thấy gì.Có bác nào ở hà nọi nhìn được sao băng không?.buồn ngủ quá.Ngủ thôi.
    Được quyetthang33210 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 20/11/2004
  3. quyetthang33210

    quyetthang33210 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mỏi chân thật và hơi lạnh,(bây giờ hà nội là mùa đông ).Dậy lúc 4:30 ,4:45 bắt đầu nhìn lên bầu trời.Bây giờ là 5:35 phút, không thấy một trận sao bămg nào cả.Hơi thất vọng vì chưa thoả được ý định ,vì dậy sớm mà chả thấy gì.Có bác nào ở hà nọi nhìn được sao băng không?.buồn ngủ quá.Ngủ thôi.
    Được quyetthang33210 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 20/11/2004
  4. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng này em dậy lúc 4h30, trời lạnh quá nên lấy nón đội vào, lấy luôn tấm chăn ra sân trùm chăn để xem sao băng (thật đấy chứ không phải đùa đâu) , nếu có người nào đi ngang nhìn thấy em thế nào họ cũng sẽ nghĩ là em bị ? Lúc này là 4h40 phút và bắt đầu quan sát vùng trời chòm Leo . Quả thật quan sát từ lúc 4h40 đến 5h20 em chỉ thấy được 4 sao băng trong đó có 2 cái rất sáng :
    -Lúc 4h46 : Sao băng đầu tiên xuất hiên khoảng ở giữa chòm Leo và Đại hùng , nó bay về phía chòm Đại hùng . Sao này khá sáng với một cái đuôi dài màu vàng cam . Tiếp tục chờ đợi ?
    -Lúc 4h57 : Sao băng thứ hai xuất hiện ở ngay giữa chòm Leo , sao này rất sáng , nó chợt lóe lên rồi tắt ngay và không bay xa với ánh sáng màu vàng giống như sao Kim , nó sáng đến nổi đám sương mù ở ngay chỗ nó xuất hiện cũng hừng sáng lên .
    -Lúc 4h58 : Sao băng thứ ba xuất hiện bay từ chỗ gần sao Mộc đâm xuống sao Kim , khoảng cách bay khá xa nhưng rất nhanh trong nháy mắt , tuy nhiên cái này rất mờ, có màu sáng trắng , chỉ giống như một vì sao bình thường di chuyển thôi .
    -Lúc 5h06 : Cái cuối cùng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu , cách khá xa chòm Leo , cái này cũng không sáng lắm , giống như cái trước .
    Em tiếp tục chờ đợi xem còn cái nào nữa không , nhưng mãi đến 5h20 vẫn không thấy thêm cái nào nữa, trời đã rạng ở phía Đông , em ôm mền vào ngủ tiếp . Tuy không thấy được nhiều nhưng cũng vui rồi , vì đây là những sao băng đầu tiên em nhìn thấy được bằng cách dự đoán , và những sao băng này chính xác thuộc trận mưa Leonids vì chúng đều từ chòm Leo bay ra .
  5. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng này em dậy lúc 4h30, trời lạnh quá nên lấy nón đội vào, lấy luôn tấm chăn ra sân trùm chăn để xem sao băng (thật đấy chứ không phải đùa đâu) , nếu có người nào đi ngang nhìn thấy em thế nào họ cũng sẽ nghĩ là em bị ? Lúc này là 4h40 phút và bắt đầu quan sát vùng trời chòm Leo . Quả thật quan sát từ lúc 4h40 đến 5h20 em chỉ thấy được 4 sao băng trong đó có 2 cái rất sáng :
    -Lúc 4h46 : Sao băng đầu tiên xuất hiên khoảng ở giữa chòm Leo và Đại hùng , nó bay về phía chòm Đại hùng . Sao này khá sáng với một cái đuôi dài màu vàng cam . Tiếp tục chờ đợi ?
    -Lúc 4h57 : Sao băng thứ hai xuất hiện ở ngay giữa chòm Leo , sao này rất sáng , nó chợt lóe lên rồi tắt ngay và không bay xa với ánh sáng màu vàng giống như sao Kim , nó sáng đến nổi đám sương mù ở ngay chỗ nó xuất hiện cũng hừng sáng lên .
    -Lúc 4h58 : Sao băng thứ ba xuất hiện bay từ chỗ gần sao Mộc đâm xuống sao Kim , khoảng cách bay khá xa nhưng rất nhanh trong nháy mắt , tuy nhiên cái này rất mờ, có màu sáng trắng , chỉ giống như một vì sao bình thường di chuyển thôi .
    -Lúc 5h06 : Cái cuối cùng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu , cách khá xa chòm Leo , cái này cũng không sáng lắm , giống như cái trước .
    Em tiếp tục chờ đợi xem còn cái nào nữa không , nhưng mãi đến 5h20 vẫn không thấy thêm cái nào nữa, trời đã rạng ở phía Đông , em ôm mền vào ngủ tiếp . Tuy không thấy được nhiều nhưng cũng vui rồi , vì đây là những sao băng đầu tiên em nhìn thấy được bằng cách dự đoán , và những sao băng này chính xác thuộc trận mưa Leonids vì chúng đều từ chòm Leo bay ra .
  6. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dậy tu` 3h00 sang'' ... nhin` trời mây đen sì sì.... chẳng có cái gì...
    chán quá... đi ngủ tiếp vậy !
  7. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dậy tu` 3h00 sang'' ... nhin` trời mây đen sì sì.... chẳng có cái gì...
    chán quá... đi ngủ tiếp vậy !
  8. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm đi ngủ sớm để có thể dậy được sớm nghía sao băng .
    3h30 để chuông kêu inh ỏi , dậy trong trạng thái 1/4 tỉnh và 3/4 mê (vì đang mơ đến đoạn gay cấn thì...đồng hồ chuông to quá ...mất cả giấc mơ đẹp hừ..hừ
    4h tỉnh ngủ hẳn (vì rét quá không gật gù nổi), trời chi mà mây nhìu thế,đâu ..!đâu ..! sao băng đâu rồi!! chẳng thấy sao xẹt gì cả, một ông sao tí tẹo cũng chả thấy, chán ! Chui vào chăn ngủ tiếp. Mất công chuẩn bị một...tấn điều ước.

    Em
    Gửi lại vầng trăng nỗi nhớ
    Gửi lại nỗi buồn ở cuối chân trời
    Nhờ sao đổi ngôi
    Gửi tới anh nụ cười rạng rỡ
    (nhưng mỗi tội bị gẫy hai cái răng cửa)
  9. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm đi ngủ sớm để có thể dậy được sớm nghía sao băng .
    3h30 để chuông kêu inh ỏi , dậy trong trạng thái 1/4 tỉnh và 3/4 mê (vì đang mơ đến đoạn gay cấn thì...đồng hồ chuông to quá ...mất cả giấc mơ đẹp hừ..hừ
    4h tỉnh ngủ hẳn (vì rét quá không gật gù nổi), trời chi mà mây nhìu thế,đâu ..!đâu ..! sao băng đâu rồi!! chẳng thấy sao xẹt gì cả, một ông sao tí tẹo cũng chả thấy, chán ! Chui vào chăn ngủ tiếp. Mất công chuẩn bị một...tấn điều ước.

    Em
    Gửi lại vầng trăng nỗi nhớ
    Gửi lại nỗi buồn ở cuối chân trời
    Nhờ sao đổi ngôi
    Gửi tới anh nụ cười rạng rỡ
    (nhưng mỗi tội bị gẫy hai cái răng cửa)
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    dậy, chả thấy gì, vào choi game đến sáng, bầu trời Hà Lội xấu quá

Chia sẻ trang này