1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Huhu, có ai nhìn thấy gì không? Tam giác mùa đông nhìn rất rõ, trời rất trong nhưng chả nhìn thấy chùm sao băng nào cả. Mình quan sát ở 3 thời điểm là 2h, 4h và 5h sáng 13.12. Hay tại mình thiếu kiên nhẫn quá nhỉ? Chưa có tí kinh nghiệm nào mà. Được cái lúc 5h vào ngủ, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, được ngắm sao băng cùng một anh chàng đẹp trai(nhưng lạ hoắc) ở thành Lệ Giang, thế cũng an ủi một chút. Ai nhìn được thì tường thuật lại nào.....
  2. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bài bị cảnh cáo do có nội dung không phù hợp
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 13/12/2004
  3. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bài bị cảnh cáo do có nội dung không phù hợp
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 13/12/2004
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thế ra chị Hải chưa ngắm sao băng lần nào à? Mưa thì hiếm chứ sao băng thì đêm nào mà chả có 4,5 cái. Mà chính xác là tối nay mới có chứ không phải là đêm qua, vậy mọi người nhớ chú ý đón xem.
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thế ra chị Hải chưa ngắm sao băng lần nào à? Mưa thì hiếm chứ sao băng thì đêm nào mà chả có 4,5 cái. Mà chính xác là tối nay mới có chứ không phải là đêm qua, vậy mọi người nhớ chú ý đón xem.
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Mọi người thế nào nhỉ? Có ngắm nghía gì không, hi vọng không có ai bỏ phí một đêm tuyệt như đêm qua , à mà gọi là sáng sớm nay mới đúng.
    Trước hết là hết sức thất vọng vì sự... thiếu nhiệt tình của mọi người, cuối cùng chỉ có tôi và chú em cao_cuong (miss_our_fall) là đi ngắm sao tại... ngõ 420 Khương Đình
    20h đúng, hẹn chú Cường tại cổng đại học KHTN, sau đó gọi điện cho Nhện như đã hẹn, ngờ đâu thằng này đi học mất rồi nên đành thay đổi kế hoạch.
    21h30 chúng tôi có mặt tại số nhà 7 ngách 420/10 Khương Đình (Hà Nội). Do không biết làm gì nên tôi quyết định rủ chú em Cường đi ... nhậu để giết thời gian.
    Sau một trận... hoành tráng, chúng tôi quay lại số nhà 7 để nghỉ ngơi trước khi .... bước vào trận chiến. Lúc này là 22h40 tối.
    Chưa ngủ được bao lâu thì chắc do tác dụng của một... ít men nên mới 1h sáng ngày 14 (sáng nay) đã tỉnh ngủ cả 2.
    2h sáng, 2 thằng vác theo một cái ống nhòm và một cái ... chiếu (cứ như là 2 thằng vô gia cư ấy nhỉ, may mà không ai nhìn thấy) ra một bãi trống trong ngõ cách số nhà 7 khoảng 40m để ... nằm (tất nhiên)
    Để giết thời gian, chúng tôi vừa nằm chờ sao ... rơi vừa nói chuyện về thiên văn, vật lí, toán học và cả về CLB và các thành viên nữa .
    Ngôi sao băng mang theo điều ước đầu tiên của mỗi người chúng tôi xuất hiện vào khoảng 2h15, đólà một tia sáng cắt ngangbầu trời trong thời gian hết sức ngắn nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu rằng thế là mình đã không phí một đêm thức trắng. Ngay sau đó , điều ước thứ 2 xuất hiện trên một dải snga có lẽ là đẹp hiếm có của bầu trời đêm, và tiếp theo là thứ ba, thứ tư rất gần nhau.
    Mặc dù trời Hà Nội không được đẹp lắm do được nhuộm ... vàng nhưng với một đêm không mây, chúng tôi vẫn có thể quan sát thấy rất nhiều chòm sao đẹp với những ngôi sao của nó. Điều đáng tiếc là Gemini hôm nay hơi mờ, nhưng bên canh đó là sự rực rỡ của Cancer, Leo, Orion, Canis Major với sao Sirius - ngôi sao mang theo một mơ ước khác của tôi về một... phương tiện giao thông :)):)):)):)) .
    Khoảng 3h, mật độ sao băng bắt đầu dày đặc thêm làm tôi không còn biết mình sẽ ước những gì cho đỡ phí, thôi thì đành nhường chú em Cường vậy, tuổi trẻ nhiều ước mơ mà (mình thì đã bị ai đó chê già mấy lần rồi)
    3h30, Gemini gần như đã lặn hẳn, phải khó khăn lắm tôi mới thấy được ánh sáng của Pollux và Castor, tuy nhiên đó lại chính là lúc mà bầu trời tràn ngập... sao rơi. Suốt 3 tiếng liền, tôi đã đếm được trên 80 sao băng vụt qua, trong đó có những cảnh tượng thật sự là hết sức đẹp, đó là chưa kể rất nhiều chưa kịp đếm. Sự vui mừng của chúng tôi không chỉ là sự vui mừng của những người yêu thiên văn được chứng kiến một hiện tượng đáng chú ý mà đó có lẽ còn là một niềm vui hi vọng vì ước gì.... ước gì những điều tôi ước lúc đó đều trở thành hiện thực thì .....
    Cũng phải nói là nhờ có sự giúp sức của mấy cốc cafe mà chúng tôi đủ khả năng thức trắng cả đêm đến tận 5h sáng mới thu chiếu (trước khi có người đi qua tường gặp phải dân...), thêmá bây giờ vẫn có thể lên mạng mà post bài thế này được (à mà dầu óc vẫn còn ít men đấy nên nếu có gì thì mọi người thông cảm nhé)
    6h sáng, đưa chú Cường ra xe bus đi học (khổ thân thằng bé hôm nay kiểm tra tin thì phải), buổi offline dưới sao của chúng tôi kết thúc.
    Không phải lần đầu ngắm mưa sao nhưng hôm qua thì (lại nhầm, sáng nay) qủ thật là quá tuyệt, không biết mọi người thế nào nhỉ, mà ko biết có ai đó ước giống mình một điều vào cái lúc đấy không
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Mọi người thế nào nhỉ? Có ngắm nghía gì không, hi vọng không có ai bỏ phí một đêm tuyệt như đêm qua , à mà gọi là sáng sớm nay mới đúng.
    Trước hết là hết sức thất vọng vì sự... thiếu nhiệt tình của mọi người, cuối cùng chỉ có tôi và chú em cao_cuong (miss_our_fall) là đi ngắm sao tại... ngõ 420 Khương Đình
    20h đúng, hẹn chú Cường tại cổng đại học KHTN, sau đó gọi điện cho Nhện như đã hẹn, ngờ đâu thằng này đi học mất rồi nên đành thay đổi kế hoạch.
    21h30 chúng tôi có mặt tại số nhà 7 ngách 420/10 Khương Đình (Hà Nội). Do không biết làm gì nên tôi quyết định rủ chú em Cường đi ... nhậu để giết thời gian.
    Sau một trận... hoành tráng, chúng tôi quay lại số nhà 7 để nghỉ ngơi trước khi .... bước vào trận chiến. Lúc này là 22h40 tối.
    Chưa ngủ được bao lâu thì chắc do tác dụng của một... ít men nên mới 1h sáng ngày 14 (sáng nay) đã tỉnh ngủ cả 2.
    2h sáng, 2 thằng vác theo một cái ống nhòm và một cái ... chiếu (cứ như là 2 thằng vô gia cư ấy nhỉ, may mà không ai nhìn thấy) ra một bãi trống trong ngõ cách số nhà 7 khoảng 40m để ... nằm (tất nhiên)
    Để giết thời gian, chúng tôi vừa nằm chờ sao ... rơi vừa nói chuyện về thiên văn, vật lí, toán học và cả về CLB và các thành viên nữa .
    Ngôi sao băng mang theo điều ước đầu tiên của mỗi người chúng tôi xuất hiện vào khoảng 2h15, đólà một tia sáng cắt ngangbầu trời trong thời gian hết sức ngắn nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu rằng thế là mình đã không phí một đêm thức trắng. Ngay sau đó , điều ước thứ 2 xuất hiện trên một dải snga có lẽ là đẹp hiếm có của bầu trời đêm, và tiếp theo là thứ ba, thứ tư rất gần nhau.
    Mặc dù trời Hà Nội không được đẹp lắm do được nhuộm ... vàng nhưng với một đêm không mây, chúng tôi vẫn có thể quan sát thấy rất nhiều chòm sao đẹp với những ngôi sao của nó. Điều đáng tiếc là Gemini hôm nay hơi mờ, nhưng bên canh đó là sự rực rỡ của Cancer, Leo, Orion, Canis Major với sao Sirius - ngôi sao mang theo một mơ ước khác của tôi về một... phương tiện giao thông :)):)):)):)) .
    Khoảng 3h, mật độ sao băng bắt đầu dày đặc thêm làm tôi không còn biết mình sẽ ước những gì cho đỡ phí, thôi thì đành nhường chú em Cường vậy, tuổi trẻ nhiều ước mơ mà (mình thì đã bị ai đó chê già mấy lần rồi)
    3h30, Gemini gần như đã lặn hẳn, phải khó khăn lắm tôi mới thấy được ánh sáng của Pollux và Castor, tuy nhiên đó lại chính là lúc mà bầu trời tràn ngập... sao rơi. Suốt 3 tiếng liền, tôi đã đếm được trên 80 sao băng vụt qua, trong đó có những cảnh tượng thật sự là hết sức đẹp, đó là chưa kể rất nhiều chưa kịp đếm. Sự vui mừng của chúng tôi không chỉ là sự vui mừng của những người yêu thiên văn được chứng kiến một hiện tượng đáng chú ý mà đó có lẽ còn là một niềm vui hi vọng vì ước gì.... ước gì những điều tôi ước lúc đó đều trở thành hiện thực thì .....
    Cũng phải nói là nhờ có sự giúp sức của mấy cốc cafe mà chúng tôi đủ khả năng thức trắng cả đêm đến tận 5h sáng mới thu chiếu (trước khi có người đi qua tường gặp phải dân...), thêmá bây giờ vẫn có thể lên mạng mà post bài thế này được (à mà dầu óc vẫn còn ít men đấy nên nếu có gì thì mọi người thông cảm nhé)
    6h sáng, đưa chú Cường ra xe bus đi học (khổ thân thằng bé hôm nay kiểm tra tin thì phải), buổi offline dưới sao của chúng tôi kết thúc.
    Không phải lần đầu ngắm mưa sao nhưng hôm qua thì (lại nhầm, sáng nay) qủ thật là quá tuyệt, không biết mọi người thế nào nhỉ, mà ko biết có ai đó ước giống mình một điều vào cái lúc đấy không
  8. cooro

    cooro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ì ạch mãi mới vác được cái ghế lên gác, rùi lại ngồi nghểnh cổ suốt từ 2h đến gần 4h, trời lạnh, rét mà cố không buồn ngủ, cứ như đang quan sát máy bay địch. Thế mà rồi cuối cùng chẳng thấy gì cả. Chắng hiểu sao em lại không nhìn thấy nhỉ? Hay gác nhà em bị máy cái nhà cao tầng bên cạnh chắn hết chỗ có sao băng rùi nhỉ. Nhưng em tưởng chỉ cần nhìn lên trời là thấy mà. Em còn vẽ lại toàn bộ các sao em nhìn thấy được nữa. Nhưng cũng chưa xác định được tên mấy chòm đó. À, cho em hỏi, khi vẽ lại các ngôi sao thì có phải xác định hướng trước không? Em chưa thuộc được hình dạng nên vẫn phải vẽ lại rùi giở sách ra tìm.
  9. cooro

    cooro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ì ạch mãi mới vác được cái ghế lên gác, rùi lại ngồi nghểnh cổ suốt từ 2h đến gần 4h, trời lạnh, rét mà cố không buồn ngủ, cứ như đang quan sát máy bay địch. Thế mà rồi cuối cùng chẳng thấy gì cả. Chắng hiểu sao em lại không nhìn thấy nhỉ? Hay gác nhà em bị máy cái nhà cao tầng bên cạnh chắn hết chỗ có sao băng rùi nhỉ. Nhưng em tưởng chỉ cần nhìn lên trời là thấy mà. Em còn vẽ lại toàn bộ các sao em nhìn thấy được nữa. Nhưng cũng chưa xác định được tên mấy chòm đó. À, cho em hỏi, khi vẽ lại các ngôi sao thì có phải xác định hướng trước không? Em chưa thuộc được hình dạng nên vẫn phải vẽ lại rùi giở sách ra tìm.
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Một đêm gần như tuyệt vời đã qua !!!
    11h 30 bắt đầu cho đợt quan sát đầu tiên. Trên bầu trời thỉnh thoảng loé lên từng vệt sáng dài rất đẹp, từ 11: 30 đến 12 :30 đếm được 16 cái. HI vọng là 2 h sáng sẽ quan sát được nhiều hơn
    2h sáng ban đầu có vẻ như mật độ sao băng ít hơn hẳn. nhưng dần về sau có khá nhiều. Các sao băng dường như to hơn với những đốm sáng khá ấn tượng. Tuy nhiên vẫn chưa thấy các sao băng màu cam có đuôi dài dạng fireball.
    Hơn 3 h sáng lúc này các sao băng đếm được đã gần 40 cái. Bất hạnh thay, không hiểu nổi mây ở đâu mà ra nhanh thế. Cả bầu trời màu trắng đục của mây, trời nhiều sương và khá lạnh. Mặc dù không còn có thể nhìn thấy gì nữa, nhưng ai đó vẫn cứ cố nán lại với hi vọng... Tội quá.!!!
    4:30 cự kì Hopeless, và có vẻ đã mệt đành quay về nhà. Theo lời của RAG thì hơn 3 giờ là thời điểm có sao băng nhiều nhất thì thật là TRỜI ƠI SAO ĐỂU THẬT!!!
    Sáng nay mình đã trả lại vé bay lên sao Hoả. Và điều ngạc nhiên nhất là dành cho ông thầy, khi phát hiện trong lớp có một học trò ngoan luôn gật đầu đồng ý trước những lời giảng của mình !!!

    Hơi kém may mắn. Nhưng dù gì thì nói có lẽ đêm qua cũng là một đêm tuyệt vời và..
    LAST NIGHT, MY FAIRYDREAM CAME TRUE !!!

Chia sẻ trang này