1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Một đêm gần như tuyệt vời đã qua !!!
    11h 30 bắt đầu cho đợt quan sát đầu tiên. Trên bầu trời thỉnh thoảng loé lên từng vệt sáng dài rất đẹp, từ 11: 30 đến 12 :30 đếm được 16 cái. HI vọng là 2 h sáng sẽ quan sát được nhiều hơn
    2h sáng ban đầu có vẻ như mật độ sao băng ít hơn hẳn. nhưng dần về sau có khá nhiều. Các sao băng dường như to hơn với những đốm sáng khá ấn tượng. Tuy nhiên vẫn chưa thấy các sao băng màu cam có đuôi dài dạng fireball.
    Hơn 3 h sáng lúc này các sao băng đếm được đã gần 40 cái. Bất hạnh thay, không hiểu nổi mây ở đâu mà ra nhanh thế. Cả bầu trời màu trắng đục của mây, trời nhiều sương và khá lạnh. Mặc dù không còn có thể nhìn thấy gì nữa, nhưng ai đó vẫn cứ cố nán lại với hi vọng... Tội quá.!!!
    4:30 cự kì Hopeless, và có vẻ đã mệt đành quay về nhà. Theo lời của RAG thì hơn 3 giờ là thời điểm có sao băng nhiều nhất thì thật là TRỜI ƠI SAO ĐỂU THẬT!!!
    Sáng nay mình đã trả lại vé bay lên sao Hoả. Và điều ngạc nhiên nhất là dành cho ông thầy, khi phát hiện trong lớp có một học trò ngoan luôn gật đầu đồng ý trước những lời giảng của mình !!!

    Hơi kém may mắn. Nhưng dù gì thì nói có lẽ đêm qua cũng là một đêm tuyệt vời và..
    LAST NIGHT, MY FAIRYDREAM CAME TRUE !!!
  2. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Rag nè, chị nghe anh Kho_khan nói là đêm hôm trước anh ấy cũng nhìn thấy sao băng, nhưng không nhiều như một trận mưa đâu. Trong khoảng thời gian từ 1h30'' đến 3h30'' sáng 13/12 thì có khoảng 4,5 mảnh thiên thạch bị đốt cháy. Thế là sao nhỉ? Chắc cũng là điều bình thường ha!
    Còn nữa, theo như hôm trước chị quan sát thì đến tận 4h chòm Song Nam còn nhìn thấy rất rõ(đã chếch về hướng tây rồi), thậm chí còn rõ hơn cả lúc nó lên tới thiên đỉnh, còn nhìn thấy cả chòm luôn (tất nhiên mắt phải...nhăn tít).
    Em chán chưa, ai bảo không rủ đúng đối tượng. Nếu rủ chị đi thì có lẽ đã có kẻ nửa đêm lẻn nhà đi lang thang ngoài đường rồi, vì ở nhà chị không có chỗ quan sát mà. Nhưng chị cũng ước được như em một lần
  3. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Rag nè, chị nghe anh Kho_khan nói là đêm hôm trước anh ấy cũng nhìn thấy sao băng, nhưng không nhiều như một trận mưa đâu. Trong khoảng thời gian từ 1h30'' đến 3h30'' sáng 13/12 thì có khoảng 4,5 mảnh thiên thạch bị đốt cháy. Thế là sao nhỉ? Chắc cũng là điều bình thường ha!
    Còn nữa, theo như hôm trước chị quan sát thì đến tận 4h chòm Song Nam còn nhìn thấy rất rõ(đã chếch về hướng tây rồi), thậm chí còn rõ hơn cả lúc nó lên tới thiên đỉnh, còn nhìn thấy cả chòm luôn (tất nhiên mắt phải...nhăn tít).
    Em chán chưa, ai bảo không rủ đúng đối tượng. Nếu rủ chị đi thì có lẽ đã có kẻ nửa đêm lẻn nhà đi lang thang ngoài đường rồi, vì ở nhà chị không có chỗ quan sát mà. Nhưng chị cũng ước được như em một lần
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nói chung dêm nào cũng có thêthấy sao băng, mà những ngày sát ngày có mưa thì chắc chắn là đêm sẽ có một ít rồi. Mà... chị nói thế chứ mấy lần rủ đi họp hành, nhậu nhẹt có đi đâu, mà đi đêm hôm thế rủ chị đi, có chuyện gì anh Hải lại giết em à?
    to Cooro: kinh nghiệm quan trọng nhất dành cho em đây: khi ngắm sao thì đừng dại mà ngồi ghế, hãy vác một cái chiếu ra trải ra mà nằm, đỡ mỏi cổ. Mà nhất định phải thế vì chờ sao băng thì không thể lúc nhìn lên, lúc nhìn xuống được mà phải tập trung liên tục vào bầu trời. Đối với trận sao băng này thì em cứ tìm xem Gemini ở đâu mà ngắm thôi. Một khả năng nữa là nếu chỗ em có quá nhiều đèn đường hắt lên thì sẽ giảm khả năng quan sát đi rất nhiều nữa.
    Đêm nay có lẽ cũng có khá nhiều sao băng đấy (dù không phải mưa), ai muốn thử lại thì cứ thức nhé.
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nói chung dêm nào cũng có thêthấy sao băng, mà những ngày sát ngày có mưa thì chắc chắn là đêm sẽ có một ít rồi. Mà... chị nói thế chứ mấy lần rủ đi họp hành, nhậu nhẹt có đi đâu, mà đi đêm hôm thế rủ chị đi, có chuyện gì anh Hải lại giết em à?
    to Cooro: kinh nghiệm quan trọng nhất dành cho em đây: khi ngắm sao thì đừng dại mà ngồi ghế, hãy vác một cái chiếu ra trải ra mà nằm, đỡ mỏi cổ. Mà nhất định phải thế vì chờ sao băng thì không thể lúc nhìn lên, lúc nhìn xuống được mà phải tập trung liên tục vào bầu trời. Đối với trận sao băng này thì em cứ tìm xem Gemini ở đâu mà ngắm thôi. Một khả năng nữa là nếu chỗ em có quá nhiều đèn đường hắt lên thì sẽ giảm khả năng quan sát đi rất nhiều nữa.
    Đêm nay có lẽ cũng có khá nhiều sao băng đấy (dù không phải mưa), ai muốn thử lại thì cứ thức nhé.
  6. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hồi tối qua tuệt thật, đây là lần đầu tiên trong đời em thấy được một trận mưa sao băng thực thụ đấy. Em quan sát đầu tiên lúc 11h - 11h30 và thấy được khoảng 4-5 cái sao băng đầu tiên, sau đó vào ngủ . Đến 2h 30 thức dậy để tiếp tục quan sát, mãi đến 3h 30 mà cũng chỉ thấy có 5 cái , bắt đầu thất vọng . Nhưng đến 3h 30 mọi chuyện đã bắt đầu đổi khác, lúc này sao băng chợt bay liên tục 3-4 cái một lúc , đến 4h em đã đếm được 12 cái . 4 h chòm Gemini đã mờ và khuất cái nóc nhà nên em vào ngủ tiếp.Nếu không có cái nóc nhà cản chắc sẽ thấy nhiều hơn . Vậy là trong một đêm có thể thấy được khoảng 25 cái , thật là kỷ lục ... của em.
  7. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hồi tối qua tuệt thật, đây là lần đầu tiên trong đời em thấy được một trận mưa sao băng thực thụ đấy. Em quan sát đầu tiên lúc 11h - 11h30 và thấy được khoảng 4-5 cái sao băng đầu tiên, sau đó vào ngủ . Đến 2h 30 thức dậy để tiếp tục quan sát, mãi đến 3h 30 mà cũng chỉ thấy có 5 cái , bắt đầu thất vọng . Nhưng đến 3h 30 mọi chuyện đã bắt đầu đổi khác, lúc này sao băng chợt bay liên tục 3-4 cái một lúc , đến 4h em đã đếm được 12 cái . 4 h chòm Gemini đã mờ và khuất cái nóc nhà nên em vào ngủ tiếp.Nếu không có cái nóc nhà cản chắc sẽ thấy nhiều hơn . Vậy là trong một đêm có thể thấy được khoảng 25 cái , thật là kỷ lục ... của em.
  8. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!
    Cả Đêm ở trên thượng!
    Mưa sao băng hôm qua Em chả ước được gì cả!
    Thật là tiếc!(Đang định ước có người iu)
    Nói chung là Sao băng Rất đẹp!
  9. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!
    Cả Đêm ở trên thượng!
    Mưa sao băng hôm qua Em chả ước được gì cả!
    Thật là tiếc!(Đang định ước có người iu)
    Nói chung là Sao băng Rất đẹp!
  10. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Nam, anh với chú có nhiều điểm giống nhau đấy (xem tên anh trong profile ấy) Anh già thế này rồi mà cũng chưa có người iu người ún gì hết, hôm trước cũng định ước một cái mà chả kịp gì cả. Ở chỗ anh bây giờ thì hôm đó nhiều sao lắm, nhưngmà nhiều quá đâm ra lại cứ đứng trơ mắt ra mà nhìn, chả kịp ước gì cả.

Chia sẻ trang này