1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Nam, anh với chú có nhiều điểm giống nhau đấy (xem tên anh trong profile ấy) Anh già thế này rồi mà cũng chưa có người iu người ún gì hết, hôm trước cũng định ước một cái mà chả kịp gì cả. Ở chỗ anh bây giờ thì hôm đó nhiều sao lắm, nhưngmà nhiều quá đâm ra lại cứ đứng trơ mắt ra mà nhìn, chả kịp ước gì cả.
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia thật vui quá, ngồi đếm sao băng thích thật.
    Vào khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi, trời trong ghê cơ. Lâu lắm mới thấy trời trong được như vậy, mặc dù bây giờ là mùa khô, trời trong rồi. Như mọi năm, mùa này lẽ ra trời phải đẹp lắm cơ, nhưng năm nay không biết do ô nhiễm nhiều hơn hay là do số mình xui nên trời cứ đầy mây thế không biết.
    Đến 3 giờ trời mây bắt đầu kéo tới. Ngồi nhìn 1 lúc thì biết hướng gió là hướng tây bắc đông nam, sương xuống nhiều quá nên lạnh. Nhưng vì sự nghiệp cao cả, em nằm tiếp trên sân thượng đến 4 giờ sáng mới xuống. trước khi xuống nhìn được 1 sang băng khá sáng nữa, không uổng công ngồi đợi thêm. Tổng cộng em chỉ xem được khoảng 32 sang băng, không được như các bác ở HN, buồn quá... ...... vì lúc 3 giờ sáng em ko coi được. Nhưng không sao, thu hoạch như hôm đấy cũng khá lắm rồi.
    Nhưng có 1 điều, em quên ước mất, thấy sao băng là trầm trồ coi, có kịp nghĩ đến chuyện ước gì đâu. trong đầu thì em thì nghĩ la phải nhẩm tiền tiền tiền tiền cho nhiều vào, vì chỉ có 1 chữ nên chắc kịp, thế mà nhẩm lúc nào thì nhẩm, khi thấy sao băng lại nhìn mải mê, có kịp nói đâu. Vả lại, sang băng bay nhanh quá ---------> đỡ ấm ức
    Nói chung "ước mơ" từ nhỏ của em cũng đã thực hiện được. Mong là lần sau sẽ coi được nhiều hơn.
    Mọi người đã có 1 đêm thật vui nhưng chắc ai hôm sau cũng mệt lắm, vì buồn ngủ mà. Em thì hôm sau đi học còn ngủ gật trên đường đi cơ, phóng xe cứ như là anh hùng xa lộ mà cứ gật gà gật gù, tranh thủ đèn đỏ dùng lại ngủ 1 chút, nguy hiểm quá. Lên đến lớp học thì nằm luôn, nhưng may là học về bài toán vận tải, loại này năm ngoái em học hơi ok rồi nên sau giờ ra chơi làm bài tập vẫn được, may quá.
    Được bigdog30784 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 15/12/2004
  3. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia thật vui quá, ngồi đếm sao băng thích thật.
    Vào khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi, trời trong ghê cơ. Lâu lắm mới thấy trời trong được như vậy, mặc dù bây giờ là mùa khô, trời trong rồi. Như mọi năm, mùa này lẽ ra trời phải đẹp lắm cơ, nhưng năm nay không biết do ô nhiễm nhiều hơn hay là do số mình xui nên trời cứ đầy mây thế không biết.
    Đến 3 giờ trời mây bắt đầu kéo tới. Ngồi nhìn 1 lúc thì biết hướng gió là hướng tây bắc đông nam, sương xuống nhiều quá nên lạnh. Nhưng vì sự nghiệp cao cả, em nằm tiếp trên sân thượng đến 4 giờ sáng mới xuống. trước khi xuống nhìn được 1 sang băng khá sáng nữa, không uổng công ngồi đợi thêm. Tổng cộng em chỉ xem được khoảng 32 sang băng, không được như các bác ở HN, buồn quá... ...... vì lúc 3 giờ sáng em ko coi được. Nhưng không sao, thu hoạch như hôm đấy cũng khá lắm rồi.
    Nhưng có 1 điều, em quên ước mất, thấy sao băng là trầm trồ coi, có kịp nghĩ đến chuyện ước gì đâu. trong đầu thì em thì nghĩ la phải nhẩm tiền tiền tiền tiền cho nhiều vào, vì chỉ có 1 chữ nên chắc kịp, thế mà nhẩm lúc nào thì nhẩm, khi thấy sao băng lại nhìn mải mê, có kịp nói đâu. Vả lại, sang băng bay nhanh quá ---------> đỡ ấm ức
    Nói chung "ước mơ" từ nhỏ của em cũng đã thực hiện được. Mong là lần sau sẽ coi được nhiều hơn.
    Mọi người đã có 1 đêm thật vui nhưng chắc ai hôm sau cũng mệt lắm, vì buồn ngủ mà. Em thì hôm sau đi học còn ngủ gật trên đường đi cơ, phóng xe cứ như là anh hùng xa lộ mà cứ gật gà gật gù, tranh thủ đèn đỏ dùng lại ngủ 1 chút, nguy hiểm quá. Lên đến lớp học thì nằm luôn, nhưng may là học về bài toán vận tải, loại này năm ngoái em học hơi ok rồi nên sau giờ ra chơi làm bài tập vẫn được, may quá.
    Được bigdog30784 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 15/12/2004
  4. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sao băng ah ? Sao băng vẫn chỉ là một mơ ước ! Dạo này có nhiều chuyện quá , buồn vui , hi vọng rồi tuyệt vọng , nhiều lúc bật khóc mà không có lý do (không có thì cũng kô phải nhưng nó khó có thể chấp nhận ) . Hôm đó đặt đồng hồ để dậy rồi . Đến 2h bật dậy trước khi chuông đồng hồ reo . Rồi gục xuống -kô đủ sức để mà dậy nữa ... Còn quá nhiều mơ ước phải làm mà không thể nhờ tới sao băng . Có lẽ người ta không nên ngắm những gì mình thik bằng cái cảm giác vụ lợi muốn đạt một điều gì đó ..
  5. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sao băng ah ? Sao băng vẫn chỉ là một mơ ước ! Dạo này có nhiều chuyện quá , buồn vui , hi vọng rồi tuyệt vọng , nhiều lúc bật khóc mà không có lý do (không có thì cũng kô phải nhưng nó khó có thể chấp nhận ) . Hôm đó đặt đồng hồ để dậy rồi . Đến 2h bật dậy trước khi chuông đồng hồ reo . Rồi gục xuống -kô đủ sức để mà dậy nữa ... Còn quá nhiều mơ ước phải làm mà không thể nhờ tới sao băng . Có lẽ người ta không nên ngắm những gì mình thik bằng cái cảm giác vụ lợi muốn đạt một điều gì đó ..
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ngay chính sao băng đã là một ước mơ rồi. Nó là vẻ đẹp của bầu trời đêm làm mọi người ham muốn được ngắm nhìn, nhưng ước mơ vẫn là ước mơ thôi.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ngay chính sao băng đã là một ước mơ rồi. Nó là vẻ đẹp của bầu trời đêm làm mọi người ham muốn được ngắm nhìn, nhưng ước mơ vẫn là ước mơ thôi.
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    May quá cuối cùng thì mọi người cũng xem được sao băng ? Tưởng đâu thằng này phải di cư lên sao Hoả vì tội tung tin vịt với một số người như hồi Leonids.
    Mặc dù bản thân tớ lại không coi được lúc có nhiều sao băng nhất . Ông trời đểu thật !! Nhưng dẫu sao thì cũng quá tuyệt vời
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    May quá cuối cùng thì mọi người cũng xem được sao băng ? Tưởng đâu thằng này phải di cư lên sao Hoả vì tội tung tin vịt với một số người như hồi Leonids.
    Mặc dù bản thân tớ lại không coi được lúc có nhiều sao băng nhất . Ông trời đểu thật !! Nhưng dẫu sao thì cũng quá tuyệt vời
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chỉ mỗi mình tui là đen thôi, buổi tối tôi ngắm sao băng từ lúc 23h15 đến 0h,đến 0h đếm được 5 vệt sáng trên bầu trời ( cũng chả nhớ rõ nữa ), sau đó đi ngủ , hẹn giờ đến đúng 2h sáng thì dậy để xem tiếp. Nhưng mà đen qua, đúng 2h dậy thì trời lại bắt đầu mưa to, chả được gì cả, mất toi cả đêm.........
    Dù sao vẫn ngắm được 5 vệt sáng

Chia sẻ trang này