1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trận sao băng cách đây 6,7 năm rồi mình chẳng bao giờ quên được.Hồi đó còn bé xíu,sống ở kí túc xá.Được biết có mưa sao băng vào tầm 3,4h sáng gì đó cả ktx rủ nhau dậy xem sao băng.Mình đã được xem rất nhiều,mỗi 1 ngôi sao chuyển động là 1 điều ước đựoc nói ra,thật tuyệt vời.Cả con trai lẫn con gái đều cầu nguyện.Năm nay nhất định phải xem mới được.Vũ trụ thật tuyệt vời!
  2. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Yes.... Hôm qua ở Nghệ An trời trong và đẹp lắm . Tất cả các chòm sao đều hiện lên rất rõ , đặc biệt là Thần Nông và các chòm lân cận nó. Lúc 6h cả 3 anh em đứng trên núi Mộ Dạ ( nơi An Dương Vương cùng đường chạy nạn . Nơi Mị Châu rơi đầu vì " phản quốc" ....) nhìn Hoàng hôn đang dần tàn ở phía những rặng núi phía Tây , Bầu trời lúc này vẫn còn khá sáng, tuy nhiên Tam Giác mùa hạ và Thần Nông cũng đã dần xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Khi những chòm sao khác cũng chuẩn bị nở rộ những vì sao thì chúng tôi phải trở về bãi biển ( Vì trời tối quá sẽ khó xuống núi hơn , và đặc biệt là cái giống "bò...sát không chân" cũng rất nguy hiểm ). Khi về đến bãi biển thì bầu trời sao cũng đã nở rộ từng đám , từng đám . Một khung cảnh tuyệt vời , tất cả các chòm sao hiện lên rất rõ, giải Ngân Hà trắng sữa , vắt chéo qua bầu trời cùng với Ngưu Lang và Chức Nữ ! Đại Hùng Tinh vẫn hùng vĩ và uy nghi ở chân trời cực Bắc ....Lúc này Chị Hằng cũng lấp ló chân trời , nơi tròi và biển gặp nhau. Trăng không còn tròn trịa nữa , nhưng ánh sáng của nó vẫn soi sáng cả một vùng trời phía Đông ( chính vì vậy mà sao ở vùng này mờ hẳn đi sau 8h30p .
    Đúng 9h tối, chúng tôi có mặt tại nhà...( nhà Ngoại của NTN) Trước mặt là cánh đồng , Chưa ngủ vội , 3 chúng tôi lại tiếp tục " nghề nghiệp " Với chiếc ống kính của Rag mang theo , chúng tôi đã nhìn rất rõ 2 quần tinh (mà không biết tên của nó là gì ) ở cuối cái đuôi và bụng con Bò Cạp ( Thần Nông ) Khoảng 10h tối , đã không dưới 6 lần chúng tôi nhìn thấy sao băng. Rất nhanh và ngắn , cái dài nhất cũng chỉ khỏang 1 m (theo tầm mắt chứ không phải đọ dài thật ), còn lại thì khoảng 2 , 3 gang tay .... , gần 11h đêm thì chòm Thiên hậu cũng đã lên cao , nhìn rất rõ , không thua kém Đại Hùng lúc đầu buổi tối .....Và chấm dứt buổi ngắm sao tại Nghệ An bằng một giấc ngủ sâu sau 2 ngày "liên tục di chuyển "
    Được NguyenTuNguyen sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 05/08/2004
  3. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Yes.... Hôm qua ở Nghệ An trời trong và đẹp lắm . Tất cả các chòm sao đều hiện lên rất rõ , đặc biệt là Thần Nông và các chòm lân cận nó. Lúc 6h cả 3 anh em đứng trên núi Mộ Dạ ( nơi An Dương Vương cùng đường chạy nạn . Nơi Mị Châu rơi đầu vì " phản quốc" ....) nhìn Hoàng hôn đang dần tàn ở phía những rặng núi phía Tây , Bầu trời lúc này vẫn còn khá sáng, tuy nhiên Tam Giác mùa hạ và Thần Nông cũng đã dần xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Khi những chòm sao khác cũng chuẩn bị nở rộ những vì sao thì chúng tôi phải trở về bãi biển ( Vì trời tối quá sẽ khó xuống núi hơn , và đặc biệt là cái giống "bò...sát không chân" cũng rất nguy hiểm ). Khi về đến bãi biển thì bầu trời sao cũng đã nở rộ từng đám , từng đám . Một khung cảnh tuyệt vời , tất cả các chòm sao hiện lên rất rõ, giải Ngân Hà trắng sữa , vắt chéo qua bầu trời cùng với Ngưu Lang và Chức Nữ ! Đại Hùng Tinh vẫn hùng vĩ và uy nghi ở chân trời cực Bắc ....Lúc này Chị Hằng cũng lấp ló chân trời , nơi tròi và biển gặp nhau. Trăng không còn tròn trịa nữa , nhưng ánh sáng của nó vẫn soi sáng cả một vùng trời phía Đông ( chính vì vậy mà sao ở vùng này mờ hẳn đi sau 8h30p .
    Đúng 9h tối, chúng tôi có mặt tại nhà...( nhà Ngoại của NTN) Trước mặt là cánh đồng , Chưa ngủ vội , 3 chúng tôi lại tiếp tục " nghề nghiệp " Với chiếc ống kính của Rag mang theo , chúng tôi đã nhìn rất rõ 2 quần tinh (mà không biết tên của nó là gì ) ở cuối cái đuôi và bụng con Bò Cạp ( Thần Nông ) Khoảng 10h tối , đã không dưới 6 lần chúng tôi nhìn thấy sao băng. Rất nhanh và ngắn , cái dài nhất cũng chỉ khỏang 1 m (theo tầm mắt chứ không phải đọ dài thật ), còn lại thì khoảng 2 , 3 gang tay .... , gần 11h đêm thì chòm Thiên hậu cũng đã lên cao , nhìn rất rõ , không thua kém Đại Hùng lúc đầu buổi tối .....Và chấm dứt buổi ngắm sao tại Nghệ An bằng một giấc ngủ sâu sau 2 ngày "liên tục di chuyển "
    Được NguyenTuNguyen sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 05/08/2004
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt wa ha!! mấy hôm nay ở tp HCM cứ mưa suốt, nhưng nếu không mưa thì cũng chẳng biết ngắm sao ở đâu.Phú Mỹ Hưng thì ngắm sao cũng được nhưng hơi bị chán chỉ thấy một vài sao không nhận diện đuợc cả chòm. Ah có ngắm người thì hơi bị tuyệt.Nhưng cô đơn !! buồn càng thêm buồn. Nhớ về bầu trời của thuở xưa .. Đau xót thay làng đã lên phố !!!
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt wa ha!! mấy hôm nay ở tp HCM cứ mưa suốt, nhưng nếu không mưa thì cũng chẳng biết ngắm sao ở đâu.Phú Mỹ Hưng thì ngắm sao cũng được nhưng hơi bị chán chỉ thấy một vài sao không nhận diện đuợc cả chòm. Ah có ngắm người thì hơi bị tuyệt.Nhưng cô đơn !! buồn càng thêm buồn. Nhớ về bầu trời của thuở xưa .. Đau xót thay làng đã lên phố !!!
  6. mykx

    mykx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh các bác bình tĩnh cho em ý kiến tý .Chả là em cũng có nghiên cứu cái mưa này cho bà con trong Hội TV Phan Châu Trinh ở Đà Nẵng nhưng những gì mà em lượm được là 2 giờ sáng cơ :2100 UT (5 p.m. EDT )
    Nếu các bác chưa tin thì zô đây nì
    http://science.nasa.gov/headlines/y2004/25jun_perseids2004.htm
    Chả bit sao nữa .Các bác coi lại kĩ nha
    À bác Tuấn là người gửi email cho em đây ạ
    Cảm ơn bác n` .Hy vọng có dịp chat vơi bác
  7. mykx

    mykx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh các bác bình tĩnh cho em ý kiến tý .Chả là em cũng có nghiên cứu cái mưa này cho bà con trong Hội TV Phan Châu Trinh ở Đà Nẵng nhưng những gì mà em lượm được là 2 giờ sáng cơ :2100 UT (5 p.m. EDT )
    Nếu các bác chưa tin thì zô đây nì
    http://science.nasa.gov/headlines/y2004/25jun_perseids2004.htm
    Chả bit sao nữa .Các bác coi lại kĩ nha
    À bác Tuấn là người gửi email cho em đây ạ
    Cảm ơn bác n` .Hy vọng có dịp chat vơi bác
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Ở tp HCM thì như thế là good lắm rồi, lẽ ra là không thấy được gì, qua bên em nhìn được thế là "xịn" lắm rồi, do tp HCM mưa và mây nhiều chứ bộ. Nhưng xin báo cáo với các bác ở trong SG, chỗ em ngắm sao là tốt lắm rồi, không bị ảnh hưởng đèn nhiều, hôm qua thấy được 2 sao băng, chờ cái thứ 3 mà chờ dài cổ không thấy.
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Ở tp HCM thì như thế là good lắm rồi, lẽ ra là không thấy được gì, qua bên em nhìn được thế là "xịn" lắm rồi, do tp HCM mưa và mây nhiều chứ bộ. Nhưng xin báo cáo với các bác ở trong SG, chỗ em ngắm sao là tốt lắm rồi, không bị ảnh hưởng đèn nhiều, hôm qua thấy được 2 sao băng, chờ cái thứ 3 mà chờ dài cổ không thấy.
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    C?nh báo d?ng "ch?t " vì thi?u hi?u bi?t.Hoi quá m?t chút nhung cung khi?n các b?n d?i dài c? hay b? qua m?t d?p quan sát sao bang.
    Các trang <a href="http://www.ntsearch.com/search.php?q=web&v=56">web</a> d?u cho th?i gian du?i d?ng gi? UT, còn trang <a href="http://www.ntsearch.com/search.php?q=web&v=56">web</a> http://science.nasa.gov/headlines/y2004/25jun_perseids2004.ht
    th?i gian có hi?u ch?nh nhung theo múi gi? c?a M?.
    Th?i gian x?y ra sao bang là 20:50 UT Vi?t nam ? múi gi? +7 d? d?m ngón tay coi 8,9,10,11,12,1,2,3 => 3:50 phút không th? sai du?c. T? h?c l?p 1 r?i mà !!
    Nên sao bang Perseids x?y ra vào lúc 3:50 phút sáng ngày 12-8 t? can doan trên cái nick c?a t?
    Ðu?c fairydream s?a ch?a / chuy?n vào 11:55 ngày 06/08/2004
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 06/08/2004

Chia sẻ trang này