1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mexichlo

    mexichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    1:30 Nhìn lên bầu trời hình vuông thấy một màu xám xịt, mây trôi từng nạm như tóc rối. Lạnh.
    Đợi mãi. Tự an ủi mình bằng bài hát "What a wonderful world" và... kìa... Một trời sao tuy không rực rỡ nhưng cũng đủ làm vừa lòng một người khó tính. Những luồng sáng nhẹ cắt qua bầu trời như pháo hoa (?). Mình hoa mắt chăng? Không, một trời sao băng tỏa sáng.
  2. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thèm!
    Thôi, tắt máy ra ngóng sao đây, ngồi mãi đau hết cả mắt.
    Mai nhà ta có ai up ảnh lên được thì hay quá.
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hic, chờ mãi chẳng có cái gì xuất hiện thêm cả, đành ngồi ngắm sao trên trời tạm vậy
  4. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    hix ở đây còn ko có cả sao trên trời để mà ngắm nữa
  5. banhducnong86

    banhducnong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt, dù mãi đến 1h5 mình mới ngẩng cổ lên trời (vì còn bận xem Hary potter, hix) nhưng cũng bắt được mấy ngôi sao chổi bay xẹt qua................. Đây là lần đầu mình nhìn thấy đấy! Cảm giác trèo lên mái nhà với thằng em trai thật tuyệt vời, như ninja vì sợ bố mẹ tỉnh dậy. OA.........buồn ngủ quá, từ bi giờ sẽ chăm chỉ vào đây hơn đế săn sao chổi và săn điều ước :>
  6. banhducnong86

    banhducnong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt, dù mãi đến 1h5 mình mới ngẩng cổ lên trời (vì còn bận xem Hary potter, hix) nhưng cũng bắt được mấy ngôi sao chổi bay xẹt qua................. Đây là lần đầu mình nhìn thấy đấy! Cảm giác trèo lên mái nhà với thằng em trai thật tuyệt vời, như ninja vì sợ bố mẹ tỉnh dậy. OA.........buồn ngủ quá, từ bi giờ sẽ chăm chỉ vào đây hơn đế săn sao và săn điều ước :>
  7. Albert_Nguyen_new

    Albert_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngắm Đông Bắc mãi chả thấy sao nào tự nhiên lang thang về ban công phía Nam lại thấy liền 2 ngôi xẹt... Đúng là sao băng! Chả biết thế nào mà lần. Hmm, nhưng tốc độ này chắc chỉ 50 sao/h. Cực điểm đạt tới 100/h có phải không nhỉ? Buồn ngủ rồi đây...
    ------------------------------------------------------
    Hà Nội ơi
    Dáng huyền tha thướt đê mê
    Tóc thề thả gió lê thê
    Hãy tin ngày ấy anh về...

  8. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hehe...nhìn không rực rỡ như trong manga hay vẽ...Nhưng mà cũng nhìn được nhiều ra phết.Chả biết là hướng nào,cứ thỉnh thoảng lại thấy từ một hướng bay vèo ra.Vui thì vui,nhưng mà vừa lạnh vừa mỏi cổ,đã thế còn ngủ quên mới chết chứ.
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    HU HU HU HU HU
    tpHCM thua rồi.
    may mà miền bắc mà mấy chỗ khác còn xem được. Tớ tưởng có bão chứ nhỉ. hay là các bác đang ở trong "mắt bão"-trời trong lắm.
    Thôi tự an ủi, đời mình thấy mưa sao băng cũng nhiều rồi. không dịp này còn dịp khác.
    chỉ tiếc là ngày SN của mình thôi
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Tối nay 13 vẫn còn cơ hội ngắm sao băng với tần suất lớn

Chia sẻ trang này