1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bớ các bạn!
    Đêm qua bao thức đêm coi ma` ngủ quên mất.Mặc dù lúc ngủ là 12h kém 5''.Tiếc thế !!
    Trước lúc đấy trời không mưa nhưng nhiều mây quá, tưởng không coi được.Đang buồn thì lúc sau trời quang mây tạnh, nhìn rõ cả sao thế mà.....ngủ quên trên đỉnh cao cơn mơ.Thôi nếu tối nay còn thì coi không thì buồn lắm.Lâu lâu mới có 1 lần mà.
  2. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    1.25 am(13/8) ,ơ? Tiê?n Giang trơ?i toa?n la? mây.Đến 1.50,các ngôi sao hiện ra dâ?n nhưng tư? 2.00 đến 2.45 bâ?u trơ?i toa?n la? mây.Đúng 3.00 trơ?i bôfng nhiên hết mây , các ngôi sao hiện ra rất rof.Va?o lúc 3.31,tui thấy ngôi sao băng đâ?u tiên.Trong vo?ng 1 giơ?,tui thấy được hơn 20 sao băng.Tui co?n thấy được 3 sao băng xẹt giống như pháo hoa vậy. Hên ghê!!! Không ngơ? lại thấy được một trận mưa sao băng như vậy.Tuy ko như mi?nh mong đợi nhưng như vậy cufng quá tốt rô?i.
    Không biết nga?y 14 co?n mưa sao băng ko nưfa?

  3. whoiam

    whoiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua kiên nhẫn thức đến 3 giờ, mỏi hết cả cổ. Thấy dc 4 lần, giống như một ngôi sao, xẹt qua với tốc độ rất nhanh để lại một vệt dài, nói thật la? nho? hơn em tươ?ng. Chỉ có điều theo nhiều hướng khác nhau. Cha? lef mưa sao băng la? như zậy ư.
  4. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, hôm qua tôi quan sát được trên 30 sao băng, trong đó có mấy chú rất sáng và dài. Không biết mọi người thé nào, còn tôi thì vẫn tin là đêm sẽ hết mây nên đã thức ... bằng được.
    Có thể nhiều bạn thất vọng, nhưng mưa sao băng không có nghĩa là những cảnh hoành tráng như trên ảnh hay trong các game đâu. các sao băng rất rời rạc nhưng có số lượng lớn và nối tiếp nhau nên có thể coi là mộ trận mưa, thực tế thì tại HN hay hầu hết các thành phố tại VN thì dù mưa gì thì cũng không nên hi vọng thấy được chú thứ 100.
    Hôm qua tuy có mây nhưng may mắn kì lạ nhất là đúng vùng trời của Perseids, Andromeda, Pegasus... thì lại rất trong. Cái quan trọng là phải biết kiên nhẫn, nhìn liên tục lên bầu trời trong khoảng thời gian từ khoảng 1h đến 3h30. Để làm được thế thì đừng ... đứng hay ngồi mà phải ... nằm và đừng rời mắt khỏi bầu trời. Cái này cũng tuỳ từng người thôi, vì nhiều bạn sẽ cho là chỉ ngắm được vài chục sao mà mất 1 đêm thì không cần thiết, nhưng tôi thì chỉ cần 8-10 chú cũng tốt lắm rồi.
    Khổ, chả biết làm thế nào ước được cho kịp trước khi nó tắt, đâm ra chuẩn bị sẵn 1 từ để hét cho chắc chắn kịp. Ví dụ đúng lúc sao sáng nhất loé lên thì tôi hét ....."TIỀN"
    Quả này thì ... cứ gọi là ...
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    trong 1 tiếng từ 11 rưỡi đến 12 rưỡi, em thấy có khoảng 20 cái, trong đó chả có cái nào dài như các bác nói cả, tất cả chỉ toàn kéo dài được có 1 tí, trong khoảng 1 giây, làm em nhìn còn chả dám nháy mắt, nháy phát mất 1 cái như chơi, mà em thấy nó ở ngay trên đỉnh đầu chứ có phải hướng đông bắc đâu, hôm qua xem đến 12 rưỡi thì buồn ngủ quá, thiếp đi luôn, 3 giờ dậy thì thấy mây ở đâu kéo đầy đàn, chả thấy gì nữa, may quá đúng cực điểm trời HN nó quang
  6. cau_vong181

    cau_vong181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức đến gần 2h mà chẳng thấy ngôi sao nào? Có phải mình không kiên nhẫn hay là do tầm nhìn hẹp quá. Để chuông đến 3h dậy mà chuông chẳng kêu. Tiếc quá, mong chờ mãi mà lại như vậy. Không biết tối nay có còn cơ hội nữa không?
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua không biết có cái sao băng nào to màu hơi vàng mà người ta gọi là fireball không nhỉ.
    Hồi tớ ngắm Leonids vào năm 1998 thì có nhiều chú dạng này lắm.
    Thấy khoảng chừ vài chục cái sao băng trong một đêm là hạnh phúc lắm rồi.
    Chứ đâu có như mưa rào như một số bác nghĩ.
  8. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật Bình Dương :
    TRời mù tịt luôn, chán quá đi ! Uổng quá đi . Tối này mưa rã rít từ lúc 8h , mưa suốt đến lúc đi ngủ 12h30 mà vẫn chưa tạnh . Ngủ một giấc đến 2h dậy, đứng bên cửa nhìn ra ngoài , một bầu trời đỏ (tiêu rùi, mây dầy đặc) , vô ngủ tiếp ....... đến 4h sáng, thức dậy tập 2, lần này làm siêng hơn, mở cửa ra ngoài sân (mắt nhắm mắt mở nhìn lên) và Bất ngờ ! Trời tuy mù mù như có sương nhưng vẫn thấy rõ vài chòm sao hướng đông, chòm Orion này, chòm Ngự Phu này, chòm Bò tót này và cả tinh vân Pleiades nữa ... thế nhưng, điên tiếc thay 4.gif , chòm Perseus, ngay tâm điểm trận mưa lại có một cục mây to đùng ! Thế là ngồi đợi, đợi mãi .... mỏi mòn , lạnh ngắt , trời càng lúc càng tệ hơn, những ngôi sao nhìn thấy lúc nảy dần bị mây che , đến 5h, bầu trời ko còn ngôi sao nào hết ...... Thế là hết, vào ngủ tiếp , một thất bại hoàn toàn, thậm chí ko thấy đc dù là một ngôi sao băng . Trời ơi, nghĩ mà tức, mình biết là những ngôi sao băng đẹp đẽ đang bay qua vùn vụt trên kia, thế mà đành chịu , tức tức tức !!! Tức quá tối nay ngắm tiếp
  9. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình
    Chiều qua ở Nam Định 5h trời vẫn mưa khá to, tôi liền bắt xe sang Thái Bình xem tình hình có khá hơn chút nào ko. 7h30'' bầu trời Thái Bình ngập trong mây, nhưng vẫn ló ra 1 vài ngôi sao. Đi nhậu với bọn nó 1 lúc, 9h30 về nhà xem phim, sau đó ngồi....đợi sao! Bầu trời lúc này rất trong xanh, ko 1 gợn mây, báo hiệu 1 đêm sao băng ngập tràn niềm may mắn. Nhưng nghĩ : Bây giờ mà ngồi đây đây đến lúc có sao thì chắc mình gục mất! Thế là tôi chui vào trong giường nằm, ngủ wên mất! Hì! Lúc tôi bừng tỉnh dậy chạy ra sân thượng, chòm Perseids đã lên khá cao, tầm 30 độ so với mặt đất. Mẹ! Buồn ngủ kinh khủng luôn, lại rét nữa, hướng Đông Bắc nằm ngay sau nhà, lại ở giáp cánh đồng nên chòm sao Perseids có thể nhìn thấy tương đối rõ. Tuy nhiên, cánh đồng lại có nghĩa địa, nhìn sao mỏi cổ lại phải cúi xuống thì nhìn thấy....cái bãi đất đầy mộ, có mỗi mình mình với không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng xào xạc của gió và cây cối nên hơi....ghê ghê!. Bỗng nhiên 1 ánh sao vụt sáng qua bầu trời làm mình bừng tỉnh thực sự, và cái giây phút đã lâu chờ đợi đã đến, mắt mở chừng chừng nhìn thẳng vào chòm Perseids. Tôi bắt đầu ngồi đếm và ước nguyện, cảm giác thật thú vị. Ngồi đếm 1 lúc khá lâu, tôi đếm được chính xác là 61 vệt sao, trong đó có khoảng 15 vệt sáng là...coi được vì nó bay thẳng qua bầu trời, ngay trên đầu mình. Kì lạ ở chỗ là ngoại trừ 61 vệt sao tôi quan sát được ở chòm sao Perseids còn có khoảng 8 vệt sao tôi tình cờ nhìn thấy nó bay từ nơi khác đến, cụ thể là từ hướng Nam lên, nó ngược hẳn với quỹ đạo bay của các sao chòm Perseids. Ngồi mãi buồn ngủ và....rét, tôi chui vào giường nằm tiếp. Buổi sáng ngủ nướng đến tận 10h, và khi dậy vẫn còn nhớ rõ những khoảnh khắc thú vị của đêm hôm trước, lần đầu tận mắt quan sát sao Băng...

  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cầu Thăng Long - Hà nội
    Đêm qua, một nhóm bạn của tớ tụ tập trên cầu Thăng Long chờ xem mưa sao băng đến tận 3h sáng. Một vài kẻ chăm chỉ và may mắn đã nhìn được vài ngôi sao băng xẹt qua xẹt lại trên bầu trời. Chúng ước tá lá quạt chả, ước cho cả mấy đứa đang nằm khoèo ở nhà.....
    Lẽ ra chỉ hô một chữ "Tiền" thôi là đủ.
    Tối nay xem tiếp, tớ sẽ tường thuật trời đêm ở Quán Gỏi cho mọi người cùng biết.
    Chúc mọi người weekend zui zẻ

Chia sẻ trang này