1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tức thật ...Hôm qua lại quên mất ...Mình là người thông báo cho bọn bạn thế mà lại quên ..............Ôi ,dạo này hay quên thế ko biết ...Bác nào có ảnh post lên ngắm cái nhỉ
  2. nguyenanh1906

    nguyenanh1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ặ sao mơnh thỏằâc 'ỏn 1 h sĂng mà không thỏƠy sao bfng nào nhỏằ? trong khi trên trỏằi vỏôn lĂc 'Ăc mỏƠy ngôi sao mà (không ngỏm ỏằY HN mà ngỏm ỏằY Hà TÂy nên trỏằi câng khĂ quang)
  3. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chuẩn bị bao nhiêu thứ để ước, cuối cùng sao nó vụt qua mất lại cứng cả lưỡi, tối nay thì chuẩn bị rồi "tiền", "bạn gái", "giỏi", ko hiểu có đủ nói từ "làm sếp" ko , chắc mình hơi tham quá nhờ.
    Hôm qua tớ có thấy 1 ngôi sao băng đầu vàng đấy
  4. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Này chú em, dạo này bức xúc nhiều quá đâm ra thực dụng quá rồi ah, bằng đấy cái sao mà lại có một một điều để nói là TIỀN thôi à?anh cũng ngắm được dù không nhiều, nhưng mải ngắm nên chả nghĩ đến ước ao làm gì. Căn bản là nhiều tham vọng quá, nếu nói 1,2 cái mà không nhắc đến mấy chú kia thì lại thấy ... bất công, cứ nghĩ xem cái nào mình cần hơn, mà cái nào cũng cần cả nên cũng đến bó tay.
    Mấy hôm nữa được về rồi, vài ngày ngắn ngủi, chả biết có hôm nào trời đẹp cho mình được ngắm sao tại bầu trời quê hương không?
  5. thangnguyenpv

    thangnguyenpv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua em tiếc hùi hụi, thức mãi đến 2h sáng mà trời thì chẳng thương lòng chút nào, cứ mưa suốt, hizzz, bùn quá. Mà bác ơi, khuya 13 có tiếp tục có sao băng không bác, hay là đạt đỉnh vào khuya 12 rồi hết. Đêm nay trời có vẻ hơi quang một tẹo, hy vọng là có để chuẩn bị ước nữa.
    Có bác nào học BK Đà Nẵng không, thức với em cho vui.
    Alô tôi: 0914424039
  6. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Quả thật hôm qua đúng là may mắn ko thể tả nổi. Trời Hà Nội từ 11h tối 12 mây vẫn hoàn mây, em từ hành net trở ra lúc 11h kém 10 ngẩng mặt lên thấy 1 ngôi sao sáng rõ chen chúc trong dám mây thì lẩm bẩm kiểu này có cơ hội rồi. Và cuối cùng là 11h 20 bóng mây cuối cùng chia tay ra đi, vậy là 1 bầu trời sao hiện ra trên cả tuyệt vời. Có điều mưa sao lần này ko đc như năm ngoái . Sao bay qua mờ hơn và nhanh hơn, chả kịp ước gì chỉ thầm ồ lên là nó đã tắt trước cả khi mình ngậm đc miệng lại , thôi thì cứ ước trước cả bầu trời cũng đc , chả cần băng với bó gì hết . Đúng là sao ko chỉ bay ra ở 1 hướng ,nó bay tứ tung loạn xạ, lúc thì bay qua hướng đông, lúc thì đâm thẳng xuống chân trời Tây , lúc thìd chân trời đông bắc bay lên ,.......
    Chỉ đặc biệt và ấn tượng nhât là khoảng 3h , 1 ngôi sao bay qua trên đỉnh đầu , rất lâu và dài , từ trên chính đỉnh đầu bay về chân trời Đông Bắc , em ko chắc lắm về việc đó là 1 sao hay 2 nhưng nếu là 1 sao thì quá đẹp , nhưng nếu là 2 sao thì thật sự đó quả là 1 sự liên tiếp hoàn hảo
    Ma` em lên nóc nhà ngắm đấy chứ , chỉ thấy sao nhiều và rõ nhất , có khi là chỉ có , ở khoảng Thiên Hậu đến sao Hoả kéo dài ra đến tam giác mùa hè và chân trời Đông là nhìn đẹp . Dù sao thì hôm qua vậy là quá may mắn rồi , vì mình cũng nhìn dc thêm nhiều chòm nữa <-----------sướng
  7. Ba_Ha_Mut

    Ba_Ha_Mut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ***Trời Hanoi đêm đó kì lạ thật. Mưa cả tuần thậm chí đến tối hôm 12 vẫn còn nhiều mây, vậy mà đến lúc 11h30 đã trong vắt rồi. Ko biết các bác có nhìn thấy ko, nhưng đêm hôm đó em nhìn thấy 1 thứ cũng phát sáng (ánh sáng nhẹ như các ngôi sao binh thường) và bay ko theo quy luật nào trên bầu trời cả. Nó bay còn vòng vèo như con ruồi ~> ko phải là máy bay.
    ***Đêm qua rơi nhiều thật, em đếm được hơn 30 ngôi và 5 chiếc máy bay . Nhìn ra phía Đông hay Đông Nam gì đó có nhìn thấy 1 ngôi sao màu vàng rất to và sáng. Gần nó là 1 đám mây phát sáng . Em dốt thiên văn nen ko biết mấy cái đó là gì cả.
  8. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ở ngòai Bắc sướng quá à, trời bão mà vẫn coi được , trong Nam lại tiếp tục mưa ! Hồi sáng nắng được chút xíu, chiều mưa tiếp . Ngày mai định coi nhưng kiểu này chắc ngủ luôn quá ...
  9. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    !%* hết cả người!
    Ko quên! Rõ ràng là ko quên! Dán stick ngay trước mẹt từ mấy ngày hôm trước "đêm 12 - sao băng" cơ mà!
    Thế mà lão giời nhất định ko chịu nhường cho mình 1 tí. Cuối cùng đành chui vào phòng, tắt đèn, nằm ngắm mấy chòm Sư tử, Đại hùng và Tiểu hùng dạ quang trên trần nhà.
    Bố khỉ! Người ta háo hức vì chưa bao giờ được xem chứ có ước ao gì mất của lão đâu mà ki thế ko biết.
  10. kidbk

    kidbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này