1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidbk

    kidbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  2. kidbk

    kidbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    à, còn một điều này nữa, em lấy làm lạ:[​IMG]
    khoảng lúc 1h30-2h, em ko nhớ chính xác h lắm, ở vùng trời em ngẵm, hướng Đ-B, co'' một VỆT CHỚP, liên tục, độ rộng khoảng 40cm (theo em quan sát), rất dài, có thể nói là Hết tầm mắt của em quan sát, em không hiểu đó là hiện tượng j, em kô nghĩ đấy là Chớp, bởi vì nó là MỘT DẢI, rất đều nhau...
    có bác nào nhìn thấy kô....giải thích hộ em cái.!!!
     
     
     
  3. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói có vẻ nghe lạ tai nhỉ? Tôi cũng thức cả đêm, và cũng nhìn về hướng Đông Bắc, rất tiếc là chẳng thấy gì ngoài những vì sao và quan trọng là chòm Perseids. Và 1 điều quan trọng hơn tôi muốn nói là nơi tôi ngắm sao, Thái Bình với 1 đêm KHÔNG MỘT GỢN MÂY! Vì thế việc quan sát cũng khá đầy đủ và chính xác. Có thể xảy ra 2 nguyên nhân:
    _ Một là nơi bạn ngắm sao băng( hướng Đông Bắc ấy) đang có mây, và ở tỉnh phía đó đang...mưa.
    _ Hai là...mắt bạn có vấn đề do tập trung quá cao vào chòm Perseids trong thời tiết của ban đêm se lạnh. Nên xem xét lại đi nhé!
  4. Bachocham

    Bachocham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hôm 12/8 ngủ quên nên 3h sáng mới ngắm thiệt là tiếc quá, đáng giận hơn là mới ngắm được có 30phút trời lại đầy mây T_T (hichicchic).Nhưng rất may là vẫn thấy được 6 sao băng, sao băng thứ 4 là sáng dài và đẹp nhất . Ngày 13 mưa suốt đêm, ngày 14 cung thê thảm không kém mây suốt đêm. thui hết rùi
    Hôm đó cầu Tiền thì không có , nhưng cầu bạn gái thì chưa biết chừng nữa

  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng kể nữa....tớ thèm. Chuối thế cơ chứ mấy hôm ấy thì trời mưa tĩ tã mưa lại còn đầy mây nữa chứ cú, bực thật năm nay hi vọng coi sao băng củae mình tưởng tràn trề ai ngờ sụp đổ vào phút 90. Đúng là người tính không bằng trời tính cú không chịu được(ghét nhưng người được coi sao băng).
  6. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    HỪHỪ,các bạn đừng có day lại nỗi buồn của tui nữa.
    Chuyến này quyết đầu tư 1 bộ kính hoành tráng để chắp cánh cho ước mơ.
    Khi nào có dịp nữa thì các anh em nhớ cho mình biết nhá.
  7. dotnhatquadat

    dotnhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  8. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , đẹp vậy cơ a`,em cũng nhìn đc 1 cái cũng dài lắm đấy, cũng đẹp lắm , nhưng mà 3h45 là ngủ rồi, ko biết là thức đến 5h có nhìn đc canh r vậy ko, nhưng nghe bác nói vậy mà thèm và tiếc quá
  9. air_bag

    air_bag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là bao giờ thì có sao băng nưã?? Tui muốn coi nhưng lại không biết có vào lúc nào. Anh chị em nào giúp tui với. Xin cảm ơn trước nhé.
  10. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nếu gọi là sao băng đơn thuần thì đêm nào cũng có. Nếu ko mây thì bạn cứ chịu khó nằm nhìn trời liên tục từ 0h đến chừng 4h sáng chắc cũng thấy 3,4 cái.
    Còn mưa sao băng thì theo tôi nhớ thì trận mưa gần đây nhất trong thời gian tới là mưấo Leonids sẽ diễn ra vaokhoàng giữa tháng 11, bạn kiên nhẫn chờ đợi.

Chia sẻ trang này