1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. acrylic

    acrylic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ha noi mot dem day ...may .Thuc den 2g sang troi van the,day may.Dem nay lai thuc tiep,cau troi may tan
  2. clown83_iir

    clown83_iir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tin hay quá....em chưa bao h được xem sao băng cả he he....Tối nay quyết tâm thức
    Mà các bác cho em hỏi, có xem được bằng mắt thường không các bác, hay phải đồ nghề chuyên dụng ợ
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cần phải có đồ nghề chuyên dụng em
    Là 1 cặp mắt nhìn được !
  4. clown83_iir

    clown83_iir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bác cứ đùa em tội nghiệp...mắt em 12/10 bác ợ...nhưng hok biết có cần dùng dụng cụ chuyên dụng gì khác để hỗ trợ không bác...để em đi sắm 1 cái
  5. tamthanh1103

    tamthanh1103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ah, cuối cùng cũng chiêm nguỡng đuợc mưa sao băng Perseids. Trời dạo này đầy mây, tối qua trong đuợc một chút nên em quyết định 2 giờ sáng nay thức xem sao băng. Ngồi ngóng hơn 2 tiếng đồng hồ, chỉ đếm đuợc 7 sao băng nhưng trông rất rõ, rất đẹp. Không biết có ai thấy đuợc nhiều sao băng không nhỉ?
  6. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    12h đêm, nhiều tảng mây phủ khắp bầu trời SG.
    1h, không ngủ được, lại ra xem.Mây tan bớt một chút.
    3h, đồng hồ báo thức reng ! 2 bố con bò dậy, không hứng khởi cho lắm vì lỡ giấc. Nhưng trời cũng biết chiều người, mây tan hoàn toàn, trời khá trong. Perseus lên gần thiên đỉnh, tha hồ nằm ngửa ra quan sát. Sao Hoả sáng rực rỡ với kích thước to bằng Mặt trăng.... x 1/300 ! trong chòm Taurus . 7 cô tiên lấp lánh qua ống ngắm 7x.
    Cường độ sao không lớn, chỉ khoảng 10 sao/ 30''. nhưng có nhựng ngôi rất sáng, loé thành những tia dài khoảng 2-5o . Có lẽ những ai trông chờ một trận mưa pháo hoa sẽ thất vọng, nhưng với mình thế là đủ ! . Không kịp chụp ảnh, dùng camera độ nhạy và tốc độ cao ghi hình liên tục thì may ra ! Nhưng .......
    Orion lên đến lưng trời Đông ! Ngủ thôi, lấy sức mai đi cày !
    Được lequangthuy sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 13/08/2007
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hì anh còn có khoảng trời nho nhỏ, em thì chắc phải trổ mái tôn ra mới nhìn nổi. T7 định rủ mọi người đi xem, nhưng hoãn. Đến tối trời lại trong tiếc ơi là tiếc, nhưng đến khuya lại có mây nên cũng chẳng áy náy lắm. Thôi lại bỏ mất một dịp Persieds nữa mặc dù tối nay theo dự báo có vẻ nhiều sao băng nhất (13-8) không có chỗ để xem đành chịu thôi !
  8. acrylic

    acrylic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tin vui,troi Ha noi da co nang tro lai,trong xanh,nang choi chang,hua hen 1 dem day sao
  9. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    @acrylic : đề nghị bạn viết bài bằng chữ có dấu. Đó là quy định chung của diễn đàn
    Cảm ơn bạn
  10. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hai năm trước tui cũng ngắm được khoang 20 ngôi sao băng của trận Perseids này, năm 2006 thì mưa mù mịt. Có năm nay xem cũng đã mắt nhưng so với 2 năm trước thì đèn nhiều quá. Vả lại tui đang ở Tiền Giang, ở Tp chắc còn khó xem hơn nữa . Rồi không biết mấy năm sau nữa đi đâu mà ngắm sao.
    Mà sao cũng kỳ ta, tui nhìn hướng ĐB mà chỉ thấy có vài ngôi sao băng thui, còn thằng bạn tui nó nhìn tùm lum hướng mà thấy được quá trời luôn, hic !

Chia sẻ trang này