1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    huuu
    Sáng nay mở mắt dậy trời đầy sương mù
    Nếu tình hình này tiếp diễn liệu đến t7 này có xem được mưa sao băng ko
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Sao băng nó xuyên cả mây mà bạn.
    Trong các trận mưa sao băng thì hầu như miền nam chỉ xem tốt mưa sao băng Geminids vào tháng 12 khi trời đã ít mưa.
    Trận Leonids này có vẻ thời tiết không ủng hộ lắm, hi vọng sẽ khá hơn còn hơn 1 ngày nữa mà.
  3. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hì,tối hôm kia em dậy lúc 3h30 sáng,hướng về chòm Leo để quan sát mưa sao băng,em nhìn mỏi cả cổ mà không thấy cái nào đang bực mình và buồn ngủ thì thấy 1 ngôi sao băng rất rõ nét bay qua,nhưng nó lại xuất phát từ chòm Gemini cơ,lạ quá chắc là sao băng thuộc trận Geminids mọi người nhỉ???,nhìn thấy nó mà em tỉnh cả ngủ!!!
    15 phút sau 1 ngôi sao băng khác cũng sáng như lúc trước bay vụt,lần này thì nó ở chòm Leo,sáng lắm mọi người ạh,đúng là Leonids có khác,mưa sao băng rất rõ,em thấy vui vui!!!
  4. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    tuyệt quá nhỉ
    quân thấy được 2 ngôi sao băng rùi à, thích ghê
    có lẽ tối nay phải dậy xem truoc xem tình hình thế nào
    Hy vọng ông trời thuận theo lòng người

    Trang (em mới tham gia box nay hii)
    Được starstar53 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 16/11/2007
  5. PlanetVN

    PlanetVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tối nay được về quê... Ở trên cao nguyên như mình thì ngắm trăng sao thật thích: bầu trời lúc nào cũng tối đen, chẳng sáng trưng như ở SG này Chỉ có điều hơi lạnh quá thui... Mà chẳng sao, để được ngắm vài ngôi sao băng thì cái lạnh đó chỉ làm thú vị hơn cho không gian buổi đêm mà thôi...
  6. xuankhanhh

    xuankhanhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em muốn ngắm sao thì phải có người ngồi cùng mình (em sợ ma hehe)ngồi một mình lúc nưa đêm thì sợ lắm ạ thế nên mấy lần định ngồi thức cả đêm mà toàn vỡ kế hoạch vì sợ........................
    Được xuankhanhh sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 16/11/2007
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thằng em này cũng ở Hạ Long à, nhà o Bai Cháy hay Hòn Gai mà lại lên cầu ngắm sao thế
    có gì thì a em mình gặp nhau nhá
    gọi cho a theo số dt : 0983 50 51 86
  8. kangtajun

    kangtajun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Kekeke .. E ko ở Hạ Long A zai ạ .. E ở tận Cửa Ông cơ ... Lên cầu Vân đồn hì hì hì .. ^^! A ở Hạ Long hả .. E cũng hay lên đó lém ...
    ^^! A zai có nick Y!M thì qua nick E nhé : Kangta_jun :) .
    Tối E hay lên cầu ngắm sao .. Nhưng mà trận Leonids này tận 2 3h đêm mới có thì chắc phải ngồi trên nóc nhà thôi ^^
    Muộn như thế mà ra cầu thì ... người ta bảo là điên mất hihi ^^!..
    0936 422 644 <== My Fone ^!
  9. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Heeeee
    Thích ngắm sao mà lại sợ ma ư?
    Khi ngắm sao mình lại thích ở 1 mình hơn, như thế mới hay chứ .Cả bầu trời đầy sao chỉ có riêng 1 mình ta
    "Như là những ánh sao băng, anh đến rồi đi
    ......cho em mãi đi tìm 1 giấc mộng đẹp"
  10. buidanhquy

    buidanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , một mình lúc 2h đêm lạnh chết được ấy chứ . Chưa kể còn sương đêm , muối đốt , dơi bay , nhện bò + đói bụng ( ăn một mình chán vô cùng trời đất ơi !!! ) vân vân và vân ... Và rồi trong đêm , khi đang ngắm sao trời ,một bóng người hiện lên trắng trắng đen đen đến bên cạnh ... Nhỡ là ma thật ,có người bên cạnh để... ôm để gào thét vẫn sướng hơn mà. Phải không các bác ?

Chia sẻ trang này