1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    đã thấy tổng cộng 4 ngôi sao bang trong vong 2 phút.
  2. 2kute

    2kute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời đầy mây, chả nhìn thấy gì cả! Chán òm
  3. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    @fairy : cho mình hỏi lịch mưa sao băng là theo giờ nào thế? ghét trăng, ghét mây!
  4. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    híc ở hp mưa nên ko nhìn thấy gì. mà sao bảo 18/8 mới có sao băng mà.
  5. xuankhanhh

    xuankhanhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trời chỗ mình hôm 12/8, ban ngày rất đẹp? Cả ngày hí hửng chờ, chắc mẩm hôm nay được bữa xem mưa sao băng ngon lành rồi nào ngờ ngưòi tính ko bằng trời tính, đến 11h đêm vè lũ mây ở đâu ùn ùn kéo đến đập tan hy vọng của mình, mất bao công sức ngồi chờ cả đêm hy vọng trời đẹp trở lại nhưng mà......................!!!!!!!!! thất vọng toàn tập?
    Được xuankhanhh sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 13/08/2008
  6. rytamee

    rytamee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở Phúc Yên trời mưa gió, biết trước là sẽ ko xem được mưa sao băng => Thôi đi ngủ luôn cho nó nuột!
    Hôm sau dậy thấy mọi người bàn tán ầm ĩ. => Tiếc!
  7. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    mây nhiều thế sao thấy gì đc, em ở Hà nội trời kín mây, sao bt còn chả thấy, huống chi là sao băng
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    @ngocqui: giờ đều lấy theo giờ UT, Việt nam thì cộng cho 7
    Tình hình quan sát sao băng tối qua theo tường thuật qua điện thoại
    +Các tỉnh phía bắc trời mây bó tay toàn tập
    Hà Nội trời mây nhưng vẫn còn thấy được sao
    Đến 1 h nghe điện thoại đã thấy được một vài sao băng ở địa điểm ngắm tại cầu Thăng Long
    + Miền trung trời mây
    -Nhưng Đà Nẵng lại tuyệt vời
    http://kenh14.vn/home/20080813034614781_tm,1cat4/da-nang-man-nhan-voi-mua-sao-bang-ruc-ro.chn
    + Tây nguyên trời mây vẫn còn thấy được sao
    Tại Pleku đến 3 h sáng mới đếm được 11 cái
    + Miền Nam mưa và mây
    Cần Thơ qua tin nhắn tình hình có vẻ khả quan hơn 20 cái đến lúc 2h sáng.
    TP.HCM mưa lất phất trời đầy mây, đến hơn 4h sáng bắt đầu lộ sao. May mắn thay vùng trời có sao băng lại khá trong, mây đến rồi đi và sao băng cũng xuất hiện. 4:30 đến 5:30 sáng trong vài phút ít ỏi cũng đã có 9 sao băng xuất hiện gỡ lại phần nào cho một đêm bi thảm
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 13/08/2008
  9. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mây vẫn hoàn mây la lá la
    Uân ử ả ù 10 ưa uộn
  10. xuanphucht

    xuanphucht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    he he.còn đây là kết quả của em ở hà tĩnh.
    2 h sáng thức dậy chạy ra ban công phía nam, rất ổn trời tương đối trong. chạy lên đốc nhà nhìn qua cửa số thồng gió về hướng đông bắc (nhà em xây kín hết cả hướng bắc lại lợp hết cả mái) . mây mù, trời mờ như sương. thấy mỗi chòm thiên hậu.
    quyết tâm chờ, một chấm sáng bay là là từ hướng đông sang tây nhấp nháy đoán là vệ tinh nhân tạo nào đó, đúng lúc đó một chú sao băng vụt qua, nhỏ, bay nhanh . chờ mãi chẳng thấy gì nữa . quyết định ra ban công nhìn thử hướng đông. may mắn hơn 2 chú, 1 chú sáng, to, có cả vệt khói, một chú nữa nhỏ hơn bay nhanh. tiếp tục chờ đợi, chẳng thấy gì. 3h30 vào định ngủ tiếp, nằm mãi 4h lại bật dậy chạy ra. biết đâu lúc này lại nhiều. he he kết quả 8 chú nữa. tổng cộng 11. hơi ít nhưng cũng ok rồi. đứng ngắm mấy chòm sao. Orion mọc lên ở hướng đông đẹp tuyệt, thấy rõ cả mấy tinh vân.Quyết định lôi cái kính mới làm ra ngó thử. kính chưa làm giá. kê trên đùi. hic. rung. nhưng vẫn cố gắng giữ chặt. thấy các tinh vân rất rõ chạy vào lấy cái thị kính 12,5mm. chạy ra thì mây kéo đến mất rồi. tổng kết buổi ngắm sao và leo lên ngủ tiếp ngày mai còn đi làm.
    ở đà nẵng sướng thế. hi vọng đợt sau thời tiết ủng hộ hơn.
    Được xuanphucht sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 14/08/2008

Chia sẻ trang này