1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan tâm: Mưa lũ ở TT-Huế hiện nay

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Cùng quan tâm: Mưa lũ ở TT-Huế hiện nay

    ĐPB nhà ở Thành Nội, mới điện về hỏi thăm tình hình được biết lụt cũng khá lớn, xấp xỉ lụt 99, nước lúc lên lúc xuống thất thường, trời vẫn còn mưa to, xem ra bà con ta còn khổ nhiều trong vài ngày tới.

    Huế mất điện hoàn toàn, nên không thấy các member box ta lên mạng. Tối qua còn thấy anh chàng bắng nhắng Deathchuck online giờ tịt luôn rồi. Mong cho mọi người và gia quyến đều bình an.

    Hết mưa là nắng hửng lên thôi, chỉ mong mỗi thế !!!
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Khiếp vậy cơ à anh,xấp xỉ nạn lụt năm 1999 cơ à
    Hy vọng mọi người cùng người thân bình an.
  3. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh nóng về cơn lụt năm nay trên báo chí:
    Đường Bạch Đằng thành sông
    Nước vẫn tiếp tục dâng cao ở Đập Đá, ảnh chụp vào lúc 16h ngày 26/11.
    Giao thông bị ách tắc, hàng trăm chiếc xe bị kẹt trên đèo Phước Tượng
    Ảnhchụp đoạn đầu đường Nguyễn Huệ.​
    Ghi nhanh: Thừa Thiên- Huế chìm trong nước lũ​
    Mưa lớn liên tục trong hai ngày 25 và 26.11 đã đặt Thừa Thiên-Huế có khả năng lặp lại trận lũ "lịch sử" cách đây 5 năm.
    Những thiệt hại ban đầu
    Lượng mưa đo được từ 1h ngày 24 đến 10h ngày 26.11 ở trạm Kim Long trên sông Hương là 721mm, trạm Thượng Nhật trên sông Tả Trạch là 736mm, trạm Phú Ốc trên sông Bồ là 481mm... Nước sông Hương dâng cao vượt báo động 3 gần 1m, sông Bồ vượt 0,3m. Phương tiện đi lại ở nhiều khu dân cư của Huế hiện nay là ghe thuyền.
    Gần hai ngày nay, tất cả 23 phường, xã của thành phố Huế đều ngập trong biển nước từ 0,3 - 0,5m, có nơi như Kim Long, Phú Hiệp ngập gần 1m. Tất cả những vùng trũng thuộc các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Thuỷ, Phú Vang, Hương Trà, Phú Lộc... đều bị ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1m. Đến 16h ngày 26.11, đã xác định được 2 người chết, trong đó có một du khách 80 tuổi, bị lũ cuốn trôi tại khu vực đèo Phước Tượng. Có 4 người mất tích.
    Đến chiều ngày 26.11, đã có 10 nhà dân ở khu vực Phú Mộng (Kim Long - Huế) và một nhà ở xã Hương Phong bị sập và tốc mái. Ở tất cả các huyện, số diện tích hoa màu, cây công nghiệp, tôm nuôi vụ 3, ao cá... đều ngập trong lũ và nhiều khả năng sẽ mất trắng.
    Sạt lở và chia cắt
    Sau 2 ngày mưa, gần như toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ của TT-Huế bị tê liệt do nước chia cắt. Đặc biệt trên đèo Phước Tượng, do sạt taluy nên một khối lượng lớn đất, đá đột ngột đổ xuống mặt đường, làm lật một xe tải lớn. Tai nạn này đã làm ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ở hai bên đỉnh đèo, gần 300 xe ôtô phải ăn ngủ tại chỗ từ 9h tối 25.11 để chờ thông đường.
    Đến chiều ngày 26.11, đường vẫn chưa được thông. Ngoài quốc lộ 1A, các tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh và đường Hồ Chí Minh cũng bị ngập, sạt lở hàng chục điểm, gây chia cắt hoàn toàn các khu dân cư. Đường sắt cũng bị ngập và hư hại ở các điểm Hương Chữ (Hương Trà), Phò Trạch (Phong Điền) và Hương Thuỷ.
    Ông Lê Văn Dũng - Phó ga Huế cho biết: "161 hành khách của tàu VQ1 (đi từ Vinh vào Quy Nhơn) buộc phải dừng lại ở ga Huế từ tối 25.11 để chờ thông đường; tàu S4 chạy từ TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội, cũng phải dừng lại từ ga Truồi (Phú Lộc) từ tối 25.11 vì lý do tương tự. Cho đến 14h ngày 26.11, tàu VQ1 mới được "giải thoát".
    Đến thời điểm này, các tàu S4, S2, E2 đang tắc tại ga Huế để chờ thông đường phía bắc. Các tàu S5, S7 đều buộc phải dừng lại ở ga Quảng Trị, Đông Hà từ tối 25.11. Ông Dũng cho biết, có khả năng đến sáng 27.11, đường sắt ra phía bắc mới được thông.
    Hàng trăm hộ dân buộc phải di dời
    Ở xã Hải Dương, huyện Hương Trà, biển lại xâm thực vào đất liền với chiều dài gần 150m, sâu hơn 30m. 81 hộ dân của 3 thôn Thai Dương Hạ Nam, Thai Dương Thượng Tây và Vĩnh Trị đã buộc phải bỏ nhà để di chuyển đến nơi an toàn. Hàng trăm hộ còn lại của khu vực này, vì ở cao, không di chuyển, nên hiện tại bị cô lập trong biển nước, phương tiện đi lại duy nhất là xuồng máy.
    Ở khu vực Tư Hiền của huyện Phú Lộc, tình hình cũng không sáng sủa hơn, khi thôn Hiền An 2 bị xâm thực dài 500m, sâu 3m. Khu vực Tư Hiền bị xói sâu vào thêm gần 10m, dài 300m; Trạm biên phòng Vinh Hiền cũng bị sạt lở vào sâu hơn 3m, dài 200m. Gần 50 hộ dân ở đây đã buộc phải di dời đến nơi an toàn từ tối 25.11. Điều đáng nói là ở hai khu vực này, tình trạng xâm thực - di dời, mất đất, mất nhà, đã xảy ra thường xuyên từ năm 1999 đến nay, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có hướng giải quyết.
    (Báo Lao động ngày 27.11.2004 Cập nhật: 08:45:20 )
  4. quocthaicompany

    quocthaicompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay đọc báo thấy nói Huế có lụt nhưng nêu không được rõ ràng cho lắm. Nếu đúng như lời bác duongphuongbay nói thì lo thật, phải điện về hỏi thăm gia đình gấp thôi. Bác nào ở Huế nếu có điều kiện online có thể kể rõ hơn được không. Đi xa nhà, tự nhiên thấy mình quan tâm đến tình hình quê nhà nhiều ghê.
  5. chit_tv

    chit_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật lúc 12h00 ngày 27/11: nước sông vẫn chưa có dấu hiệu xuống. khu nội thành vẫn còn ngập nhiều nơi. dọc bờ sông Đông Ba nước vẫn vào rất nhiều nhà . Bên bờ Nam các đường Đống Đa, Ngô Quyền, Lý thường Kiệt, Bà Triệu, Vạn vạn ... vẫn còn ngập tù 20- 50cm...
    Nhưng trời đã tạnh mưa, có nắng nhẹ. Dân chúng chủ yếu ra đường là đi chợ, dự trữ thức ăn, xăng dầu .... Hết.
  6. quocthaicompany

    quocthaicompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    May quá, mới xem dự báo thời tiết trên Yahoo. Ngày hôm nay, mai, mốt trời không mưa. Vậy là bớt lo rồi.
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    He he he , hôm qua nước chưa cao , dọn nhà xong leo lên lầu ngồi mở máy ra chat với chơi game . Đang chơi tự nhiên mưa to , gió lớn rồi nước lên ào ào . Điện cúp cái bụp , khỏi chát chít , khỏi game luôn .
    2 ngày rồi không có được cái quần khô mà mặc ... Thảm .
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cho B.S hỏi ở trong thành khóm ngã tư Nhật Lệ trở vô chợ Xép thì nước lên tới đâu ạ? Lo quá...
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngã tư Nhật Lệ bẻ vô chợ Xép nước lên khoảng ngang cổ á , ai lùn lùn chắc lút đầu . Mấy nhà ở dưới chỗ đó chắc lấy ống đu đủ làm vòi thở , ngậm cái ống đu đủ bơ thở lên trên cho khỏi chết ngộp . Ặc ặc .
  10. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    nhà em ở tuốt trên xóm nốt trường an nên hổng biết tin tức chi ráo trọi, cứ nghe trường nghỉ thì ở nhà thui!hôm qua xách xe định đi lội lụt coi răng ai dè anh hai lôi vô giam ở nhà luôn ko cho đi đến hôm ni thì nghe dì ở Chi Lăng nói nước có hạ chút chút tranh thủ trốn đi lội kẻo lỡ mai hết lụt thì răng!?
    mưa đỡ rùi, hết lụt nhanh thui bà con ơi!

Chia sẻ trang này