1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng rockfan tìm rockcafe !

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Cùng rockfan tìm rockcafe !

    Sau mọt lúc tìm kiếm trên google ( vì không biết link của báo SVVN , tui đã moi ra cái bài này , post lên cho bà con đọc chơi . Nói chung là bài này viết cũng khá đầy đủ , không cần phải bổ sung .
    Cùng Rockfan đi tìm quán cà phê

    1. Quán ''vang bóng một thời''
    Biểu trưng cho một thế hệ nghe và chơi rock ở Hà Nội vào đầu những năm 90 là quán Sân ga (Đường Lê Duẩn). Giá đồ uống rẻ bèo nhưng thuê nhà cắt cổ, kèm thêm việc vi phạm thường xuyên an toàn đường sắt nên quán này không còn trụ nổi. Cùng thời với nó là quán Đinh của Bà Bích, nằm lọt thỏm trên tầng 2 nhà 13 Đinh Tiên Hoàng. Muốn tự đàn cho nhau nghe hay xuống hồ giao lưu thì thoải mái, nhưng chẳng thể tổ chức rock show ở đây vì quán quá hẹp. Còn Rock cafe Ngọc Khánh chỉ được biết tới khi có buổi sinh hoạt của CLB Rock Hà Nội năm 2000, nằm cạnh hồ Ngọc Khánh, rộng, tổ chức show rock ngon lành nhưng giờ bị xoá sổ do không chịu được phong cách của dân rock và giá cả quá chặt chém.

    Điểm nhấn trong vòng 2 năm nay là November và Hà Nội Rock. Hai lần thay chủ, lần đầu do 3 tay sinh viên cực kỳ tâm huyết với rock, lần hai là 1 rocker rất máu tên Khoa mua lại. Có không ít những buổi toạ đàm và biểu diễn rock theo chủ đề Heavy Metal, Death, Black Metal, Alternative, Nirvana, The Beatles. Volume vặn hết cỡ. Nhưng Hà Nội Rock cũng đã đội nón ra đi ngày 25/08/2002, cùng những lời tâm sự đau lòng của Khoa ''trố'': ''Giá như đây là nhà mình thì mình đã cố gắng tiếp tục sống chết với nó''.


    Dân Rock Sài Gòn đã từng biết đến Metal - 204 Bắc Hải, có ông chủ quán rất giống với Mạnh ''sốt'' của Cây Si ngoài Hà Nội và Trúc Mai gần cư xá ĐH Bách Khoa, chuyên chơi Death Metal. Dân Đà Nẵng lại nhớ quán Vệ Nữ ở đường Quang Trung-Nguyễn Thị Minh Khai, nổi tiếng với chất lượng âm nhạc. Đó là những quán đẹp, từng một thời vang bóng, bây giờ chỉ còn sống trong ký ức của mọi người.


    2. Quán bây giờ thì sao?
    ''Điên à, tại sao lại khống chế có 100 vé? Còn chỗ cơ mà?? Đó là chuyện 21/8 ở Stylish cafe 94 Hàng Trống, đêm ra mắt của Bão Lửa. ''Thời Coming late đứng quán, chúng tôi vào nghe vô tư, đập kính bàn rầm rầm có sao đâu? Bây giờ mụ chủ khoái khách uống nước hơn nên đuổi chúng tôi, thế gọi là quán rock à??. Đã có thời diễn show tối thứ năm định kỳ với các ban Coming Late, X-Rock, Mecury, Filter, Fire Storm. Còn bây giờ, quán xô bồ, nhiều thành phần không phải dân rock ''xịn'', tóc vàng hoe, tò mò về rock, thích nhạc trẻ, MTV'' Trong các quán Rock cafe bây giờ, mỗi Cây si (101 C4 Lương Định Của) là ổn nhất ! Ra đời là một quán cafe bình thường, được ông chủ Mạnh ''Sốt'', Mạnh ''Giáo chủ'' lên đời, rước về bộ âm thanh nhét vào phòng nhỏ. Khách lạ đến yêu cầu bật nhạc Quang Linh, Mỹ Tâm bị ông Mạnh đuổi thẳng: ''ở đây chỉ có Rock, Rock và Rock! Chê thì sang quán bên''. Hứng lên, ông Mạnh cho dân rock mượn đồ tập giá từ 40-50.000đồng. Nhưng ngày thường không có ban nào tập, quán buồn tẻ và sặc sỡ như một quán Dilmah. Nghe phong thanh, rồi người ta cũng lấy đất quán này xây chung cư.

    Rockcafe Đà Nẵng chỉ có Hải Quỳnh Cafe (đường Hoàng Diệu) nổi nhất trong số các rockcafe như Ben Ben(Chu Văn An) chuyên Rock Ballad, Hofan(Phan Thanh), Lương(Đống Đa), Metallica(Lê Duẩn), Rocker(Hoàng Văn Thụ). Hải Quỳnh ra đời cách đây 5-6 năm, do một tay ''tổ'' rock ở Đà Nẵng là Đan còn gọi là ''Cu Lơ'' cầm trịch, giờ do Bảo quản lý. Chỉ rộng khoảng 16m2 nhưng qua đường Hoàng Diệu vào xẩm tối là nhận ra ngay bởi chất lượng âm thanh ''quên sầu'', tiếc vì quán này chỉ mở muộn nhất là 9h tối.

    Dân rock Huế, vẫn lui tới Nam Nguyên, một quán rất nhỏ, dài hẹp, dàn âm thanh cũng bình thường, hơi tẻ nhạt. Đà Lạt có quán Rock Ballad (Phù Đổng Thiên Vương) cũng khá ấn tượng bởi bức vẽ lớn trên tường Slash (Gun) đứng ''lead'' trước nhà thờ (trong Video Clip ''November Rain''). ở Hải Phòng có số 6-Trần Hưng Đạo, bà chủ quán cho thoải mái nghe rock vào tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, chủ yếu là nghe Hardrock, Heavy, Death, Black của những ban quen thuộc như Guns, Metallic, Iron, In Flame... nhưng âm thanh trung bình yếu, chưa thể gọi là quán Rock, chỉ để tập trung tín đồ. Sài Gòn có Đinh Đong (Thích Quảng Đức) chơi Death Metal, Thảo Ly, Trùng Dương và một quán ở khu Bắc Hải, đường Trường Sơn chủ yếu là slow heavy cũng bắt đầu chứa những người không khoái rock, ngồi nghe nhạc nhẹ tùm lum''

    Vậy là đi đâu cũng khó có thể tìm thấy một quán cà phê thực thụ cho dân nghiền rock. Một cái quán đủ rộng để anh em thưởng thức định kỳ liveshow và chỉ bật Rock. Một cái quán không bao giờ khống chế số vé, chủ quán am hiểu rock và chỉ những ai yêu rock thực sự được vào. Một cái quán giá không quá đắt, nhưng cũng không quá rẻ tiền... Tất cả dù sao vẫn còn là ước mơ, và các rockfan thì vẫn đang ôm đầu: Bao giờ có được một Rockcafe của riêng họ?
    * Đính chính : Các quán Metallica , Hofan, Rocker đã tiêu lâu rùi
    nay chỉ còn lại HQ , Luơng và BB. Đặc biệt , mới mở một Internet service #hardrock tại 233 Nguyễn Chí Thanh , do cu Trường Marduk trong #rockcafe làm chủ xị . Kính mong anh em đến ủng hộ



    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bé con ơi bài này tren sinh viên nói rồi em ơi
  3. ribeo500cc

    ribeo500cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vang,xin chao` cac' ban,toi cung la` 1 trong nhung fan cua dong` nhac rock day,toi o da` nang nen nhung quan' cua da` nang toi biet',.Toi khong thich HAI QUYNH` vi` no' nho qua'mac du` nhac o do' thi` tuye voi`,nen toi cung` ban toi hay sang quan' METALLICA o duong` LE DUAN thoi,do' chi a` ten cu~ thoi cac' ban a,yen moi' cua no' la` cafe TIN TIN (ngay duong` Nguyen Chi' Thanh queo qua).Rat mong duoc lam` quen voi' cac' ban gan` xa.
    Neu' duoc cac' ban co' the gap toi tren mang bat cu' luc' nao`,nich cua toi la` :metallica2002vn2002
    holydayhappy

    rat han hanh duoc lam` quen voi' cac' ban
    nam
  4. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ở Dana còn Scorpions nữa mà ?

    Not_head_knight
  5. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Scorpion mở nhạc như con ****...
    Hai Quỳnh là "phê" nhứt!!!

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    "Denn dien Herz verstand das meine..."
    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 12/10/2002
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    liệu tôi mới nghe rock mà vào quán nhạc rock sành điệu có vấn đề gì ko nhở?
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    sang năm có tiền tớ cũng mở 1 quán! anh em đến đánh thoả mái!

    Baptised in Blood​
  8. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trời, tui nói quán scorpion để ai mới nghe thì đến đó mà nghe, chứ ai mới nghe cũng xuoóng Hải Quỳnh thì có mà chết à? Toàn black, mấy thằng bạn tui xuống chưa đầy 5 phút là về hết.

    Not_head_knight
  9. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thế mới "phê" chứ bác xác-khô. Tớ đang phàn nàn là Hải Quỳnh đóng cửa sớm quá! Mới có 8h30 đã đuổi bà con về hết...
    Scorpion tớ có tới một lần, nói chung ai là New-Rockfan thì nên xuống đó trước. Nghe "lên tai" thì tới Hải Quỳnh!
    Tớ thấy Hải Quỳnh là mở tốt nhứt Đà Nẵng, mặc dù âm thanh vẫn còn "ăn kiêng" lắm...

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    "Denn dien Herz verstand das meine..."
  10. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mấy hôm nay quán cứ 8h00 là đuổi khách về hết, tức không chịu được.

    Not_head_knight

Chia sẻ trang này