1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng sẻ chia niềm hạnh phúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi RoseQueen, 13/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cùng sẻ chia niềm hạnh phúc

    Thế là đã gần 1 tháng kể từ ngày anh trở về nước sau khi cưới. Và mai đã là ngày Valentine. Nhớ anh thật nhiều ... Nhớ anh đến mức ngày nào không gặp anh, không trò chuyện với anh thì ngày đó bỗng dưng dài lê thê như chẳng bao giờ kết thúc ... Nhớ anh đến mức cảm nhận được cồn cào nỗi nhớ ... ngay cả khi đang trò chuyện cùng anh, đang ngắm anh khi anh làm một động tác nào đó qua webcam.

    Đôi khi cứ giật mình ngẩn cả người vì chợt nhớ là mình đã có chồng mà vẫn độc thân vui tính, vẫn sáng đi tối về, vẫn lủi thủi qua những con phố to, phố nhỏ, phố đông, phố thưa một mình; vẫn sáng bún riêu, trưa bún bò, chiều phở hay lê la với mấy đứa bạn vào hàng băm mà vẫn ê sắc thám thính mấy quán cà phê mới mở, mấy shop hàng hiệu xem thôi hổng dám mua ... để rồi trở về nhà mà cứ thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng anh, vang vang đâu đó giọng cười của anh. Và nữa, nửa đêm thức giấc đá bung con gấu bông vì nó dám cười khi mình ôm nó mà tưởng ... anh.

    Sáng nay nói chuyện với anh mà nghe giọng anh khò khè, hắt hơi liên tục làm mình lo quá đỗi, cứ hỏi anh có sao không và dặn dò câu ''take a good care of yourself'' chắc đến lần thứ 1001 thì anh lại nói ''Anh không sao đâu, cảm xoàng thôi vì đang có đợt rét mới; lo là lo cho em khi sang đây hơn ấy chứ, vì em chưa từng biết đến cái lạnh thế nào cơ mà''. Mình bĩu môi ''Em đã từng ở Hàn Quốc đấy nhé'' và rồi hai đứa tranh nhau coi lạnh đến thế nào mà mình khó chịu nổi để rồi bàng hoàng khi convertor của điện thoại hiện lên con số -27 độ C khi anh cho nhiệt độ F ở bên kia. Thế là mình bị anh hạ đo ván một cách nhẹ nhàng mà thuyết phục bằng chính tình yêu của anh dành cho mình.
    Nhớ mấy ngày trước mình bực bội hỏi anh sao lại quăng cell phone đi đâu mà để mình gọi điện toàn chỉ nghe voice message của anh và tức muốn rớt nước mắt khi anh bảo anh đang làm việc, đang phải tập trung cho công việc, không thể nói chuyện với mình được nhiều và hẹn sẽ mail cho mình nói dài hơn. Để rồi tối đó mình đã thật sự rơi nước mắt khi anh viết: ''Anh đang cố gắng làm việc tốt hơn và nhiều hơn, làm thêm ngoài giờ nữa để có thể tích lũy được một số tiền lớn khả dĩ cho em có thể thảnh thơi đi học tiếp khi sang đây với anh mà chẳng phải lo lắng gì''. Đó cũng là giờ khắc mình hiểu được ba tiếng ''I love you'' dễ nói biết bao so với việc thực hiện và hiểu được tình yêu anh dành cho mình cũng bình dị mà nồng nàn biết bao.

    Giờ mình cũng hiểu tận tường hơn câu nói ''Tình yêu trong xa cách cũng như ngọn lửa trong gió, gió sẽ thổi bùng lên ngọn lửa to và làm tắt đi ngọn lửa nhỏ''. Nhớ ngày 2 đứa đính hôn chưa đầy 10 ngày anh phải trở về nước, xa nhau thăm thẳm 7,8 tháng mới gặp lại; giờ cưới nhau chưa đầy 1 tháng thì anh cũng trở về nước để rồi hè mới gặp lại mà nghiệm ra rằng ''ngọn lửa'' này quả là ngọn lửa to. Tuy xa nhau nhưng luôn nghĩ về nhau, luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất và làm tất cả vì nhau. Buồn đó, nhớ đó nhưng chẳng có gì có thể phủ nhận là cả hai đang vô cùng hạnh phúc vì đang cùng sẻ chia niềm hạnh phúc trong xa cách với nhau. Có phải hạnh phúc gia đình bắt đầu và được thử thách để rồi bền vững hơn chính từ những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản này?

    Chúc cho các anh, các chị và các em sắp và đã bước chân vào cuộc sống gia đình trên diễn đàn này luôn tìm được những niềm hạnh phúc để cùng sẻ chia và vun bồi với nhau. Chúc một valentine đầy tình yêu, hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa đến với tất cả mọi người chúng ta.
  2. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    The same to you

Chia sẻ trang này