1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng Seagames !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi beba, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    4-3 .Phải ở trong phòng một mình , bùn
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  2. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    09.12: Sài Gòn một đêm không ngủ
    Thắng - thắng - thua - thắng - thua - thua - thắng: đá đấm kiểu gì mà làm cho người ta vừa reo vừa khóc, chán quá! lại phải xuống đường hít hết 1 lượng lớn khí thải, sáng nay lại bị khản giọng, hic hic
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hic, tối qua kinh hồn thật. Lâu lắm rồi mới được quậy một trận tơi bời khói lửa như thế. Một chiến thắng đến thót tim của Việt Nam làm cho cái ghế nhà mình bị gãy đôi. Chưa bao giờ thấy một chiến thắng nào như thế. Đường Vinh lạnh, mưa và rét rét nhưng mà không thể nào vắng tanh như hàng ngày. Hoà vào chiến thắng của Vn, các cổ động viên tập trung lại và diễu hành quanh thành phố, hô hào, hò hét, phất cờ, gõ trống, xoong nồi, nắp xoong ...v.v ( Tin chắc rằng một số sinh viên sau đêm qua sẽ không còn nồi để nấu cơm nữa ). Angel cũng làm một chân trong số đông đó, nhưng chỉ đứng bên lề đường, bắt tay những cổ động viên đi qua. Một tối hò hét , quậy phá đến mức sáng mai cái họng không thể nào mở nổi. Nếu như không nhọc và không nghĩ đến buổi học sáng thì có lẽ mình cũng đã hoà vào dòng người cổ động viên ấy đến lúc nào tan mới thôi.
    Hay nhất là màn chặn xe trước cổng đại học Vinh, có gần vài trăm sinh viên không có xe máy đi diễu hành đã tập trung lại trước cổng đại học Vinh, chặn tất cả các xe đi qua. Nếu là xe máy, bọn họ bắt tay người ngồi trên xe, ôm hôn thắm thiết và cùng hò reo " VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ". Còn nếu xe ô tô đi qua, họ đánh vào thùng xe vang ầm cả khu vực đó. Có khi cả hàng xe phải dừng lại chỉ vì sự cổ động quá khích này. Xe của các bác công an làm nhiệm vụ cũng chỉ biết lắc đầu trước số đông này . Những người đang làm nhiệm vụ đó chắc phải tiếc vì đúng ca trực của mình, nếu không họ cũng hoà vào dòng người đó mất.
    Trông sướng thật !!!!! Nhưng chắc mình chỉ cổ vũ được hôm nay thôi, chứ hôm nào, dù VN vô địch chắc bố mình nhốt mình ở nhà mất ( Hôm qua là một trong những hu-li-gân mà ).
    Mọi người hãy cùng nhau hô to lên nào :
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH !!!!!!!!!!!!!!
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  4. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Từ đi bão có lẽ còn xa lạ với nhiều người nhưng ở Sài Gòn, với những cổ động viên ngoài sân của đội tuyển Việtnam thì từ này đã trở nên quá quen thuộc. Sau mỗi trận chiến thắng, người ta í ới gọi nhau: "bão hông? bão hooông...?" hay "bão đê, bão đeeê...". Có lẽ vì mỗi lần như vậy lại có bão trên đường phố Sài Gòn...
    Những đêm như đêm qua là những đêm Sài Gòn không ngủ được, tới 3, 4h sang, đường phố vẫn đông người?
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  5. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bão. Đó là cụm từ quá quen với mình khi Việt Nam chiến thắng.
    Tối qua, Sài Gòn không ngủ thật. Dẹp qua một bên đống giấy tờ chưa dịch, bỏ quên vụ lên công ty như lời sếp dặn... Mình ở nhà coi môn túc cầu giáo . Hò hét, nhảy nhót tưng bừng cả nhà làm mẹ chửi cho một trận :" Con gái gì mà...".
    Trời ơi, Dzô... rồi, mình hét đến lạc giọng vì sung sướng khi tỉ số 4 - 3, tỉ số chung cuộc.
    Đi thôi, xuống đường nào. Hai đứa chạy xe đỏ, áo đỏ phóng như bay ra đường phố đông nghẹt người và xe cộ. Hai đứa con gái cột dải băng đỏ của ai đó đưa cho khi chạy xe ngang qua một ngã tư. Cứ đi, cứ cười, ngoác cả miệng ra mà cười, những gương mặt hân hoan, những nụ cười dễ thương đến lạ thường. Hét khản cả giọng, sáng mai nói không ra hơi (may mà anh không gọi DT !).
    Hy vọng thứ 6 này tiếp tục....
    &nbsp;
    &nbsp;

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu .Chúng ta lại thua thằng Thái rồiiiiiiiiiiiiiiiii
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  7. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thua thì thua nhưng đá kiên cường lắm !
    Đêm nay lại có người không ngủ được vì tiếc... ôi Việt Nam, Việt Nam ơi, ta lại yêu người mất rồi !!!
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  8. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    80 triệu con người Việt Nam đã đặt niềm tin chiến thắng vào đội tuyển nam Việt Nam, đã 40 năm qua chúng ta chưa được cầm trên tay chiếc huy chương vàng bóng đá nam, 40 năm thật là dài, chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi, tưởng rằng Sea games này sẽ thoả lòng mong ước của 80 triệu trái tim Việt nam, nhưng....!!!
    Buồn quá, tiếc quá...!!
    Mất giọng rùi, mai không biết mần ăn ra răng đây nữa...!!

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về

Chia sẻ trang này