1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Song ngư - Xây nhà tư - Mãi vô tư - Cười ngất ngư. Anh chị em nhà cá (19/02-20/03)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heoconlonton, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    HặĂ hặĂ vui ghê, 'i 'ỏn 'Âu câng gỏãp nhỏây Tỏằ> vỏôn ko vote 'ặỏằÊc, cho xin cĂi YM 'ỏằf chỏằ? dỏôn nhâ, cỏằâ xơ pam trên này bỏằ sacret84
  2. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị ăn tiệc mặn nhỉ? Làm 1 bữa hoành tráng luôn
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Trên này spam thoải mái, chắc mới vào chưa biết rồi cô bạn, nhà song ngư xây nhà vô địch về tốc độ đấy. Chưa thấy nhà nào 1 tháng xong 1 nhà cả....
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Xì trum béo nhà mình về nước mấy hôm rồi, không biết đã ra Hà Nội chưa hay bé còn ở trong kia chơi chán chê ! Khi nào ra HN nhớ hê một tiếng nhé em gái béo !!!!!
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Searat đâu nhỉ ? Hôm nay ko thấy thằng cha này vào nhà nhỉ, tôi làm theo ý ông rồi nhé, vui nhé ??? Mà không phải chỉ là ý của ông đâu, còn mấy tên quỷ con nữa cơ, bắt mình làm theo....hờ hờ đáng đánh đòn cả lũ....
    Dù sao cũng phải cảm ơn ông bạn !!!
  6. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Miền Bắc cùng ngày ah?!? Thôi xong phim!
    Hết cơ hội giồi!
  7. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    im lặng cũng không xong đúng là cha vịt lửa. Mà ý tui là sao. Tui chỉ gợi ý bác thui mà, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về bác đấy chứ. Bác có trách, có đánh thì đánh cái lũ quỷ con kia kìa.
    Mà cg là chúa rắc rối, lại hơi tí là nhè, rồi dùng dằng bỏ đi, phát mệt .
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    gọi hồn liễu rũ lê thê
    gọi bờ cát trắng đêm khuya

    Ngày mai em đi
    đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    sỏi đá trông em từng giờ
    nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi
    biển nhớ em quay về nguồn
    gọi trùng dương gió ngập hồn
    bàn tay chắn gió mưa sang

    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn mờ
    hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
    nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về
    bàn tay buông lối ngỏ
    đàn lên cung phím chờ
    sầu lên đây hoang vu

    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    triều sương ướt đẫm cơn mê
    trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi
    cồn đá rêu phong rủ buồn
    đèn phố nghe mưa tủi hờn
    nghe ngoài trời giăng mây tuôn
    Ngày mai em đi
    biển có bâng khuâng gọi thầm
    ngày mưa tháng nắng còn buồn
    bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn vàng
    nửa bóng xuân qua ngập ngừng
    nghe trời gió lộng mà thương .

    Được Darkflames sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 13/02/2006
  9. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Time telling me to say farewell
    but I knew that I would fight hell
    and I knew: We will go for another time we can see
    for another time we''ll be free
    for no more farewell
    No farewell could be the last one
    If you long to meet again

    --------------------------------------------------------------------------
    I''ve been fighting for my soul
    And sometimes it takes a toll
    Hope one day we''ll understand
    What it means to hold in hands
    What we call a fantasy
    But it''s nothing but a key
    To the world that now I''m in
    That we call a wicked dream
    walking on my own
    When I''m broken and alone
    I may feel you from inside
    From the other side of life
    Em vẫn đang chiến đấu cho chính linh hồn mình, và đôi khi có những cái giá mà em cần phải trả... Mong rằng sẽ có ngày chúng ta đều hiểu ý nghĩa những gì nắm chắc trong tay. Điều chúng ta từng nghĩ là chốn thần tiên, lại chẳng là gì ngoài một chiếc chìa khoá nhỏ, mở cánh cổng dẫn tới thế giới mà em đang giam mình ở đó -- giấc mơ đầy tội lỗi
    Bước đi cô độc trên chặng đường sắp tới. Và mỗi lần em sụp đổ hay cảm thấy lẻ loi, em vẫn có thể cảm thấy các anh từ rất sâu bên trong em...từ bên kia cuộc sống...
    Không lời từ biệt nào sẽ là lời từ biệt cuối cùng. Nếu trong con tim còn khát khao có ngày gặp lại.
  10. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    híc mấy ngày rùi hông có ai để chọc phá, bùn bực kinh khủng.
    Mos đây rùi, để đàn anh củng đầu mấy cái cho đỡ bực nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này