1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Song ngư - Xây nhà tư - Mãi vô tư - Cười ngất ngư. Anh chị em nhà cá (19/02-20/03)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heoconlonton, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    ...
    éu?c kankuli s?a vo 09:28 ngy 01/03/2006
  2. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    Ông ơi !!! Sao cứ không chịu hiểu và đọc thật kỹ những gì tôi viết ra nhỉ ??? Chưa gì đã mắng mình xơi xơi cái thằng này....
    Mà bài viết của ông có vấn đề với quản trị đấy, dùng từ không được đúng, hơi bị nhạy cảm....xoá cái anti coong saana đi kìa
    Được TranquiteOFdarkNess sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 01/03/2006
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Thành viên mới nhé...
    Các Mem cũ tranh đấu tí cho Topic phát triển thôi mà...
    GP thấy chả có gì ầm ĩ mà phải tuyên bố đao to búa lớn ở đây. Còn thấy niềm vui ở SN thì cứ vào , hiệp hội này là tự nguyện mà...
    @ FJX : Em nói XXX hơn em 4 tuổi mà hành xử thua em cách đây 4 năm mà bi giờ lại lây cách hành xử của XXX rồi... Anh vẫn hình dung em là 1 cô bé thông minh, lí lắc và có những bài viết rất vui... Tiếp tục nhé
    @ Dark : Ông bạn tranh chấp hơn thua trên Net làm gì cho mệt. Em FJX nói là SV thì nên dùng từ ngữ văn minh hơn tí... Chúc mau giảm bức xúc rùi có gì hay ho post cho anh em coi
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng lại vỡ chén, hì hì, em chẳng muốn nói cái đó ở đây. Tình hình các mem Saigon tới đâu rùi .anh Green à, kế hoạch mà bể thì tốn công em quá nhỉ? :D:D:D Chúc một tháng mới làm việc tốt, học tập tốt, vui vẻ , đoàn kết .Cái gì không đáng thì để ngoài vùng phủ sóng đi :) nhỉ?:)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 01/03/2006
  5. Maskros

    Maskros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Maxi**** vẫn chưa khỏi bệnh thừa hơi à?
    Gần ba chục tuổi đầu rồi, làm ăn, nói năng gì thì cũng trông lên cái đầu mình đã nhé. Đàn ông gì mà chấp nhặt, tính có bằng được để đáng mặt làm đàn ông không?
    Còn anh Dark, chị FJX, nếu chỉ vì phần tử thế này mà rút khỏi SN thì có hơi quá không?
    Nó đã chẳng tốn công mảy may suy nghĩ, phá được nó còn mừng, mình việc gì phải hậm hực, rồi cảm thấy hối lỗi mà đi như thế? Bài xấu đã có mod sửa, sủa xằng sủa bậy, phá hoại cũng đã có người rọ mõm lại rồi. Mình không việc gì phải hạ mình và loại người như thế.
    Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đằng này có phải là voi đâu mà phải tránh? Mồm liền tai, mắt liền mồm, ai chửi hay phá quấy thì tự ngồi đó mà nghe. Nhìn thấy nick thì lờ bài đó đi. Đọc làm gì cho chật đầu ra? Đầu mình không phải để chứa những thứ như thế.
    Xin lỗi mọi người nếu em nói có gì không phải. Nhưng em quả thực thấy ra đi vì thể loại như Maxi**** thì có đáng không? Nếu maxi**** còn tồn tại trên đời, thì mọi người cũng tới nước bỏ luôn cả cõi đời này à?
    Mục tiêu của maxi**** là làm cho hai người bực mình và phải tới bán xới mà đi. Nếu hai người làm vậy có nghĩa là maxi**** thành công rồi đấy.
    Bất kể trong chuyện gì, chẳng có hành động nào thiếu suy nghĩ và thiển cận bằng cách bán niềm vui của mình để lấy sự thoả mãn của kẻ thù.
    Em nói thế, mong anh dark và chị FJX nghĩ lại. Chẳng đáng đâu.
  6. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    em tham gia với nha .. phương < 25/2/1988> .. đủ tiêu chuẩn vào hội chưa ạ
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đáp ứng yêu cầu của anh mà, anh nhớ không?
    4/3 này ai không off em nghỉ chơi.
  8. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    vui nhỉ , tiếc quá em ko có mặt để góp nước bọt với các bác. Hé hé . Dạo này em vi vu giang hồ nghe ngóng dân tình làm ăn ra làm sao ? Tiện thể ngao du sơn thuỷ tích luỹ kinh nghiệm , em giờ văn thơ tuy không dám nói cao nhưng cũng thuộc vào hàng Bút sĩ , giờ quay về cố hương bất giác em hứng chí fọt luôn ra một câu chuyện đại để nó như thế này :
    Ngày nảy ngày nay , trong một cái giếng mang tên TTVN nọ có đến mấy trăm cái hang. Một trong những cái hang đó là nhà của họ hàng Ếch nước , hang đó rất to và đẹp trước cổng hang có ghi dòng tự : Song Ngư thật là to lớn và hoành tráng . Dân tình ếch sống rất vui vẻ hoà thuận , ếch to nhường ếch bé , ếch bé trêu chọc ếch to Một hôm anh ếch đầu đàn mới chui ra khỏi hang và quyết định đi tham quan thế giới giếng một fát . Anh bèn sắm ngay một con babétnhè làm phương tiện và tèn tèn tèn vi vu xế babétnhè thật là thú vị . Thú vị và mải chơi anh ếch mới để ý mình bị lạc xuống phía Nam,phong cảnh thật là hữu tình , các cô ếch thướt tha tha thướt làm anh nhớ tới mí cô ếch 60kg ở nhà Đang cao hứng kêu bebe thì bất thình lình anh ếch bị một chị cóc ( theo chuẩn đoán nghề nghiệp của em thì là nữ vì thấy chị ta giọng ồm ồm nhưng tác phong thì ẻo lả ) nhảy xồ vào lòng . Hỡi ôi quân tử đâu biết có ngày gặp nạn, ếch ta giãy dụa chống cự vô ích giờ ếch đã là của cóc rồi Dù là thế nhưng ếch vẫn có trong lòng niềm kiêu hãnh của loài ếch , "dù chết không được chung chạ với cóc " Thế là anh tìm cách chuồn về hang Song Ngư của mình nơi mà có em FJX xinh đẹp ngày đêm mong chờ ( bốc fét tý cưng đừng giận ) . Bao nhiêu năm kinh nghiệm , giang hồ đã có câu : "Quân tử sao vượt nổi ải Quái nhân" Anh ếch đã không biết rằng chị Cóc đã âm thầm bám theo anh với tình yêu mãnh liệt tới tận cổng hang Song Ngư. Do không hề nghĩ là Cóc có bám theo mình anh ếch đã có những lời nói ngọt ngào với FJX ngay khi về đễn cổng hang . Ba máu sáu cơn nổi lên , chị Cóc trốn trong lùm cây bìm bịp bên cạnh xồ ra , đánh nhau một trận khói lửa với đôi ếch kia. Ếch lúc nào cũng sống hoà bình không động chạm tới ai, mà có động thì luôn làm hoà sao có thể chống chọi lại với loài Cóc loài chuyên đi đánh thuê cho dù có 2 chọi 1 cũng không khác gì trứng chọi đá. Hậu quả thật là đau lòng, 2 anh chị ếch đều bị tổn thương nội tạng và không muốn chống trả lại tên gian ác , ục ịch Cóc kia. Cóc ta lấy làm sung sướng vì đã cho tên sở khanh ếch kia và người tình một bài học ( thật là ko biết xấu hổ , hắn tự cho hắn là đúng hắn quên thời điểm hắn xồ vào anh ếch ) . Tự mãn với chiến thắng Cóc ta quyết định vạch quần đứng đái một bãi trước cống Song Ngư mà rằng : " Nước này rất khai ta sẽ dùng nó làm khai cả cái hang này , cả cái dòng Ếch chết dẫm kia" rồi ngửa mặt lên cười ha hả . Đời không ai đoán được chữ ngờ , vào cái thời điểm cóc ngửa mặt lên trời ấy cũng là thời điểm mà em gái Zell8x đi múc nước dưới giếng . Chiếc gầu định mệnh ấy đã giải thoát kiếp nạn của con Cóc , may thay do bị thương nằm bẹp dí nên 2 anh chị ếch cũng không bị ảnh hưởng chấn động "chiếc gầu rơi" Sau đó 2 anh chị ếch đó làm sao thì Zell em ko biết nữa , nghe đồn chị FJX biết anh ếch bị dính hàng em Cóc kia đã bỏ nhà bỏ hang mà ra đi , anh ếch vì quá yêu cũng lên đường tìm tình yêu của mình nốt . Giờ ai biết anh chị ở đâu như thế nào , vui lòng email về địa chỉ chúng tôi : Songngưyêudấu@loveland.love. đồng thời gửi gắm lời họ hàng ếch trong hang Song Ngư tới họ là mọi người nhớ họ lắm , yêu họ lắm . Về đi thế nào cũng có zai tài gái đẹp đón chờ
    Câu chuyện đến đây là hết , cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chưong trình được biên đạo bởi Zell8x , nhà tài trợ chính TTVN.com.
    Để được biết thêm chi tiết hãy vào trang web : www.bôcfet.com chúng tôi luôn đón chờ các bạn
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với Zell................
    Nhà Song Ngư đa tài thật... Chửi lộn cũng giỏi mà thi phú cũng hay
  10. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh chẳng qua là nhí nhố tý vui cửa vui nhà . Không em suốt ngày bị mắng "thằng Hội phó mà chẳng thấy nó đâu"
    Được zell8x sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 01/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này