1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Song ngư - Xây nhà tư - Mãi vô tư - Cười ngất ngư. Anh chị em nhà cá (19/02-20/03)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heoconlonton, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em toàn thích những thứ phù phiếm lấp lánh, óng ánh, nhóng nhánh thôi dark ạ. Nói chung là em ưa dối trá.
    Anh cứ nói đi anh, khen thật nhiều vào, tốt thật nhiều vào.
    Tù trưởng mon anh thắc mắc cái gì,
    [/center][/i][/green]
  2. lonelywind1403

    lonelywind1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hiz... trôi nhanh nhỉ..... lên lại nào
  3. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    THắc mắc cái gì em và mọi người vào link này xem! He he link này ở trang nhất đấy! Mon ai nào thế nhể?!?
    http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=24213
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Một ly cho ngày VALENTINE nhé
    [​IMG]
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đức tính của Song Ngư tốt thật. Khi buồn bực hoặc trầm cảm thì Song Ngư điều chỉnh trạng thái tình cảm rất tốt. Suy nghĩ và lới nói làm ngưòi khác thấy rất mâu thuẫn. Dễ dàng bỏ qua làm người khác cảm thấy mình rất vô tâm - mà cái gì cũng bỏ qua thì cũng vô tâm thật nhỉ. Khi mọi người buồn thì thường làm gì để quên đi??
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em cố quên nó đi, có thể là ngủ, dùng cách này hay cách khác, có thể nhân tạo một giấc ngủ. Đôi khi, em cảm thấy mình giống con đà điểu trốn kẻ thù bằng cách rúc đầu vào cát. Cố gắng ko nhìn vào sự thật, khi tâm trạng tạm thời ok, mới tiếp tục quay lại nhận xét, đánh giá và tìm cách xử lí.
    [/center][/i][/green]
  7. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    1. Ngủ
    2. Kiếm 1 người bạn đi cafe, đi chơi, đi nhậu...
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hihi... hình tượng con đà điểu ngộ phết và cũng đúng nữa . Để tránh đối mặt với sự thật thì anh không đi ngủ như heocon mà lúc đó anh chỉ cần có người ở bên cạnh là đủ. Từ trước đến nay chẳng có ai cả, bởi vì khi có người ở bên cạnh là khi đầu óc mình trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì cả. Người ngồi cạnh thì 1 là độc thoại, 2 là cũng ngồi im như mình <<< khó có được những người này. Mà heocon đã bao giờ bị giáo huấn 1 bài học chưa?? Hì hì... nói ra lại bảo mình mắc bệnh đao. Anh bị một pà chị giáo huấn, ý 1 chưa tư duy xong pá chị ý đã nhảy sang ý 2, rồi cứ thế cái này nhảy sang cái kia, chỉ có câu chỉ bảo gần nhất thì còn tiếp thu được còn những lời ở phía trên thì đứt đoạn hết, lúc đấy mà có hỏi thì cũng chỉ dạ dạ vâng vâng thôi. Khi nào ngồi một mình thì mới xâu chuỗi lại với nhau và rút ra bài học được. Thế nên không phải con người của lĩnh vực kinh doanh. Lúc cần ra quyết định thì không có, phải phân tích thấu đáo xong mới đưa ra quyết định thì làm gì còn cơ hội nữa.
  9. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là buồn thì làm sao quên được mãi?!? Thà cứ cho nó buồn hết rồi thôi, còn hơn là lao đầu vào chơi cái gì đó cho quên, chơi xong nhớ lại ==> buồn hơn.
  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    @Gree: Đi ngủ đâu phải lúc nào cũng áp dụng được. Đi lang thang là khả thi ra phết.
    @Mon: Nếu lúc đó đối mặt trực tiếp thì càng bưồn hơn mới đúng, nó sẽ giống như lời bài hát "What if" em heocon post ở nhà 3 - spinning (quay vòng). Làm việc khác để giảm bớt ảnh hưởng chứ không phải để quên đi hẳn (nhưng có chuyện thì quên được mà) bởi vì những lúc suy nghĩ lại là để đánh giá đúng sai, nặng nhẹ mừ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này