1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Song ngư - Xây nhà tư - Mãi vô tư - Cười ngất ngư. Anh chị em nhà cá (19/02-20/03)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heoconlonton, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bua_Liem

    Bua_Liem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Danh sách off ngày mai được ấn định lại cho các mem Hà Nội, lần này âm thịnh dương suy rồi....
    1- metal84ntm
    2- sacret
    3. maconchaylonton
    4- heoconlonton
    5- cô giáo penwind
    6-Cutie_little_princess
    7-Em gái buồn
    8-Deepbluesee
    9-Bác Alias
    10-Bonghoa (???)
    11-Nevermoredie

    Chiều mai 6h chiều mọi người sẽ tập trung tại Tượng đài Lý Thái Tổ, cạnh Bưu Điện Bờ Hồ ....
    Vấn đề nhạy cảm nhất và quan trọng nhất : mỗi mem đem theo 50k để có thể chinh chiến no nê một tí nhé ???

    Tuyệt thật, mọi người rồng rắn kéo nhau ra khỏi danh sách off. Tôi bắt đầu muốn cười rồi đấy.....Có còn ai nữa không nào, để tớ hiệu chỉnh luôn.....Song Ngư vui tính thật.
    Ngày mai sinh nhật em gái Mos : chúc em sang tuổi mới bớt lo lắng, vui vẻ hơn nữa nhé em gái. Song Ngư đặt nhiều niềm tin vào em. Chúc bé đừng buồn nữa, anh trai thấy em gần đây buồn quá mà cảm thấy lo lo.
    Ôi trời ơi !!! Chả nhớ ngày 4 còn ai nữa không.
    À còn bạn hiền Cinderella : chúc bạn hiền năm tới tốt nghiệp xuất sắc, trở thành nhà báo giỏi, là một mũi nhọn của quyền lực thứ 4....
    Được Bua_Liem sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 03/03/2006
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nếu mai o có anh Hoàng đi thì em gái cũng xin rút. o phải lí do chính là o có anh Hoàng vì anh Hoàng và em gái chẳng có gì liên quan tới nhau cả nhưng em gái cảm thấy như vậy chẳng còn gì là vui cả, vậy nên xin rút!
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em gái là anh không đi off, lầm to rồi, anh vẫn có mặt ở đây và vẫn đi off....Thế nên em đi off đi nhé, dạo này anh tàng hình thôi chứ không bỏ off ngoài đời đâu. Làm gì có chuyện đó.
  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Dạ, xin lỗi các bác rất nhiều là vì em đăng ký đầu tiên mà bây giờ lại xin rút. Tiếc quá Mà sao cứ cái gì dự định lâu lâu là lại ko làm được Nếu xong việc về sớm được thì em sẽ tới chỗ cá nhà mình hội họp. Một lần nữa sozi cả nhà
  5. Su47Berkut

    Su47Berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bé FJX và bé Sil ! Anh có đôi lời với mấy bé, anh nghĩ mọi người nên tôn trọng quyết định của bác GP, nói chung trong những vấn đề vui chơi thì không nên quá nài ép mọi người. Vì tự bản thân vui vẻ thì tham gia vào cuộc vui mới vui được. Anh đã nói chuyện với bác GP ngày hôm nay, anh hiểu nguyên nhân vì sao bác lại không đi off. Bởi vì Song Ngư tính tự ái cao, và bản tính là khá dè dặt.
    Cho nên nếu bác không vui vẻ thì cũng nên tôn trọng ý kiến của bác. Anh hiểu rõ điều này và biết rõ nguyên nhân vì sao.
    Có lẽ thưa cả nhà, bản tính em là nóng nhất, nhiệt nhất....khác cả nhà quá nhỉ. Em không bẽn lẽn dè dặt, ngược lại, em luôn để lửa bừng bừng ở trong người.
    Nếu ở địa vị bác GP, em sẽ đi...Và em vẫn vui vẻ với mọi người thôi. Nhưng mục đích chính của em không phải chỉ là vui. Mà là em đi để đấm vỡ mõm cái con vật đã phá tan cuộc vui lớn nhất của Song Ngư.
    Đấy, lửa trong người em đấy.
    Mọi người cứ khuyên tôi là đừng vì vài con lợn bẩn thỉu mà bỏ Song Ngư, tôi đồng ý và hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng khi đến sát ngày rồi thì lần lượt mọi người xin rút tên ra khỏi danh sách off. Thế là cái quỷ gì.
    Việc gì phải ức chế vì cái đồ thối tha đấy. Nói chung, với cái loại hèn hạ đấy thì không nên quan tâm tới nó, chính mọi người khuyên tôi vậy. Thế mà.....
    Giá thử tôi mà ở trong đó, thì cái tờ SGGP chết tiệt đó sẽ cấp phép điều dưỡng cho 1 con cẩu trông cửa nằm dài hạn trong bênh viện rồi.
    Chúng ta nên tự tìm lấy cái bình an cho mình, xoa dịu mình bằng cách tham gia vào các cuộc vui chung của anh em bạn bè, điều này tôi chắc hiểu rõ....bởi vì đã cả một quãng thời gian dài tôi rơi vào cái vòng u uất luẩn quẩn. Thậm chí cách đây vài năm.... Sau này lớn lên mới thấy thế thật là ngu ngốc. Chạy trốn những uẩn khúc của tâm lý chỉ càng làm cho mọi thứ bế tắc. Để cái hậu quả đến bây giờ đôi khi vẫn bị ảnh hưởng.
    Khi bản thân tìm được niềm vui đâu đó để xoa dịu lòng mình thì đừng đang tâm từ chối, đừng tự tay ném nó đi.
    Còn nếu mọi người trong nhà mình, ai đó thấy mình đã có niềm vui khác rồi thì nên chúc mừng cho họ và cứ để họ ra đi thôi.
    Mạng là ảo mà, người ta chỉ biết tới nhau qua những dòng chữ.
    Trong hội Song Ngư này, thú thực với mọi người, chẳng phải kiêu căng đếch gì, nhưng dark đã rất nhiệt tình, thậm chí hơi bị quá nhiệt tình. Chỉ với 1 mong muốn là anh em vào đây ngồi với nhau vui vẻ và cười đùa....nhưng đôi khi không kiểm soát và ngăn chặn được mấy vụ việc đáng tiếc kia.
    Nói thực, tôi là một người nóng tính, và tôi thô lỗ. Quan niệm sống thì cực đoan, với cái loại nào đã cư xử chẳng ra gì thì tôi cũng chẳng cần ra gì với nó. Còn bình thường tôi hoàn toàn nhã nhặn với mọi người, có lẽ ai ở trong Song Ngư mà đã chat, đã gặp tôi thì cũng hiểu như thế.
    Cho nên, nếu mọi người có thấy dark mà vác loa đi chửi thằng nào, chửi không ra gì thằng nào ở ngoài cái topic này....làm ơn nghĩ kỹ hộ cái. Nó chỉ là một cách sống thôi, để đối phó với vô vàn cái loại người ti tiện bẩn thỉu trong xã hội.
    hehe !!! Hôm nay vui vẻ mới viết được nhiều thế này. Chúc mọi người ai đi off hay không đi off cũng vui vẻ như nhau.
    Mai tôi cứ đi off đã, chả phải đắn đo do dự chi cho mệt.
    Còn cái thằng ôn dịch phá hoại nơi đây, nói cho mày biết. Có tao hay không có tao ở trong này thì Song Ngư vẫn mãi lớn mạnh thôi. Còn đứa nào quân tử, thích chiến dao chiến kéo hay cái trò khỉ gì, cứ ra đây, hoặc là chờ tháng 6 tới tao vào đó thì chiến.....Darkflames chưa hề chùn bước trước bất kỳ 1 đứa nào ưa chọc ngoáy....
    Được Su47Berkut sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 04/03/2006
  6. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúc mừng sinh nhật bé Mos và Cô mèo. Chúc cả 2 luôn vui tươi, yêu đời
    @all: cả nhà lười quá, tinh thần SN để đâu hết rồi
    Được metal84ntm sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 04/03/2006
  7. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh.
    Em không muốn nhắc tới những chuyện đã xảy ra với em, vì em đã quyết định đối mặt với nó. Nhưng đôi khi có những lúc như ngày hôm nay, em thấy tự nhiên nó ập lại, ám ảnh và nhắc nhở em là "Mày đã vấp ngã như thế, như thế...". Cũng không hề hấn gì nếu chỉ mình nó dằn vặt em, vì em vượt qua được.
    Hôm nay đọc blog bạn em, cái đứa bạn mà em đã từng và đang cố xốc nó dậy khỏi mọi chuyện của nó. Nó viết và bảo nó chẳng tin bất kỳ ai cả. Nó bảo cuộc sống đáng khinh. Em là bạn nó, em đứng bên cạnh nó từ hơn một tháng nay, em cũng chịu một phần trách nhiệm để giúp nó vượt qua. Mà hôm nay vô tình đọc những gì nó viết. Đâm cả nghĩ. "Chả lẽ nó không tin cả mình?". Lẽ ra em đã không nên vào.
    Rồi thì biết người mình yêu quý cứ tránh mặt mình. Cảm thấy đang để vuột khỏi tay mà không cứu vãn được. Em từng tin vào cái ngày trở lại. Rồi thì mấy ngày hôm nay niềm tin đó làm em phát sốt.
    Việc dồn nhiều, em làm không hết, em thấy em kém cỏi và bất lực về chính em.
    Bạn vào hỏi. Em nói rằng em chẳng thích thứ gì cả, vì thực sự là em không thích gì, chứ không phải vì em khách sáo. Em chỉ thích một thứ đơn giản thôi. Nó đùa, rồi lại nài. Em hiểu ý tốt của bạn bè, nhưng em tệ, em không tự kiềm chế được. Thấy nó không hiểu em. Bình sinh em đã từ chối lần thứ hai thì nên hiểu là em không thích thật. Em còn chẳng có khái niệm gì trong đầu rằng mai là ngày sinh nhật của em. Học với nhau 5 năm trời, chơi cũng khá thân. Nó không hiểu em hay em không hiểu nó? Suýt cãi nhau to rồi. May mà em còn đủ tỉnh để dừng đúng lúc.
    Rồi thì ngồi đâm đầu vào học, một lúc thì nước mắt chảy giàn giụa, không ngăn lại được. Giờ em thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng quả thực chưa bao giờ em thấy em đáng sợ như lúc nãy. Khi em đáng sợ, em nói lạnh lùng như Maskros vừa nói ấy. Cụt. Thô. Lấc cấc.
    Thứ hai này em thi giữa kỳ. Anh à, anh hiểu hơn ai hết quãng thời gian này là quãng thời gian cuối cùng...em muốn sống hết mình, em muốn trước khi em đi em không phải hối tiếc vì đã không nỗ lực. Anh cũng chỉ giữ cho mình anh thôi. Đừng nói với ai cả. Mọi người nhìn em và bảo "chỉ có thế này thì có gì đâu. Đời tớ còn nhiều thứ kinh khủng hơn nhiều". Họ không biết những chuyện khác đằng sau đó mà em giấu, về người thân, về một ai đó, về cơ hội, và giờ thêm cả bạn bè.
    Tối nay em vừa từ chối bạn thân nhất của em, em không hiểu tại sao. Em chỉ nghĩ đến những việc em bắt mình phải làm. Dạo này em ít lên là vì đó. Em cày suốt ngày đêm. Mai cũng thế. Em không có khái niệm về sinh nhật nữa rồi. Em chỉ mong kỳ học này em sẽ đi mà không hối tiếc gì cả.
    Anh ạ, em ko đi được không phải chuyện của hạng kia. Đáng gì cho em phải nghĩ đâu? Chỉ là em thấy mệt mỏi và kiệt sức rồi. Hôm nay em đáng sợ quá. Em vừa ghét bạn em vì nó suy sụp, cho tới khi em cũng gục luôn theo ngay sau đó không lâu. Bây giờ em sống chóng vánh, thấy mọi người chậm hơn mình. Một tháng rồi em chưa nhìn thấy mặt bạn thân em... Cứ hẹn, rồi em bận, rồi lần lữa.
    Em mệt mỏi và đáng sợ quá... Cùng một lúc, anh ạ. Em nghỉ không phải mong quãng thời gian tĩnh tại gì cả. Em nghỉ để lao đầu vào việc thôi. Em sợ đi chậm lại, em sợ lắm. Em không biết em nhiễm cái tính này, suy nghĩ này từ bao giờ. Em chỉ sợ nếu bây giờ em dừng lại, sẽ không còn cơ hội để làm nữa...
    Anh hiểu mà, phải không anh? Em cũng mong anh đừng nói cho ai cả. Ừ thì coi như là quà sinh nhật của em...
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ừ cố lên em gái, cố gắng giữ sự bình ổn trong lòng em...Chúc em gái một sinh nhật vui vẻ, cứ định sinh nhật này của bé là tặng bé lô đĩa nhạc rock mà đại ca chuẩn bị từ lâu. Thế mà .... Để hôm nào đó đại ca chạy qua đưa cho bé.....
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tự ái cao và dè dặt, anh nói được điều đó ra thì anh cũng nên hiểu cho suy nghĩ của em. Anh là người duy nhất trong nhà SN biết được con bé này bản chất sống thực là ai cơ mà? Em cũng có tự ái và biết bất mãn đấy anh ạ.
    Quên, chúc Mos sinh nhật vui vẻ:
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 04/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này