1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Song ngư - Xây nhà tư - Mãi vô tư - Cười ngất ngư. Anh chị em nhà cá (19/02-20/03)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heoconlonton, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ có xem topic Dark send cho tớ rồi, tình hình là tớ thấy thành viên maxi hơi quá lời, quá khích, nếu muốn chửi bới hay có hành động gì thì nên ra ngoài đường mà làm, đừng mang vào nhà Song Ngư, mất thể diện lắm
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác, em tính vốn nhỏ nhen, xấu tính, thù dai, nhớ lâu vô trách nhiệm, nên mấy vụ cãi chửi nhau thế này em khá là tò mò và hứng thú.
    Nhưng cãi ở đâu, thì hứng thú ở đó, dù em có mang tiếng đàn bà, em cũng ko mang chuyện này đi paste vào chuyện kia.
    Mạng là ảo, những con người trên đó là thật. Bài viết có thể phần nào thể hiện được tính cách, nhưng phần nào cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ. Chúng ta chơi với ai, quen ai, cách tốt nhất là nên nhìn họ đối xử với mình thế nào, với những người bạn của họ thế nào. Thế cũng là đủ cho 1 mối quan hệ ngoài đời rồi chứ đừng nói trên net.
    Với em, em quen dark của song ngư, em nhìn dark đối xử với em, với những người ở song ngư thế nào, cách cư xử và ngôn ngữ ra sao. Thế là đủ, ôm rơm mà nặng bụng, soi gì đến xa xôi.
    Nếu còn bới ra âu quá là &%^(*&( (em tự lược)
  3. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Heo con chết tiệt, treo mõm bọn anh. Tính đến hôm nay là không dưới 3 lần đâu nhé
  4. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    , uống tí cho đỡ khát. Hà hà, metal hông nói lại được đang bực mình kia kìa
  5. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chú này lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Tớ nói treo mõm ở đây là vụ cafe cơ. Tớ đang tính kiếm gạch về, phi từ tầng 6 nhà tớ sang nhà nó
  6. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    ơ thế hả , sorry metal, hóng không đên nơi đến chốn. Thế này thì có gì để tui lấy gạch ném với
  7. habet

    habet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trong đám phụ nữ nhà mình thì chắc không có ai thức khuya như tớ đâu nhỉ ? Nhưng mà tớ đang bị mất ngủ trầm trọng.
    Ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhưng mà hễ đặt mình xuống là mắt lại mở thao láo tỉnh như con sáo. Chán thế cơ chứ, mai đến lớp ngủ gật mất thôi
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thức khuya, tớ... dậy sớm.
  9. lonelywind1403

    lonelywind1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    <--- hờ... thức khuya + dậy sớm. Àh mà nhắc lại... tớ là boy. HIz
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sẽ busy suốt. Mới check cái lịch của tuần sau và tuần tới... Thôi thì post cái này lên để mong cả nhà góp ý. Tớ cân nhắc khoản lệ phí hết rùi, chỉ vừa đủ thui nên không dám bớt nữa.
    Chương trình gặp mặt ngày 4/3 của Hội Song Ngư tại TPHCM
    Thời gian: 7g tối ngày 4/3/2006
    Địa điểm: Sân thượng quán cà phê Huỳnh Như, số 10 Dương Bá Trạc Quận 8 TPHCM
    Thành viên dự kiến tham dự: 8-10 người
    Lệ phí tham dự: 20,000đ/ thành viên
    Nội dung:
    - Mừng sinh nhật các thành viên trong Song Ngư Hội.
    - Giao lưu, trò chuyện.
    - Ăn uống (buổi tối mờ, không cho ăn no thì cũng phải lót dạ chứ nhở?;) )
    - Bốc thăm chọn quà (Đã gửi tin nhắn hỏi ý kiến, ai cũng phải mang 1 phần quà nhỏ để bốc thăm, nhớ ghi tên mình lên món quà. Mí lại, ăn sinh nhật mình mờ không có quà thì tủi nhở?)
    Một số lưu ý:
    - Quà mang theo là quà không đắt tiền, mang 1 ý nghĩa nhất định nào đó, và nhớ gói lại + ghi username của mình lên món quà.
    - Hiện tại số thành viên tham dự, nếu tính cả bạn xitrum_beo không chắc chắn sẽ đến hay không, thì dương thịnh âm suy cả nhà ạ. Do đó, ai có bạn gái hay dzợ thì cứ rủ đi chung dzới. Chị heocoidangthuong đọc tin nhắn của tớ nhưng ko trả lời, tớ nghĩ chị ấy bận.
    - Hôm đó mấy anh đến sớm để phụ bé nhé, nói thiệt là bé đang kiếm người khiêng bàn ghế ra sân, chứ bàn ghế của quán thấp lắm, ngồi ko được thoải mái. Chưa kể trang trí, bố trí sao để chụp hình đẹp đẹp tí. :D
    - Các bạn nữ được thì đến phụ mình lo khâu ăn uống cho cả nhà. Tớ đang tính là trong khi chờ mọi người đến thì uống nước lọc và xơi hạt dưa, thời gian đó mình chuẩn bị ổ bánh sinh nhật (nhỏ nhắn và... xinh xắn, he he), sandwich và bánh patechaud (khỏan patechaud là sản phẩm do chính nhà tớ làm, mom tài trợ nên ko tính trong chi phí), và hỏi xem cả nhà uống nước gì để khi đủ người, mọi thứ đã sẵn sàng. Sẽ có khoản tráng miệng bằng trái cây gọn nhẹ nữa.
    - Mấy anh chị và mấy bạn đến ...dzui lòng tự giác đưa tiền cho bạn sil nhé, thú thật là tớ ngại kinh khủng chuyện tiền nong này, nhưng do tớ ứng tiền ra tổ chức thì tớ cũng phải thu lại. Hì, chưa đi làm, nên còn phụ thuộc mom, cả nhà thông củm. À, bạn sil làm thủ quỹ hộ tớ nhé. Dzui lòng đừng để tớ phải nhắc, ai có lòng thì đónh nhiều hơn 20k cũng được, đỡ phải thối, he he
    - Nếu ai cần liên lạc thì gọi điện thoại cho tớ.
    Mong được gặp cả nhà ngày hôm ấy.
    (Tin nhắn này được gửi cho tất cả các thành viên SN SG nên xưng hô lộn xộn tí, cả nhà thông cảm).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này