1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Song ngư - Xây nhà tư - Mãi vô tư - Cười ngất ngư. Anh chị em nhà cá (19/02-20/03)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heoconlonton, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật Xitrum_beo,
    Lonelywind1403

    Chúc béo thì giảm kí còn người kia thì hết lonely.......
    Được Green_Pine sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 14/03/2006
  2. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Tình em mùa xuân- Lam Trường
    Được cutie_little_princess sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 14/03/2006
  3. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi vừa kiểm tra YM xong, cái nick iu quí theo suốt 6 năm trời đã ra đi , nêu thấy thằng sea_rat84 treu trọc mọi người thì hông fải tớ đâu đây, tạm thời chắc là thui hông lên mạng đi kiếm đĩa sửa máy đã
  4. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay mỗi mình út trông nhà ngồi ko bít làm gì..up nhà mình lên
    vào ttvn chưa lâu, hôm nay mới tia thấy cái số này... ít quá
    [​IMG]
  5. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    út vừa đọc được bài thơ ...thấy hay hay...post nốt rùi out
    Ừ thôi anh về
    Ngoài kia trời mưa nổi gió
    Bây giờ em là lá cỏ
    Bàn tay chơ vơ hứng gió giao mùa
    Ừ thôi anh về
    Ngoài kia trời mưa bão nổi
    Ngọn gió nào thổi mùa đông tới
    Đem hơi rét ngọt ngào mà tê tái con tim
    Lặng im
    Để gặp anh
    Cũng một lần vào mùa đông nổi gió
    Cũng một lần mà cả đời em bão tố
    Sao anh cứ lặng im
    Để em không thể nói
    Có cơn đau nào ngọt
    Có nước mắt nào lặn chảy vào trong
    Ừ thôi em bằng lòng
    Để anh lặng im
    Nên em không thể nói
    Để em lại trở về giữa đơn côi cơn đói
    Giọt nước mắt nồng nàn mới lặn chảy vào trong
    Nguồn: Bài thơ của 1 ngày- box Thi ca
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm xong lên nhà bật máy tính chui vào nhà mình thấy ngay bài thơ đập vào mắt....Tí nữa thì ngất.
    Mọi người không chịu hiểu cho thằng này à ??? Ghét thơ nhất trên đời đấy
  8. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY BÁC XITRUM_BEO​
    Chúc bác sn vui vẻ nhớ để phần em miếng bánh gatô nhá. Cụng ly nào
  9. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Số này tạm được, up phát rồi đi ngủ, mai học sớm, chẹp, số sinh viên khổ thật
  10. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

    Úi bác Darkflames uiiiii !!!! E đã xin 1 chân rùi mà sao ngày của e bác lại k cho vào thế???e mới lon ton vào đây mà, k phải nick đểu đâu. Huhuhu, đừng nghi ngờ e mà!!! Tội nghiệp e lém, hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này