1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi losspassword, 08/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chó sói nói với gà chọi.
    anh với chú là hàng xóm lẫn nhau, anh coi chú như em út trong nhà, muốn giúp đỡ chú, xung quanh có nhiều bọn cáo, mèo, Chú cứ theo anh đảm bảo là ko thằng nào dám ăn hiếp chú.
    Thế nhưng dạo này chú có vẻ muốn chống đối với anh là sao. Có cái sân biển đông là của anh mà chú cứ nói là của chú, cái sân giống hình cái lưỡi bò á.
    Gà chọi đáp. Dạ xưa nay em cũng đội ơn anh giúp đỡ đánh thằng mèo ( mẽo) em vốn xem anh như đại ca, nhưng thân em vốn là gà, còn anh vốn dòng chó sói, tổ tiên nhà anh lúc vui thì đùa giỡn với em, lúc buồn thì há họng táp nhà em một phát, cho nên em chẳng biết nghĩ sao, chỉ đành biết giữ mình, kính nhi viễn chi , biết đứng xa mà ngưỡng mộ các con dân của nhà Đại Háng các anh thôi.
    Chó sói nghe thế liền tức ngầm trong lòng nghĩ, Thằng gà này đúng là cứng đầu, tổ tiên ta khi xưa vốn khoái ăn thịt nhà nó mà mấy ngàn năm nay cũng bị nó đá cho sứt mõm, táp trúng cũng chỉ là cái gân gà, nhai thì không nổi, Thôi thì cứ lại tiếp tục canh cho nó sơ hở, táp ngay cổ cho nó toi.
    -Anh thì là anh có ý tốt với chú, muốn nâng đỡ chú mà chú cứ hiếp đáp anh, anh đã nhịn nhiều rồi, nhẫn nhịn có giới hạn nên chú coi chừng anh phải mạnh tay với chú, lúc đó chú đừng có trách anh nhé.
    Gà chọi đáp. Em nào dám ... , em chỉ biết ở nhà mình thôi. Mong anh thương tình, nếu có gì sơ xuất xin anh lượng thứ ( Mẹ kiếp, mày ngon qua đây dù có chết ông cũng đá mày dập ku, tuyệt tự chúng mày )
  2. Minturu

    Minturu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Kiềm chế Trung Quốc, Mỹ điều tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương
    VIT - Biên đội tàu sân bay USS Ronald Reagan (CSG-7) sẽ xuất phát từ San Diego vào ngày 27/5/2009 để triển khai đợt hoạt động mới tại khu vực Tây Thái Bình Dương.
    Đây được coi là một động thái tăng cường lực lượng quân sự, nhằm bảo vệ các quyền lợi của Mỹ cũng như để kiềm chế sự gia tăng của lực lượng Hải quân Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
    Biên đội tàu sân bay (CSG-7) bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) chạy bằng năng lượng hạt nhân; Liên đội Không quân hạm số 14 (CVW-14); tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển USS Chancellorsville (CG 62); các tàu chỉ huy; đội tàu khu trục số 7 (COMDESRON-7) gồm các tàu USS Decatur (DDG-73), USS Howard (DDG-83) và USS Gridley (DDG-101); khinh hạm USS Thach (FFG-43) và một phân đội thuộc đơn vị hậu cần cơ động số 11 (EODMU).

    Trong đợt triển khai hoạt động lần này biên đội Ronald Reagan CSG sẽ thực hiện một nhiệm vụ quan trọng là phục cho nhiệm vụ chiến lược biển của quốc gia nhằm bảo vệ các lợi ích sống còn của Mỹ, cũng như thực hiện các hoạt động duy trì an ninh trên biển và sẵn sàng ngăn chặn những nguy cơ xung đột theo như cam kết với các nước đồng minh thân cận với Mỹ ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

    Tàu sân bay USS Ronald Reagan thuộc lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân, Ronald Reagan là mang tên của Tổng thống thứ 40 của Mỹ.

    Trong đợt triển khai hoạt động lần trước, CSG-7 đã tiến hành các nhiệm vụ trợ giúp nhân đạo, hỗ trợ cho các lực lượng quân sự của Philippines, cung cấp hơn 519.000 pounds nước ngọt, gạo và thuốc men cho nhân dân Philippines bị ảnh hưởng trong trận bão Fengshen. Liên đội Không quân hạm số 14 của biên đội cũng đã xuất kích 1150 lượt bay từ vịnh Oman để hỗ trợ cho Liên quân ở Afganistan. Đội tàu khu trục COMDESRON 7 cũng đã yểm trợ các hoạt động duy trì an ninh cho hạm đội số 5.

    Trong đợt triển khai hoạt động lần này Liên đội Không quân hạm số 14 được biên chế gồm: 04 phi đội tiêm cường kích "Red****s" (VFA) 22, "Fist of the Fleet" VFA-25, "Stingers" VFA-113 và "Eagles" VFA-115; 01 phi đội máy bay cảnh báo sớm "Black Eagles" (VAW) 113; 01 phi đội máy bay tác chiến điện tử "Cougars" (VAQ) 139; 01 phi đội hỗ trợ hậu cần "Hustlers" (VRC) 30 và 01 phi đội trực thăng chống ngầm "Black Knights" (HS) 4.
    nguồn : http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA60749/default.htm
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thực ra về việc chiến tranh trên biển ngoài việc khí tài quân sự hiện đại còn có chiến lược và chiến thuật tác chiến tốt, ngày xưa khi hải quân Nga được coi là mạnh nhất nhì thế giới khi có chiến với người Nhật, các tàu chiến Nhật khi đó về độ mớn nước ko thể bằng Nga được, nhưng nhờ có chiến thuật hợp lý mà người Nhật đã chiến thắng, trong thời đại này, việc chiến thuật của tác chiến có thể bị giảm bớt vì kỹ thuật và khoa học quân sự đã đi tới một mức độ tinh xảo, nhưng về tư duy người chỉ huy tàu chiến cũng cực kỳ quan trọng, có thể họ hy sinh nhưng đối phương chắc cũng khó sống, tư tưởng của ngườui lính là quan trọng nên có lẽ chắc vì thế mà trên tàu của chúng ta ngoài thuyền trưởng lúc nào cũng kèm theo chính trị viên, nếu chết vì đất nước thì ko có gì phải hổ thẹn nhưng cũng ko thể để đối phương dễ dàng hành động mà ko gây tổn hại được cho nó, nên theo tôi chúng ta chỉ cần hàng Ghẻ và tầm khu trục 4000t trở lại còn đâu thì đầu tư mạnh vào Monlyna và Taratul , trang bị tầm bắn xa, thoát nhanh, nếu bị trúng thì thiệt hại về số lượng là ko nhiều, nhưng nếu đối phuơng mà có vài tàu 6000t mà dính thì đó là tổn hại vô cùng to lớn, ngoài Cam Ranh ra, chúng ta chưa ai đề cập đến tầm quan trọng vô cùng của đảo Phú Quý, các bạn mở bản đồ VN ra và xem vị trí của Đảo Phú QUý như thế nào, trước đây có một bác nào đó nói là sẽ post tài liệu để nói về tầm quan trọng của đảo Phú Quý trong công cuộc bảo vể chủ quyền biển đảo mà chẳng thấy gì, cá nhân tôi thì nhận xét về vị trí thì đảo Phú QUý nằm cách TS vào khoảng 550km,chri cần có sân bay và một quân cảng vừa vừa thfi khi có chiến sự hay biến động xấu ở Biển Đông và khu vực TS chúng ta có một chiến tàu sân bay ko bao giờ chìm cực kỳ lợi hại để có thể làm cho bất kỳ tên xâm lược nào cũng phải chùn bước
  4. Linhcu123

    Linhcu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    cái này quá cũ: từ hơn ngàn năm nay cứ khi nào mạnh là lại tìm đường mò xuống phương nam cso gì là lạ đâu cơ chứ.
    + nghĩ lại cũng thấy buồn: thời kỳ này sao thấy nó nhang nhác giống thời Hồ Quý Ly lên ngôi thế không biết.
    + tiền nhiều, vũ khí hiện đại nhưng có vẻ vẫn thiếu cái gì đó rất lớn...
    [/quote]
    ______________________________________
    Bác không biết thật sao ?
    Phải chăng là câu nói bất hủ này của Tả tướng quân Hồ Nguyên Trừng khi nhà Hồ cố sức xây dựng đạo quân trăm vạn phòng quân Minh tràn qua.
    " Ta không sợ thế giặc mạnh, mà chỉ sợ lòng dân không thuận"
    Kính bác.
  5. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trích từ bài việt của Linhcu123 Gửi lúc 03:51, 26/05/09
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác không biết thật sao ?
    Phải chăng là câu nói bất hủ này của Tả tướng quân Hồ Nguyên Trừng khi nhà Hồ cố sức xây dựng đạo quân trăm vạn phòng quân Minh tràn qua.
    " Ta không sợ thế giặc mạnh, mà chỉ sợ lòng dân không thuận"
    Kính bác.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Vàng vàng: ngày nay khi lòng dân không thuận thì người ta thường tạo ra những xích mích bên ngoài để đánh lạc hướng lòng dân, ví dụ: vì khó khăn nội bộ mà TT Sacac. gây chiến với Nam Oset., Achen gây chiến với Anh về Falkland, Thái gây chiến với CPC về vấn đề dền Prea Vihear ...
    Lấy ngoại đối nội, khi cho chiến tranh thì nhân dân sẽ tạm gác những bất bình về cơm áo gạo tiền để đoàn kết chống kể thù chung
  6. Minturu

    Minturu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc kêu gọi ?osự hợp tác chung? trên quần đảo Trường Sa
    Trung Quốc đã kêu gọi các quốc gia có tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa tham gia vào chương trình hợp tác chung nhằm khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực này.
    Ông Liu Jianchao, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines đã tuyên bố rằng, Trung Quốc mong muốn giải quyết vấn đề Trường Sa thông qua các giải pháp hoà bình và chống đụng độ vũ trang.

    Phát biểu trước Hội nghị hợp tác chung giữa Văn phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hiệp hội Quản trị Philippines hôm thứ ba (26/5), Đại sứ Liu Jianchao nêu rõ ?oCho đến nay, chúng ta có thể kết thúc những vấn đề đã xảy ra để duy trì sự ổn định??.bằng cách tham gia vào chương trình hợp tác chung cùng sử dụng nguồn tài nguyên ở đó?.

    ?oBên cạnh đó, chúng ta khuyến khích các bên cùng hợp tác hơn là đối đầu trên khu khu vực này, vậy chúng ta có thể đạt được những lợi ích chung? ông Liu nêu rõ.

    Theo ông Liu ?oChúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết vấn đề Trường Sa thông qua biện pháp hoà bình hơn là bằng hành động vũ lực?.

    Các quốc gia như Philippines, Trung Quốc và Việt Nam đã có hợp tác khảo sát biển chung, nhằm tìm kiếm các nguồn tài nguyên trên khu vực quần đảo Trường Sa.

    Ông Liu tuyên bố, việc điều động các tàu do thám quân sự tới biển Đông vừa qua không nhằm vào mục đích tuyên bố chủ quyền toàn bộ đối với các đảo ở biển Đông và không có ý định chọc tức các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Trường Sa.

    Khi được hỏi về các tàu của Trung Quốc ở biển Đông, ông Liu đã nói ?oKhông, đó chỉ là các tàu tuần tra ngư trường, chúng có mặt thường xuyên ở đó. Việc có mặt các tàu này chỉ là sự kiện bình thường?.

    Ông Liu nói rằng, Trung Quốc đã luôn tránh xa đụng độ quân sự và luôn tôn trọng tuyên bố chung ở biển Đông đã được ký kết giữa Trung Quốc với các nước Asean năm 2002. Trung Quốc đưa các tàu tuần tra tới đó là để bảo vệ cho các tàu cá nhỏ của Trung Quốc. Khi được hỏi về việc các tàu tuần tra ngư trường của Trung Quốc được trang bị vũ trang, ông Liu trả lời rằng việc đó ông không chắc chắn.
    Nguồn http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA60846/default.htm
    Phân tích âm mưu của khựa khi đưa ra đè nghị này :
    1. Nhằm xoa dịu phản ứng của các nước trước việc tăng cường tiềm lực hải quan và đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chủ quyền đối với hoàng xa và trường xa
    2. Nếu như NC và các nước đồng ý với đề nghị này thì coi như mặc nhiên thừa nhận Khựa có quyền lợi ở Hoàng sa và Trường sa==> Tuyên bố chủ quyền toàn bộ của NC đối với 2 quần đảo này coi như vứt. Ngoài ra khả năng khai thác của Khựa lớn hơn mình rất nhiều do đó nó sẽ đớp nhanh và đớp miếng to nhất, chúng ta sẽ chỉ kịp ăn chút vụn còn lại.
    3. Nếu NC bác bỏ đề nghị này, Khựa sẽ vin vào và nói rằng nó đã nhượng bộ và giải quyết hòa bình song NC hiếu chiến và do đó đẩy mạnh các biện pháp quân sự.
    Cả 3 tình huống trên Khựa đều được lợi. Không biết phía NC sẽ xử lý ntn ?
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trích từ bài của ThienNhai Coc Gửi lúc 20:20, 25/05/09
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chó sói nói với gà chọi.
    anh với chú là hàng xóm lẫn nhau, anh coi chú như em út trong nhà, muốn giúp đỡ chú, xung quanh có nhiều bọn cáo, mèo, Chú cứ theo anh đảm bảo là ko thằng nào dám ăn hiếp chú.
    Thế nhưng dạo này chú có vẻ muốn chống đối với anh là sao. Có cái sân biển đông là của anh mà chú cứ nói là của chú, cái sân giống hình cái lưỡi bò á.
    Gà chọi đáp. Dạ xưa nay em cũng đội ơn anh giúp đỡ đánh thằng mèo ( mẽo) em vốn xem anh như đại ca, nhưng thân em vốn là gà, còn anh vốn dòng chó sói, tổ tiên nhà anh lúc vui thì đùa giỡn với em, lúc buồn thì há họng táp nhà em một phát, cho nên em chẳng biết nghĩ sao, chỉ đành biết giữ mình, kính nhi viễn chi , biết đứng xa mà ngưỡng mộ các con dân của nhà Đại Háng các anh thôi.
    Chó sói nghe thế liền tức ngầm trong lòng nghĩ, Thằng gà này đúng là cứng đầu, tổ tiên ta khi xưa vốn khoái ăn thịt nhà nó mà mấy ngàn năm nay cũng bị nó đá cho sứt mõm, táp trúng cũng chỉ là cái gân gà, nhai thì không nổi, Thôi thì cứ lại tiếp tục canh cho nó sơ hở, táp ngay cổ cho nó toi.
    -Anh thì là anh có ý tốt với chú, muốn nâng đỡ chú mà chú cứ hiếp đáp anh, anh đã nhịn nhiều rồi, nhẫn nhịn có giới hạn nên chú coi chừng anh phải mạnh tay với chú, lúc đó chú đừng có trách anh nhé.
    Gà chọi đáp. Em nào dám ... , em chỉ biết ở nhà mình thôi. Mong anh thương tình, nếu có gì sơ xuất xin anh lượng thứ ( Mẹ kiếp, mày ngon qua đây dù có chết ông cũng đá mày dập ku, tuyệt tự chúng mày )

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phụ hoạ theo bài của các Thiên Nhai Cóc em xin kể với các bác câu chuyện về con Sói và đàn dê:
    Ở vùng nọ có 01 đàn dê, trông đàn dê có 02 chú dê hình dạng và tính cách khác hẳn nhau.
    Dê trắng: nói chung là ngon giai, béo tốt mũm mĩm, đa sầu đa cảm
    Dê đen: gầy gò nhưnh khoẻ mạnh và dũng cảm
    Một hôm sói ta lảng vảng đi săn mồi bất chợt gặp dê trắng, dù dê trắng đã quỵ luỵ van xin nhưng sói ta vẫn sơi de trắng ngon lành
    Hôm sau quen mui sái lại lảng vảng và bắt gặp dê đen, dê den hiên ngang chĩa đôi sừng nhọn hoắt vào sói. Sói lân la hỏi chuyện " dê Đen, sừng của mày làm bằng gì, để làm gì"
    dê Đen trả lời " sừng của tao làm bằng Kim cương và dùng để đâm thủng bụng quân gian ác là mày" nói xong dê Đen xông lại dùng cặp sừng để húc sói, sói ta sợ quá cúp đuôi chạy vào rừng.
    Qua câu chyuện ngụ ngôn này các bác cũng thừa biết Sói là ai mà đàn dê là ai đúng không ạ. Riêng em muốn là con dê cụ già đầu đàn he he
  8. ak4730vien

    ak4730vien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    bác ngây thơ quá rồi ,thời đại này khác với thời kì chiến tranh thế giới thứ 2 , nói đơn giản trong chiến tranh trn6 mặt biển hiện tại thì thằng nào có rada phát hiện muc tiêu xa hơn ,tên lửa diệt hạm xa hơn thì thằng đó gianh chiến thắng ,mà muốn có nhửng thứ này thì phải có tàu càng to , tàu to thì chứa đuoc tên lửa càng to , tên lửa càng to thì bắn được càn xa, đơn giản chỉ có thế thôi .Theo em được biết thì các tên lửa trên tàu chiến của ta tầm bắn chỉ có giỏi lắm chỉ có 250km , trong khi đó tên lửa TQ tới 400km ,nếu như ta đầu tư vào Ghẻ với mấy tàu chiến cở nhỏ như bac nói thì lúc xảy ra xung đột em khẳng dịnh 1 câu là >> ''''chết là cái chắc ,chết mà ko làm gì được nó nửa chứ đừng nói chuyện khác .''''. Theo ý kiến của riêng em VN ta nên tâp trung vào việt phát triển tên lửa'''' đất đối hải " có tầm bắn trên 600km , với tầm bắn này chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được gần như hoàn toàn khu vưc biển Đông ,cái này thì tự chúng ta phát triển chứ mua chả ai bán ,>>> muốn có được thứ này thì phải có công nghệ cao ,mà muốn có công nghệ cao thì phải đầu tu cho giáo giục , cộng thêm phát triển khả năng chống Ngầm ,vì số luọn tàu ngầm của TQ hiện nay thuộc loại có tầm cở trên thế giới , đây là nhửng gì thực tế nhất mà VN có thể làm được , nếu mà làm ko được nửa thì thôi ta chỉ còn biết câm nín mà khóc thôi
  9. menquangbmt

    menquangbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm những bác có tư tuởng tàu càng to tên lửa càng xa thì càng ngon, bác về mở bản đồ ra mà nhìn địa thế ao nhà mình thế nào rồi hẳng nhắc đến vấn đề to và xa của bác
    Bác nghĩ 1 các bác bên trên nghĩ 100 cho bác rồi
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đúng là trên giời rơi xuống
    Chán chả muốn vật nữa

    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 27/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này