1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng suy ngẫm xem

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi phuthuy26vn, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    cùng suy ngẫm xem

    Vũ trụ có bắt đầu chắc cũng sẽ có kết thúc
    Vậy các vị hương thân phụ lão thử đoán xem vũ trụ sẽ kết thúc ra sao


    dothihoa
  2. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Cho anh hỏi chút ! Anh chưa biét Vũ Trụ bắt đầu ra sao ? Thì làm sao biết kết thúc ?
    Em nói cho bọn anh Thế Giới tạo thành như thế nào đi, để tụi anh đoán the end chứ
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  3. eglantine

    eglantine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lại trích dẫn ( quên tên tác giả ) : việc tìm hiểu vũ trụ giống như việc chạy đua . Người vận đông viên chạy , nhưng cái đích của anh ta còn chuyển dời xa anh ta nhanh hơn chính vận tốc của anh ta !!!!!!!!!!!?????????
    Liệu như thế có đúng không nhỉ ?
    Có người cho rằng vũ trụ được hình nhành từ một quả cầu lủa nguyên thuỷ . Và nó đang được mở rộng nhờ năng lượng còn lại sau vụ nổ đó . Con nó kết thúc ra sao ? Có hai giả thuyết . Thứ nhất , vũ vụ giãn nở . hiện nay thì nó đang phình to ra con sau nay thi lại thu nhỏ , và cứ như thế mãi ????? Giả thuyết thứ hai lại cho rằng vũ trụ cứ mở rộng đến một mức độ nào đó rồi nó sẽ nổ tung ?????? Và sau đó là gì thì còn cần tìm hiểu thêm . Có ai biết được ngày mai là gì đâu ?
    Willam Blake có câu thơ :
    Nhìn thế giới trong một hạt cát
    Và bầu trời trong cánh hoa rơi
    Giữ vô cùng trong lòng bàn tay
    Và vĩnh cửu trong một giờ ngắn gủi
    Tất cả mọi thứ đều được cấu tạo từ những hạt nhỏ bé . Vậy thì tại sao ta không quan sat thế giới , vũ trụ từ những cái nhỏ bé nhất ? Tất cả dều không bao giờ mất đi , nhưng cũng không phải là trường cửu . Vd đơn giản nhất như là khối lượng và năng lượng . Trước kia người ta đã cho rằng chúng là hai khái niệm hoàn toàn độc lập . Thế nhưng bây giờ thì ai cũng biết khối lượng chỉ la một dạng khác của năng lượng mà thôi . Khi nó chuyển động với vận tốc ánh sáng . Vậy thì năng lượng tại sao không thể trở thành khối lượng ? Nếu cứ như vậy thì vũ trụ sẽ không bao giờ mất đi . Nhưng nó cũng sẽ không bao giờ được gọi là tồn tại vĩnh viễn . Có lẽ chúng ta cần phải đi xa hơn cả cái đích của chính mình thì mới có thẻ biết hết xung quanh ta đang là gì ?
    Như thế liệu có đúng không nhỉ ? Khoa học ? Nó chính là cách nhìn nhận chủ quan của con người về cuộc sống .
    To : grizzly boy . Sao lại là bà cô ? RRất trẻ mà ?
  4. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi đảo qua ngày sinh của Vũ Trụ một chút rồi tổ chức sinh nhật cho nó sau cũng được. Hay là đám tang cho nó ?
    Theo mô hình Big Bang thì Vũ Trụ quan trắc của chúng ta bắt đầu từ một điểm kì dị . Tại sao lại là điểm kì dị, đơn giản là bởi vì ở đó mọi đinh luật khoa học đều khôn đúng nữa. ( không đúng chứ không phải là sai )
    Có thể coi Vũ Trụ bắt đầu từ hư vô cũng đuợc vì điểm kì dị bé vô cùng, đặc vô cùng và ...nóng vô cùng. Hic ! Hiện nay các máy tính điện tử mạnh nhất chỉ có thể làm việc với số hữu hạn chứ làm sao mà làm việc với con số vô cùng được.
    Thế rồi ! Như Tôn Ngộ Không thoát khỏi Hoả Diệm Sơn, tất cả năng lượng được bộc phát trong một vụ nổ gọi là Big Bang. Nhờ năng lượng này mà Vũ Trụ vẫn giãn nở cho tới nay là 15 tỉ năm bán kính.
    Nếu các bạn muốn thì hãy thảo luận về tương lai của Vũ Trụ theo mô hình Big Bang nhá. Nếu theo mô hình Vũ Trụ dừng thì chả có gì để nói cả. Hic !
    Về tương lai gần thì Vũ Trụ sẽ tiếp tục giãn nở, vật chất sẽ loãng dần đi, Vũ Trụ lạnh dần. Nên chả có kết thúc gì cả sất, nó cứ tồn tại dai dẳng như vậy đấy.
    Ngẫm cho kĩ thì chẳng lẽ cứ giãn nở mãi thì cũng buồn nhỉ ? Tẻ nhạt quá !
    Tương lai như thế nào còn phải phụ thuộc vào Dark Matter <-------------------- quái vật chăng ?
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  5. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , các đồng chí
    Dự thi đó vui có thưởng nè , hehe , ai biết kết cục của vũ trụ là gì nào ......
    Tớ nghĩ là vũ trụ có thể có mở đầu nhưng rất khó kết thúc , bởi nếu có các sao chết , nổ tung thì các sao trẻ vẫn tiếp tục sinh ra , ha`ha` , hay định luật bảo toàn ko đúng nữa nhỉ
    có thể nó tiếp tục giản nở , vậy thì cai gì bao boc quanh các tiểu hành tinh , cac hệ thiên hà , có giống 1 đám mây bụi hay khí ko ???
    Ko gian phi vật chất thì lấy cái gì để loãng ra
    hehhe . túm lại là hạ hồi phân giải

    NVH_Giang
  6. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không có ai có thể nói vũ trụ kết thúc ra sao.Các thiên hà có thể tiếp tục rời xa nhaukhông ngừng hoặc chuyển động chậm lại rồi vũ trụ sẽ ngừng nở ra .Vũ trụ có thể co lại và sụp xuống để trở lại với trạng thái ban đầu là một quả bóng năng lượng
    Số phận của vũ trụ tuỳ thuộc vào khối lượng vật chất của có càng lớn thì nó càng có lực hút ( lực hấp dẫn ) lớn .Nếu khối lượng vật chất đó vượt một giá trị giới hạn thì một nhày nào đó vũ trụ sẽ thôi giãn nở
    Điều này hơi giống nhưng gì xảy ra khi người ta đưa vào hoạt động một con tàu thăm dò vũ trụ.Khối lượng hành tinh càng lớn thì con tàu càng phảivận hành với tốc độ lớn hơn để thoát khỏi súc hút của nó
    vào đây để lớn lên trong sự thông thái , ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại

    dothihoa

Chia sẻ trang này