1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng tâm sinh sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FJX, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Cũng tâm sinh sự

    Lâu rồi chả viết blog, chả tâm sự, cũng chả thèm ai nói chuyện. Chỉ đơn giản 2 chữ: "Phế thoại!", mà bây giờ, có còn là phí ngôn nữa hay không khi đầu càng lúc càng nặng?

    Nhiều việc đến mức về đến nhà chỉ còn vứt cặp, rửa mặt rồi ngủ... Nhiều bữa chỉ biết khóc thét vì bọn hàng xóm và cả má già thay phiên nhau vặn loa hết cỡ. Vốn khó ngủ, giờ lại đâm ra không thể ngủ vì chứng đau đầu cứ liên miên không dứt.

    Soạn ra một kế hoạch kinh doanh để lấy cớ về nhà cô ở, qua đó chắc cũng không hơn một người làm công. Nhưng ít ra, có chỗ yên tịnh rồi.

    Chú, và cũng là cha nuôi, sau hơn 1 năm rưỡi bị mình giận dỗi, giờ ông ấy chủ động làm hòa. Ổng hỏi có gặp khó khăn gì không... Hình như suốt hơn 1 năm qua mình không tìm ra được người nào thương yêu và lo lắng cho mình như ông ấy, nên lại trầm ngâm tư lự. Vốn không quen confess, và lâu rồi sau chuyến đi ấy không còn thói quen tâm sự với một ai đó thân quen. Mình đâm ra xem mọi người như kẻ thù phải đề phòng, vì càng yêu thương một người, rủi ro bị người đó tổn thương càng cao.

    Cái bóng, và vòng xoáy... Mình biết mình dễ bị tổn thương lắm, chứ chưa từng mạnh mẽ nổi.
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    CHECK

Chia sẻ trang này