1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng tán phét về những người hàng xóm quý hoá của chúng ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Old_Trafford, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    cùng tán phét về những người hàng xóm quý hoá của chúng ta

    hi hic chuyện này thiệt đau khổ , bé có toàn những người hàng xóm hổng ra gì hết , bên phải và trước mặt là hai nhà ông bà già , đã thế có một nhà lại còn suốt ngày rống Karaoke mấy cái bài nhạc vàng nghe mà nẫu ruột nữa , bọn còn lại toàn lũc vô học ghen ăn tức ở
    Bọn trẻ con xóm bé thì siêu mất dạy , bố mẹ không quan tâm nên suốt ngày rong chơi , không học hành gì hết , chửi bậy như ranh , đã thế toàn bọn không biết thưởng thức âm nhạc , bật Eminem thì tụi nó bảo là thứ nhạc điên khùng , bật Linkin Park thì chúng nó bảo tra tấn lỗ tai chúng nó.
    mọi người thấy chán chưa? bé chỉ muốn chuyển nhà đi mà không đưọc , giá mà được sống ở khu nào toàn " giới trẻ sành điệu" như...bé thì hay quá

    Learn or die
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Kệ họ chứ , cứ mở nhạc thật to lên . Thế chứ ko thì suốt ngày mệt người ....
    I love you but I hate you , I can't stop thinking of you.
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em ơi em có biết chăng lòng anh đang đau khổ............ nhạc vàng là giỏi rồiem ơi,bên hàng xóm nó bật cấi băng hề Xuân Hinh,anh nghe tới phát thuộc ra rồi,ngày nào cũng 2 lần nhé,chết thôi

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  4. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    các bác còn nhớ khi học Giáo dục công dân có câu :
    "Tự do của người này không làm ảnh hưởng tới tự do của người khác "
    Em nghĩ điều đó hoàn toàn chẳng có gì sai cả ! ! Họ bật những thứ đó thì mình cứ bật nhạc nước ngoài thật to vào cho át cái đó đi ! OK !

    Nguyen Thanh Bich​
    ThanhBich​
  5. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, họ bật nhạc vàng thì mình bật nhạc Đỏ lên cho nó oách bác, bật kiểu Đêm Trường Sơn nhớ Bác hay Hà Nội niềm tin và hy vọng ấy

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mấy bài đó đọ sao lại mấy bài quan họ hả bác,ke ke

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết khái niệm "hàng xóm" là gì ?

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  8. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hàng xóm nhà em sành điệu lắm nhá ... một bé gái sinh năm 89, không xinh nhưng mà dễ thương + nhà giàu hie hie ...
    em toàn bật nhạc sành điệu thồi
    tiếc cái em ý cứ kiểu gì ý ... hi ehie ... có lần em đi về qua gặp hai bác cháu đang đừng ngoài nhà ( chắc quên chìa khoá ) ... em chào bác, bác chào lại ... còn bé ý nằm trên xe máy chả thèm ngửa cổ lên làm cho 1 câu mà em rất ấn tượng
    " thế không chào bác à "
    cũng đáng để để ý đó chứ :)
    Hồng nào hồng chằng có gai,
    Trai nào trai chẳng có hai tấm lòng​
  9. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    ối..dời...hở ra là cưa gái àh... hix... em về méc mẹ...
    I dun want 2 close my eyes
    I dun want 2 fall asleep
    Cause I miss u baby
    'N I DUN WANT 2 MISS A THING!!!
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hế hế,khổ thiệt,gặp ngay iem củ đậu ke ke, hômnay hàng xóm nhà krew đỏi tính,bật cả nhạc vàng,chết mất,có cả tuyển tập chế linh

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ

Chia sẻ trang này