1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng tán phét về những người hàng xóm quý hoá của chúng ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Old_Trafford, 19/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em ơi,em có biết rằng tuy sống ở cái phố này18 năm rồi,nhưng anh chả dám sang cái nhà đó 1 lần nào không,tụi nó khốn nạn lăm sem ạ,nói chung lẩti...gái ..,hix hix,gớm,tết vừa rồi,chungnó mở xới,ông bo vô chơi ké,lúc thua nhiều quá chạy mất tiêu ko trả xiền,chúng nó ném câcỉ nồi vô đầu,chịu sao thấu hả em,mà chúng nó chửi nhau từ 10 h đêm tới sáng lận,hix khoẻ thế khống biết

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  2. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    trời ơi mọi ngưòi nói về hàng xóm hay khoe đồ vậy , nhà bé hổng chuyển đuwọc vì sắp ra mặt dưòng rùi
    bật nhạc rock mới máu chứ nhạc đỏ là cái gì
    Learn or die
  3. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ê chú Old Trafford bảo có việc gì nói với anh cơ mà !
    Hờ ! Sao lúc chat voi Dart tranganh không nói như thế nhỉ .
    Nhà Dart ở trong ngõ hẻo lánh sao bằng nhà tranganh mặt đường Bà Triệu mà tranganh đi Spacy trắng cơ mà , Dart chỉ có mỗi Future để đi thôi ah !

    Người yêu ơi ! Tình chỉ là giấc mơ mà thôi
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    giàu thế,krew toàn xe đạp cào cào mà thẳng tiến nhé,chả có động cơ với bình bịch giề,hơ hơ,đi xe cho khoẻ chứ đi bộ thi đi học lại không kịp

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mà hôm nay krew đi chơi cả ngày,đúng cái hôm bên cạnh nó ko bật nhạc với cãi nhau,phí thiệt

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hic hic hàng xóm nhá mà nó còn chơi trống có ( ko phải nhà em bên phải đâu, cái nhà bên trái thì có một thằng lục trong đống rác nào được bộ trống ,** nó chứ ... cứ dè trưa chủ nhật nó vác ra nó chơi ... chát chát bùm bùm tức ko chịu được
    Hồng nào hồng chằng có gai,
    Trai nào trai chẳng có hai tấm lòng​
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Thôi Dart ơi , ko nói nhau thế nữa nhé . Làm hòa , ok ? Nhưng tranganh bảo nè dạo này Dart làm sao mà ko online thía ? Hôm nào chat cái , lâu rồi ko chat với Dart rồi .
    Nói chung , hàng xóm nhà tớ đang ở được cái ít nói , chứ cái nhà khác thì cha mẹ ơi , chỉ muốn mang dẹp đập cho bọn đấy một trận thôi . Họ nói lắm kinh khủng . Cái gì cũng nói được >>> chuối ơi là chuối .
    Có ai hiểu mình bằng mình đâu ?
  8. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà em toàn mí nhà có trẻ con lít nhít, chẳng có thèng nào trông đc ca, bùn chít...Nhưng muh đc cái yên tĩnh, nhà nào bít nhà đấy thui, ko làm gì phiền nhau cả...




  9. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ha ha các huynh giờ lại khoe phương tiện hả?
    To L375Knew: huynh không khổ bằng bé đâu bé đi bộ + xe buýt đây mà có nói chi đâu
    hôm rồi vừa mua cái Meteora bật xuớng thiệt , hàng xóm cứ gọi la f dzui
    Learn or die

Chia sẻ trang này