1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tên, họ và luôn chữ lót

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hong_dang, 11/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hú, đọc sự tích trầu cau buồn cười quá đi mất, bác này cũng có trí tưởng tượng phong phú ghớm,
  2. lqquan

    lqquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    quái ... ko cười nổi mới lạ , chuyện của bác bulubuloa viết rất vần vò ... chẹp ... nhưng vần vò mà vô nghĩa lý
    xinh như tinh tinh ?? phong phú như chim cú ?? vô nghĩa, bull****
    ờ , chắc ko hợp gu
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    ở TP Đà Nẵng có một chú em cùng tên Vương Gia Việt với tôi. Tình cờ mà quen được chú em này. Nhưng cũng chả lấy đó là buồn cười. May mà chú ấy không có cùng ngày sinh với số điện thoại giống mình.
  4. aha_aha

    aha_aha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chán phèo, Thế mà cũng kể. Hic hic
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    May hơn nữa là không trùng cả bố cả mẹ ấy chứ bác nhẩy!
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Uh không hay là đúng rồi, tôi đang chứng minh việc trùng tên họ chẳng có gì đáng cười cả. Thế nên toppic này mới được bình chọn là " Chuối nhất trong năm "
    Đúng là "chim sẻ làm sao hiểu được đại bàng "

Chia sẻ trang này