1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng thảo luận nhé: Điểm tựa của đàn ông

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi readandwrite, 16/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cùng thảo luận nhé: Điểm tựa của đàn ông

    Các bà vợ luôn coi đàn ông là trụ cột gia đình, là chỗ dựa vững chắc. Thực ra, họ quên mất một điều, nam giới khi cô đơn, thất bại trong sự nghiệp, cũng cần một điểm tựa, đó chính là vợ.

    Phụ nữ buồn thì gục đầu vào bạn trai, chồng mình, còn nam giới buồn thì chẳng biết thổ lộ với ai. Họ cũng không muốn thổ lộ với bạn bè vì không thích bị cho là thiếu tự tin, bị thương hại.

    Nỗi buồn trong lòng đàn ông không thể trút xuống con cái, bởi làm thế con sẽ lo lắng, hoang mang về thần tượng của mình. Họ cũng không thể thổ lộ với cha mẹ vì sẽ bị cho là trẻ con. Dưới gầm trời này, duy nhất có một người để đàn ông san sẻ nỗi buồn, đó chính là vợ anh ta.

    Nếu các bà vợ biết chăm chú lắng nghe thì nỗi buồn của người đàn ông sẽ vợi đi một nửa. Song nhiều người thường chỉ thích nói chứ không thích nghe. Đây là một trong nhiều lý do khiến các ông chồng dễ ngả vào vòng tay tình nhân bởi họ khéo léo, biết lắng nghe, thông cảm.

    (Theo Gia đình & Xã hội)

    ---------------------------------------------------

    Kính gửi các quý cô, quý chị trong diễn đàn này!
    Có một câu hỏi nhỏ, người ta nói thế liệu có đúng không?
  2. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đúng thì có rằng đúng nhưng chưa đủ, đành rằng có câu "đàn ông là trụ cột gia đình, là nơi để đàn bà nương tựa" nhưng cũng có câu "Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm", cứ nói "mắt con trai tai con gái" nhưng giới nào cũng thích có người để mình trút bầu tâm sự, để thở than. Nhưng đàn ông cũng hay giấu giếm thất bại của mình lắm, khi thành công thì huênh hoang nhưng khi thất bại thì thường về "giận cá chém thớt" mắng vợ con vô cớ. Có ông lại cho rằng "đàn bà tóc dài trí ngắn", nói với các bà cũng chẳng hiểu đâu mà nên cứ âm thầm chịu nhịn một mình.
    Tình nhân thì lúc nào chả đẹp vì gặp nhau thì quần áo là lượt, phấn son trang điểm trông phải tăng thêm vài điểm (chứ không "bô nhếch" như ở nhà với chồng con); ở nhà thì mắng chồng chửi con sơn sớt ra nhưng khi gặp bồ thì nhẹ nhàng, "giả nai" khéo lắm thì các ông làm sao mà chả sa vào lưới tình, chả "chán cơm thèm phở". Quy cho đến cùng thì làm vợ cũng khổ thật đó, mặc đẹp ở nhà thì cho là diêm dúa, mặc lôi thôi thì sợ chồng chê, chồng đi với bồ; muốn được chồng tâm sự to nhỏ mọi chuyện trên đời thì các ông lại xì mặt ra bảo "biết cái gì mà nói, mà góp ý"; lẳng lặng làm việc nhà, chăm chồng chăm con thì lại bảo không tâm lý, không chịu nghe chồng tâm sự.
    Nhưng đúng là hình tượng vợ chồng trong một gia đình nên là hai ngọn nến cùng tựa vào nhau để thắp lên một ngọn lửa thì hay nhất. Khi nào cần một người chở che, một chốn bình yên thì trở về gia đình, không câu nệ là chồng hay là vợ là nơi nương tựa. Thế mới có câu "đằng sau người đàn ông thành đạt bao giờ cũng có bóng thầm lặng của người phụ nữ". Nói chung là ai làm chỗ dựa cũng được đừng có một bác thứ ba chen vào "gánh giúp" là được.

    DODOMUMMIM

Chia sẻ trang này