1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng thảo luận về triết học !

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi daovh, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi ngắt ngang câu chuyện của các bác . Cho Helios hỏi thăm bạn Egoist một tí . 3 tác phẩm Egoist nói ở trên của Kafka đó được dịch ra tiếng Việt rồi phải ko? Vậy chúng là những ấn phẩm mới hay cũ vậy Egoist ? Để tôi đi tìm mua ấy mà . Cảm ơn ấy nhé (trà đá đấy )

    1찍 " 봤"라면
    2 "f이 "
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Cũ có mà mới cũng có! Có điều: "Vụ án -hoá thân" sách cũ thì chỉ là một cuốn, sách mới thì chỉ có "vụ án" mà chưa có "hoá thân" Nghe nói sách cũ còn có " Châu Mỹ " nữa nhưng tôi không tìm ra.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích triết học kể từ khi đọc cuốn " thế giới của Sophie". Đọc nó, tôi thấy triết học giản dị và gần gũi như chính cuộc sống, và có lẽ nó còn là sự màu nhiệm của cuộc sống. Cho đến khi bây giờ vào đại học tôi thấy cái môn triết mình phải học là quá chán ngán so với những gì mình đã đọc.
    Các triết gia thời Trung Cổ cố gắng giải thích ý niệm về thế giới và nguồn gốc của nó cũng như sự hình thành nên các vật. Các nhà triết học hiện đại thì lôi triết học xuống đất và làm nó trở nên gần gũi với những ý niệm về cuộc sống và một cách lý giải khoa học nhất về hạnh phúc. Triết học là một môn khoa học của phương pháp luận và đồng thời nó cũng là một chìa khoá của cuộc sống.
    nothing lasts forever even the cold november rain
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói NXB Đông Tây từng có dự định xuất bản Tuyển tập Kafka, không biết đã in chưa?

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, cuốn "Thế giới của Sophie" hay, dễ hiểu và gần gũi mọi người. Nó khắc phục được những khó khăn cho nhiều người trước sự phức tạp của Triết học.
    Tuy nhiên Triết học không phải thứ dễ nuốt nhanh trong 1 thời gian ngắn với bất kỳ ai. phải đến khi nào đó con người ta mới thấy sự sâu sắc của Triết học là cần thiết... Và ở Box Học thuật này chúng ta phải cùng nhau khai phá Triết học !
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  6. DatTinh

    DatTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy những lời nói ở phần đầu của bạn hơi "sách vở" và "sáo rỗng" thì đúng hơn
    bạn đã nghe câu này chưa:
    "bạn ơi, lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi" ( Bairơn )
    mọi lý luận ra đời đều nhằm phục vụ cho cuộc sống của con người, điều đó ai chẳng biết? thế thì tại sao ta không bắt đầu vấn đề của triết học ngay từ những vấn đề vụn vặt của cuộc sống hàng ngày thay vì nói những lời sách vở?
    tôi cũng rất tâm huyết với triết học, nhưng mục đích học triết học của tôi là để áp dụng vào thực tế, chứ không phải để nói
    tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một vấn đề là làm sao để áp dụng triết học vào cuộc sống hàng ngày?
  7. DatTinh

    DatTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    triết học chỉ là một môn học nhàm chán bởi chính phương pháp của những kẻ giảng giải và tuyên truyền nó
    tại sao chủ nghĩa hiện sinh lại phát triển mạnh đến vậy?
    vì nó đã hoá thân tư tưởng của nó vào các tác phẩm văn học- nghệ thuật, cách thể hiện của nó hoàn toàn khác với lối diễn đạt truyền thống của triết học
    chúng ta có thể ngồi cùng nhau nói hàng ngàn những câu chuyện cười với nhau, nhưng ai dám bảo rằng trong đó không có chứa các giá trị triết học?
    chúng ta không cần phải tung hô vạn tuế một thứ gì cả
    không cần phải "gào" lên để cho mọi người thấy rằng đó là hàng xịn
    cái tốt, phải nó là một điều tốt, chúng ta biết vậy, nhưng vấn đề đặt ra là phải làm sao để thể hiện ra cho mọi người cùng nhìn thấy được rằng nó tốt đây?
    vẫn là chủ đề tôi đặt ra: làm sao để áp dụng triết học vào trong cuộc sống
  8. DatTinh

    DatTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tôi sợ rằng, với cách ăn nói quá dài dòng, tốn giấy của bạn, và bạn cứ đem đi để nói chuyện với mọi người thì có lẽ người ta không ngủ gật thì cũng bỏ chạy hết
    lời khuyên tốt nhất cho một người muốn tìm hiểu triết học là trau dồi vồn sống ( có nhiều kinh nghiệm), sau đó là trang bị ở mức tối thiểu một vài khoa học khác ( như tâm lý học, vật lý...)
    bởi vì nhận thức của con người đi từ trực quan cảm tính đến tư duy trừu tượng, nếu như bạn không có cảm nhận, không có thắc mắc gì về thế giới xung quanh thì bạn học triết học để làm gì?
    mỗi người đều có một mục đích sống riêng của mình, liệu có nhất thiết phải có một trình độ lý luận triết học như nhau hay không?
    giả sử bạn rất giỏi về triết học, nhưng đến khi đi khám bệnh, một tên bác sĩ chửi bạn là một thằng ngu vì không hiểu gì về y học của nó cả, bạn sẽ nghĩ thế nào?
    cách ăn nói dài dòng, sách vở chẳng qua chỉ là cố chứng tỏ sự thông thái của mình, mà thực chất chỉ là những con vẹt mà thôi, và những con vẹt ấy đã mang lại tiếng xấu cho triết học

Chia sẻ trang này