1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tìm hiểu và phát biểu hay dở về Đồng Nai đi !

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi TreXanhVN, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TreXanhVN

    TreXanhVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cùng tìm hiểu và phát biểu hay dở về Đồng Nai đi !

    Ai cũng biết xứ mình , bản thân mình có những điều hay nhưng chắc chắn những điều dỡ cũng còn tồn tại khá nhiều .
    Hấu hết các lĩnh vực trong cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt đen trắng , tốt xấu như hai mặt cuộc đời .

    Chúng ta thử phát biểu theo quan niệm , ý kiến chủ quan của mình về những nét hay đáng được duy trì , phát huy và cho vài nhận xét về cái dỡ cần phải hạn chế của vùng đất Đồng Nai .

    Biết được những gì của mình , nơi mình ở về tất cả mọi lĩnh vực là một bài học rất quý để có thể sống sao cho tốt hơn .

    Mời các bạn cùng tham gia thảo luận .

    Cám ơn .

    Đất Phương Nam
  2. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi tìm cái Phòng quản lý xuất nhập cảnh, tìm đỏ con mắt mới ra. Tưởng là nó ở vùng sâu vùng xa hay nhỏ quá khó tìm. Ai dè, cái phòng đó to đùng, nằm nay mặt tiền quốc lộ 15, nhưng mà không thèm treo bảng, hình như chỉ có doanh nghiệp thì mới bị phạt nếu không có bảng còn cơ quan NN thì tuỳ hỉ thì phải, chán !
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  3. stupid_handsome_boy

    stupid_handsome_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhớ hồi đi làm passport, không biết tìm ở đâu, đến họ chỉ bảo "đi chừng vài chục m, vô con hèm nhỏ", trời lại mưa tầm tã. Lần mò hoài cũng vào được con hẻm đó, có cái bãi gửi xe tự tạo, để đó rồi chạy vô trong. Bên trong thì đúng là có cái phòng thật, và chỉ 1 phòng lớn duy nhất Hồi đó làm passport sao mà cực nhọc thế
    [​IMG] [​IMG]
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hồ sơ có yêu cầu kèm bản photo hộ khẩu, bản photo đã được công chứng ở tỉnh rồi mà vẫn phải trình bản chính để đối chiếu, bó tay cho các cơ quan nhà...mình!
     Why not ???
  5. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cái gì cũng có hai mặt trái phải, những mặt phải thì cần biết để phát huy, còn những mặt trái thì biết để khắc phục, sửa chửa. Trước tiên, mình xin đề cập đến những mặt mạnh của tỉnh nhà. Tỉnh Đồng Nai chúng ta có tiềm năng rất lớn về kinh tế, được khá nhiều doanh nghiệp nước ngoài hợp tác đầu tư, lực lượng lao động dồi dào do đó kinh tế phát triển mạnh là điều không có gì phải bàn cãi nữa. Thông thường kinh tế phát triển sẽ kéo theo những tăng trưởng khác. Nhưng thật đáng buồn là những mặt mạnh không nhiều mà những mặt chưa mạnh thì chưa thể nào khắc phục được trong một sớm một chiều. Một trong những vấn đề đáng được chúng ta quan tâm là văn hoá và thể thao, đó chính là những giá trị tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Các bạn cứ thử dạo quanh một vòng Đồng Nai sẽ thấy ít có những sân chơi dành cho giới trẻ, hay những show ca nhạc thì năm thì mười họa mới có một show ra trò. Thể thao thì chẳng thấy có gì nổi trội, không có đội bóng ngang tầm với các vùng lân cận. Y tế của một tỉnh phát triển là thế mà mỗi khi đến bệnh viện thì thủ tục thật nhiêu khê, Lắm lúc bệnh mệt đến lả người mà phải chờ vài tiếng đồng hồ mới được khám. Phát thanh truyền hình dù đã và đang cố gắng nhưng vẫn thiếu những chương trình hay.
    Nói chung là tỉnh nhà còn phải cố gắng rất nhiều để đưa các lĩnh vực khác sánh ngang bằng với sự phát triển của kinh tế đang ngày một gia tăng.
    Mình chỉ bức xúc nên phát biểu một số điều đang băn khoăn thôi, hy vọng những khó khăn sẽ được khắc phục trong thời gian không xa, chúng ta hãy cùng nhau góp sức và chờ đợi...
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...

Chia sẻ trang này