1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tìm hiểu về Hà Nội xưa và nay

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi GodFatherHN, 07/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAM

    RAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà là tổng thống tôi còn đập béng 3 cái nhà thờ lớn và bưu điện bờ hồ trụ sở bộ quốc phòng nữa cơ
    Baby I'm gonna love you
  2. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Bác Ram giầu nhỉ
  3. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ông nhà văn Băng Sơn nói đúng. Quen mắt rồi. Đã đi vào thơ, vào nhạc, vào họa... Đã quen, đã thân, đã được biểu tượng hóa, đã được chấp nhận như một sự đương nhiên, cho nên sơ yếu lý lịch, dù không được danh giá cho lắm, không còn là điều quan trọng nữa. Với rất nhiều người, Tháp Rùa chỉ đơn giản là một trong những biểu tượng của Hà Nội.
    Vả chăng, đã cùng Hà Nội bước sang đến thế kỷ thứ 3, là chứng nhân câm lặng ở trung tâm một vùng đất của nhiều bể dâu, nội điều ấy chẳng lẽ không đủ mang lại cho Tháp Rùa những giá trị lịch sử - văn hóa chắc chắn có ý nghĩa vượt xa hơn rất nhiều xuất thân của nó.
  4. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đập, vấn đề là làm sao để Tháp Rùa ta "ngày càng rộng lớn hơn, to đẹp hơn", các bác nhở. Bác Hồ dặn chúng ta đó còn nhờ vào công lao động và học tập của các cháu.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  5. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang tưởng tượng một sáng mùa đông chạy ra bờ hồ thì thấy tượng ông Các Mác trên cái gò đó , chắc em ngất. Dù cho nguồn gốc cái tháp ra sao thì nó cũng thành cái quen mất rồi , hơn nữa nếu nói là cái tháp không có giá trị lịch sử thì cũng không hẳn . Chẳng phải trong những ngày HN bị tạm chiếm , việc ta cắm cờ đỏ sao vàng trên nóc tháp Rùa ngay trước mũi Pháp là một bằng chững hùng hồn cho niếm tin chiến thắng hay sao?

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ông nào thử đi qua Hồ Gươm mà không nhìn thấy tháp Rùa xem ? chắc chỉ đi được 1-2 hôm là tốt nhất đi khỏi luôn .
    Nó thành thói quen rồi , đi qua hồ Gươm , dường như tâm hồn đi trước , nó "thấy trước" tháp Rùa rồi các ông ạ . Chưa chắc ai đi qua đã nhìn kĩ , nhưng mà trong tâm niệm thì coi nó như một "sự đã rồi" , một sự mà không có nó thì đồng nghĩa là mình đang " treo ngược cành cây " .
    Không biết tôi nghĩ thế đúng không đấy , nhưng cá nhân tôi thì thấy thế .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Các bác ơi, các bác nói thế là bởi vì cái Tháp Rùa nó vẫn còn đấy, nó vẫn soi bóng xuống hồ Gươm để cho các bác đi qua đi lại nhìn ngắm.
    Chứ cũng chẳng phải vì giá trị lịch sử hay thơ ca gì nữa đâu các bác ạ. Giá trị hay thơ ca gì cũng có thể xoá đi dễ lắm.
    Một bằng chứng hùng hồn là nàng Tô Thị đấy ạ.
    Nàng Tô Thị đã đứng đấy hàng vạn, hàng chục vạn năm rồi.
    Nàng Tô Thị đã được dân Việt nhìn quen hàng nghìn năm rồi.
    Nàng đã đi vào thơ ca hàng trăm năm rồi.
    Và bỗng một sáng, nàng đổ sầm, vỡ tan. Mà cũng chỉ bởi một thằng thất phu vô học.
    Thế cho nên việc để cái Tháp Rùa hay không không phải là ở chỗ các nhà sử học, ở chỗ các nhà văn nhà thơ, các nhà kiến trúc gì cả.
    Nó còn đấy là bởi vì người có quyền phá nó không phá nó.
    Và cũng chẳng thằng nào kiếm được cái lợi gì khi phá nó.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tháp Rùa có thể không mang giá trị lịch sử, nhưng nó mang giá trị Văn hoá và Du lịch. Nó nằm trong ký ức và tâm trạng của mỗi con người Hà Nội, mỗi con người ghé thăm Hà Nội... Sao lại có thể nghĩ đến việc đập bỏ Tháp Rùa nhỉ? Để làm gì? Người ta đập bỏ nàng Tô Thị để lấy đá nung vôi, còn đập Tháp Rùa để thay thế bằng một cái khác hay sao? Một cái khác ấy dù có vĩ đại, có đẹp, có xinh có gán cho nó những ý nghĩa nào đi nữa thì cũng không thể nào đem lại giá trị gì cho Hồ Gươm và Hà Nội bằng chính Tháp Rùa.
    Nếu đập bỏ Tháp Rùa thì ta có nhiều thứ khác để đập lắm, để lấp lắm. Vì có phải cái gì tồn tại cũng phải mang trên mình một sự kiện lịch sử nào đó đâu. Và Hà Nội thì thiếu gì cái không có giá trị LS nhưng vẫn có những giá trị khác đấy thôi. Một hàng cây vu vơ trên một quãng đường vu vơ bị chặt đi còn làm đau lòng nhiều kẻ, huống chi Tháp Rùa - một biểu tượng đẹp của tình yêu, nỗi nhớ, của những khoảnh khắc "tìm về"...

    American Quyen
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bà này lãng mạn quá . Nhưng mà sorry nhé , có nhiều công trình kiến trúc tuyệt đẹp lại không do người Việt xây dựng nên đâu . Cũng có thể chúng ta đang sở hữu nó , nhưng thực tế là người Việt chúng ta lại không biết quí trọng và gìn giữ nó .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  10. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Cái tượng vua Lê thì sao nhỉ, Vua Lê bé tí trên cái cột Hy Lạp .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...

Chia sẻ trang này