1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tìm hiểu về Hà Nội xưa và nay

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi GodFatherHN, 07/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Vô cùng thương tiếc báo tin : Hình như chủ nhân của topic này đã die
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Vô cùng thương tiếc báo tin : Hình như chủ nhân của topic này đã die
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    nói lại một chút về ô cầu giấy. là chính Cầu Giấy bây giờ. sở dĩ gọi là cầu giấy vì ngày xưa các làng ở xung quanh có nghề làm giấy. ô cầu giấy bây giờ là nơi gặp nhau của đường Láng ( đoạn đường này ngày trước có tên là láng Thượng vì đi qua làng Láng Thượng , bây giờ đã đổi lại tên) đường Bưởi, cuối đường Kim Mã ( ngày trước đoạn đường này là của đường La Thành ) và đường cầu giấy. Ô cầu giấy là nơi giáp ranh giữa 3 quận bây giờ: Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy.
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    nói lại một chút về ô cầu giấy. là chính Cầu Giấy bây giờ. sở dĩ gọi là cầu giấy vì ngày xưa các làng ở xung quanh có nghề làm giấy. ô cầu giấy bây giờ là nơi gặp nhau của đường Láng ( đoạn đường này ngày trước có tên là láng Thượng vì đi qua làng Láng Thượng , bây giờ đã đổi lại tên) đường Bưởi, cuối đường Kim Mã ( ngày trước đoạn đường này là của đường La Thành ) và đường cầu giấy. Ô cầu giấy là nơi giáp ranh giữa 3 quận bây giờ: Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy.
  5. trieudong

    trieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhưng hình như, Thăng Long ko thuận cho Kinh tế. Đất nước vẫn nghèo quá.
    Xa Hà Nội, đi đến nhiều nơi, chỉ nhớ đến các hàng Chè chén của Hn thui! Chẳng đâu có cả.
    Đêm đông, ngôi uống chén chè nóng, ở 1 góc phố cổ!....
    Ui nhớ HN quá!
  6. trieudong

    trieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhưng hình như, Thăng Long ko thuận cho Kinh tế. Đất nước vẫn nghèo quá.
    Xa Hà Nội, đi đến nhiều nơi, chỉ nhớ đến các hàng Chè chén của Hn thui! Chẳng đâu có cả.
    Đêm đông, ngôi uống chén chè nóng, ở 1 góc phố cổ!....
    Ui nhớ HN quá!
  7. Lostinlove

    Lostinlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người ở đây thông hiểu về lịch sử vậy ? Nhất là bạn ninecloudsteps làm hẳn 1 topic . Khâm phục

    Nothing lasts forever
  8. Lostinlove

    Lostinlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người ở đây thông hiểu về lịch sử vậy ? Nhất là bạn ninecloudsteps làm hẳn 1 topic . Khâm phục

    Nothing lasts forever
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    câu lên cho các bác đọc
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chắc cũng nhạt rồi, nhưng có người kéo lên thì cũng có người muốn giữ lại.
    Chỉ là thói quen thôi các bác ạ, có thể là một thói quen dai dẳng. Nhưng đã là thói quen thì có thể sẽ được thay thế bằng một thói quen mới, thời gian với thói quen mới có thể sẽ còn lâu hơn thói quen cũ, và ... mọi người rồi sẽ quên cái thói quen cũ.
    Câu này bạn em nói khi thấy em cáu vì cái chuyện người ta đổi tên vườn hoa Lê nin thành công viên Lê nin, còn cái công viên Lê nin sau bao nhiêu lần thay tên đổi họ lại quay về với cái tên công viên Thống Nhất.
    Mà cũng lạ, các cụ ngày xưa thấy vườn hoa bị đổi tên thành vườn hoa Lê Nin chắc còn cáu hơn em bây giờ.
    Cho nên, tất cả chỉ là thói quen thôi.
    Thế hệ này chưa quen thì thế hệ sau sẽ quen. Giả dụ một ngày Tháp Rùa không còn ...
    Vắng trăng thì đã có sao ...

Chia sẻ trang này