1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tình yêu lang thang 4 cực 1 đỉnh - Nhấm nháp kỷ niệm các chuyến đi cùng "ôm" ruột!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi haidbp27, 24/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    link ảnh bị lỗi hết rồi hả bác
  2. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc, và thật ý nghĩa, ngưỡng mộ anh chị ghê :D
  3. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ôi... thật đáng ngưỡng mộ! chúc mừng anh chị và chúc hạnh phúc mãi mãi [r32)]
  4. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ^^ nói đi nói lại quả thực rất rất ghen tị với hạnh phúc của cặp tình nhân này nha,
    Mỗi lần Lan giận a Hải đem ảnh ra đưa Lan coi là hết liền hà...
    Ngưỡng mộ lắm, vì thế mà giờ mềnh chưa có ny vì ngưỡng mộ đôi này quá chứ
  5. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ vợ chồng chủ top nhé, ước gì đôi mình được như đôi ý=P~.
    Nhưng mà cực đông là mũi Đôi (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), chứ ko phải Đại Lãnh bạn ạ.
  6. qu0ctuankid

    qu0ctuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cho dẫn chứng đi bác, em thấy nhiều người bảo cực Đông là Đại Lãnh mà:-??
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chuyện Mũi Đôi với Đại Lãnh nói nhiều qúa rồi, các bác qua bên topic của Quycoctu xem nhóe
  8. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    E biết! Đó là điểm nhô ra xa nhất trên đất liền. cũng như điểm cực Nam là mũi Khai Long (chứ ko phải mốc tọa độ GPS 001) hay cực Bắc HG - phải đi thêm gần 2km nữa ...:)

    - Nhưng kế hoạch bọn e là đi đến chỗ có mốc để ghi dấu ạ :)

    Hồi ức - Vùng cực đông của Tổ Quốc thân yêu


    Vậy là hơn 1 năm, sau chuyến Nam tiến đầu tiên của 2 đứa, 1 năm với nhiều thay đổi, nhiều việc đã làm xong và thêm nhiều dự định mới nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy 1 năm trôi đi nhanh lắm ấy và đôi lúc cũng thấy sợ sợ.

    Và giờ đã là 1 gia đình, cuộc sống với nhiều lo toan hơn, nhưng đam mê và nhiệt huyệt vẫn cháy bỏ, 2 vợ chồng quyết định làm chuyến Trăng Mật [Phượt] để đi nốt điểm cực Nam nữa cho trọn vẹn.

    Đang ngồi fix lại lịch trình mà kỷ niệm về chuyến lang thang Nam Trung Bộ năm ngoái cứ ào ào trôi ngược thời gian lấp đầy tâm trí. Nhớ lắm những bãi cát dài miên man, với nước biển xanh như ai đó chót đánh rơi lọ mực Cửu Long vào thau nước, những trưa nắng như đổ lửa như muốn thiêu cháy 2 lữ khách từ Bắc vào, những món ăn ngon ... và nó thôi thúc mình viết nốt hành hình chinh phục Cực ĐÔng (Hải đăng Đại Lãnh)

    - 3h sáng một ngày tháng 5/2010: 2 đứa lổm ngổm dậy, khoách bao lô nhảy lên con viva thuê lọ mọ trong bóng tối ngược quốc lộ 1a ra hòn Khói chụp cảnh diêm dân làm muối. (cái nì đã share 1 forder ảnh rùi hem nói thêm về sự nhọc nhằn nữa)

    - 6h30 quay ra ăn sáng ven đường với món bánh xèo 8k/ xuất, ngon cực luôn, mình làm 2 xuất

    - Chạy quá ra biển dốc Lếch, được ví như Hawai của VN :D ghi lại chút hình cho bộ ảnh cưới:D
    - 10h lại lóc cóc giữa trưa nắng gắt ra Tuy Hòa để đến ghềnh đá đĩa, 1 điểm ko thể bỏ qua trong hành trình.Đoạn này chạy trên con đường chênh vênh giữa 1 bên là núi đá 1 bên là biển xanh thăm thẳm rất thích mắt.
    - Sau bữa trưa tại 1 nhà hàng ven đường với món cơm Bắc, vì dậy sớm nên hơi bùn ngủ ghé vào quán Cafe võng làm giấc, nhưng hơi quá đà 1h sau mới tỉnh... :D
    - Đến được ghềnh đâ đĩa cũng là lúc xế chiều, hôm đó trời về chiều lai âm u mới đen đủi, chụp xong cũng là lúc trời sập tối.
    - lại lọ mọ theo quốc lộ về hải đăng Đại Lãnh. lúc đó tính đi đường ven biển,nhưng khi hỏi đường, thấy mình giọng Bắc kỳ nên các bác cứ khuyên, đường đó heo hút, nguy hiểm ko nên đi nghĩ cũng hơi sợ vì ko chỉ có mình mình :(

    - thế là lại theo quốc lộ 1a đi xa hơn chút, vừa đi vừa call hỏi lại anh Tiến Dũng (báo tuổi trẻ SG) quả là trong đó mọi người cẩn thận hơn ngoài này, khi vào đến chân Hải đăng, nghỉ lại dưới nhà tạm của chú Mười. Đấy là 1 ngôi nhà tam dựng lên ven rừng hoang vắng, ngoài hiên kê 2 chiếc giường, ngày làm chỗ ngồi ăn uống, tối làm chỗ ngủ,
    - Với việc lăn lê khắp vùng Tây Bắc rùi, nên chuyện này cũng k có j đáng ngại. Đêm đó trăng sáng ghê, ra 1 con lạch nhỏ gần đó tắm thiên nhiên khoái lắm, nước mát lạnh.

    - Sau bữa sáng mi tôm úp, 2 đứa leo lên Hải Đăng, trên đó đang xây dựng, chỉnh sửa lại nên khá bừa bộn. Vậy là 2 đứa đã đón được những tia nắng đầu tiên trên dải đất hình chữ S thân thương. Cũng là 1 trong những điểm dự kiến đặt chân đến trước khi cưới ^.^
    [​IMG]
    đón những tia nắng đầu tiên trên dải đất hình chữ S

    [​IMG]
    dậy làm việc lúc gà chưa gáy

    [​IMG]
    thường TY lắm, nhiều lần dậy sớm chạy theo và ngủ tranh thủ thế này:\

    [​IMG]
    thử sức :D
  9. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    e check lại rùi, links vẫn sống ạ. thanks bác

    (Tiếp)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    từ ngọn hải đăng phóng tầm mắt ra biển bao la

    [​IMG]
    gọi là ghi dấu;))

    [​IMG]
    Biển bạc là đây ư?

    [​IMG]
    sáng chạy về mới để ý, 2 bên là những vệt hoa muống biển nở tim tím đẹp ghê.
  10. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh chị Hạnh Phúc và tiếp tục hành trình chinh phục những điểm mới của Tổ Quốc :)

Chia sẻ trang này