1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tình yêu lang thang 4 cực 1 đỉnh - Nhấm nháp kỷ niệm các chuyến đi cùng "ôm" ruột!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi haidbp27, 24/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chót vót Hà Giang, đón chào Quốc khánh 2-9


    by Hai Dt on Saturday, September 4, 2010 at 11:33pm

    Hà Giang, cung đường huyền thoại của những kẻ thích lang thang bờ bụi.
    Sáng 2-9 tập chung ở cổng ĐHQGHN, thành phần đoàn gồm 9 xe 18 thành viên, đến Sơn Tây thêm bác Gpmst.
    Cơ bản ban đầu dự kiến chỉ có nhà FF và mấy người bạn thân là chính, nhưng sau 1 quãng thời gian chuẩn bị, nhiều bạn của bạn xin gia nhập cùng, kết quả là cứ mỗi hôm lại càng thêm đông, đầu tiên là thiếu xế sau lại thành thừa :D

    Ngày 1: Hà Nội - Hà Giang, ước chừng 320km, đường trải nhựa phẳng lỳ,
    đoàn cứ bon bon chạy, dù đã lưu ý việc CSGT nhưng kết quả là vẫn dính 2 lần bị các chú Hello. 1 là chuẩn bị khá kỹ PP và note những điểm cần đi đúng tốc độ cộng với việc có chút bả bổi nên mọi chuyện ok, Đoàn đến HG như dự kiến

    Với sự chuẩn bị trước chu đáo của bạn Mạnh (báo Hà Giang) nên đoàn kiếm được chỗ nghỉ khá hợp lý. Ăn thì dọc theo phố ẩm thực nhưng do hôm đó đông khách nên cũng k được như ý.

    Nhậu nhẹt xong cả bọn kéo nhau đi xõa ở quán Karaok của bạn Giang Mèo. Quán đông, hết phòng, lúc đó mọi người cũng lê tê phê nên biến sảnh của quán thành sàn nhảy, bật nhạc ầm ý và thác loạn trong khi chờ đợi, tay quản lý cũng phụ họa thêm bằng cách hát đệm theo nhạc và bật bài theo yêu cầu.

    Đúng lúc đó cũng có 1 SN của 1 mợ ở HG (ko quen biêt) chẳng hiểu mô tê thế nào nhóm bên này bắt sóng nhanh thế ra cổ vũ hát hò, hip-pi-pit-đây mợ đó, ối zời, ông Gpmst còn bê nguyên cả chậu hoa cảnh quỳ xuống tặng =))

    Sau đó chui vào phòng hò hét, nhảy múa quay cuồng. Trở về nhà hum sau 1 số bạn bị giọng vịt đực, hê hề, nghe thích gớm.

    Ngày 2: Hà Giang - Đồng Văn.
    Bước vào cung đường đẹp, chạy trên con đường uấn lượn, quanh co , quanh co nhưng hem hề có sợi rơm to, bù lại là những quả núi to to với những con đường như sợi chỉ mảnh in dấu lên đó. Ko biết là bao nhiêu cái cua tay áo. Chỉ biết rằng 1 số bạn trong đoàn đi ko quen nên xe bị bó máy.

    Với tốc độ của Rùa bò thi với ốc sên, nên mình luôn là cuối đoàn vị máu mê chụp chẹt, hơn nữa cũng có nhiều cái để bắn phá.
    Những khúc cua ngoằn nghéo, những thửa ruộng bậc thang vàng - xanh bên cạnh ngôi nhà trình tường mái ngói, những khuân mặt vui tươi của các cháu vẫy tay chào khi xe chạy qua, những nét trầm mặc, khắc khổ của người dân vùng cao quanh năm cặm cụi làm ăn mà cũng ko đủ cho cuộc sống thường nhật.
    Chia sẻ 1 số hình ảnh của chuyến đi, sẽ bổ sung ở các note tiếp theo nhiều hơn:
    (Mèo Vạc: 11h30 PM ngày 4/9/2010)

    [​IMG]
    trước giờ khởi hành (cổng ĐH QG HN)

    [​IMG]
    đầu tỉnh Hà Giang

    [​IMG]
    thác loạn tại tx Hà Giang

    [​IMG]
    o yeah

    [​IMG]
    Đèo dốc quang co, quanh co



    ôm ruột của mọi chuyến đi

    [​IMG]
    quảng bạ, hôm trời mù mù

    [​IMG]
    uấn lượn đèo dốc vùng cao

    Định viết tiếp nhưng các bác kéo gỗ nhìu quá, thui cũng đành kéo gỗ cùng các bác để mai chinh chiến cung Du Già - Mậu Duệ.
    +++3G của Vina & Viettel khá khỏe.
  2. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cung đường tuyệt nhất (Tam Sơn -Quảng Bạ - Yên Minh - Phố Bảng - Đồng Văn)


    Dù đã ngồi bao đêm vọc về cung đường này, xem nhiều ảnh của các bác đi trước chụp nhưng quả là ko đủ để hiểu hết, nếu chưa 1 lần chạy qua. Tam Sơn nhẹ nhàng như bao thị trấn thị tứ khác của vùng cao, Quảng Bạ nên thơ với núi đôi nổi tiếng, Lạ lẫm Phố Cáo với những ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương dọc 2 bên đường, Sủng Là nơi vẫn còn nguyên những nếp nhà quen thuộc trong phim chuyện của Pao, Lũng Cú với cột cờ đánh dấu cực Bắc của Tổ quốc ta.

    Rời Hà Giang trong hừng hực khí thế, dù đã chia đoàn rồi nhưng mọi ng chắc bị cuốn hút bởi cảnh sắc nên thơ của HG nên cũng quên mất Những con đường uấn lượn đến cả chục lần cua tay áo, những đoạn đường chạy xuyên qua ruộng lúa đang độ chín thơm dịu ngọt. Mình gần như luôn tụt lại phía sau bởi là cà chụp choẹt.

    Tam Sơn, hôm đó ko phải ngày chợ nhưng đường cũng tấp lập, chắc tại gần ngày 2-9 nên mọi người đều đi chơi là chính, mua bán là phụ.
    Vượt qua con đèo quanh co quanh co có 1 vài xe bị bó máy hem đi được, đành nghỉ tạm. Thế mới biết độ dốc của đường HG thế nào.

    Ai qua Quảng Bạ cũng phải leo cố 147 bậc để lên chiêm ngưỡng "2 quả bòng" của núi rừng Quảng Bạ. người thì bảo tròn trịa như của thiếu nữ 18, nhưng cũng có ông kêu ôi to thế này thi phải là của chị đã 1 lứa. Dọc đường lên cổng trời có trồng cây thông xứ lạnh (theo lời chủ quán ở dưới thì gọi là thông lửa) Vân Mi tôm hem bit là cây j mà dám cá độ với mình mới kinh chứ??? cứ nghe lời Tony bẩu là cây Tùng =)) he he, mất 2 chai bia (nhưng chưa thấy đâu) mà biết thêm 1 kiến thức về sinh vật học cũng đã nhỉ Mitom.

    Phố Bảng: nằm cách đường lộ 5km, gồm những dãy nhà trình tường lợp ngói âm dương nằm sát nhau ở 2 bên đường, thấp thoáng kiến trúc giống như một Hội An. Điều đặc biệt là nhà nào cũng có cửa sổ, sau ô cửa đó là chiếc máy may của người phụ nữ trong gia đình.

    Hậu trường phim "Chuyện của Pao" là những ngôi nhà của người Mông với đặc trưng là bờ rào đá cao bằng khẩu. Nhà chính mà đoàn làm phim diễn xuất ở đấy có kiến trúc độc đáo nhất vùng đó, giống kiểu nhà họ Vương. gồm 4 dãy nhà quay vào nhau. Nhà có cửa sổ mà cô gái hay ngồi nhìn ra giờ đã hoang tàn, ko người ở, vì ván sàn đã bị tháo gần hết, hỏi gia chủ nhưng họ ko nói được nhiều tiếng phổ thông nên đành chịu.

    Đoạn đường từ Quảng Bạ đến Đồng Văn nhiều đoạn thông ngút ngàn 2 bên đường, xe mình chạy chậm chậm lại để tận hưởng không khí trong lành của núi rừng, nghe tiếng thông reo, ngắm những tia nắng xuyên qua tán lá (dân photo hay gọi là ray). Chợt thấy vòng tay phía sau ôm chặt hơn, nghe bên tai tiếng thì thầm giống đường ở Đà Lạt quá anh ơi, lúc này tâm trí của 2 đứa lại bị ký ức của chuyến lang thang khắp cao nguyên Lang Biang (tháng 5/2010) ập về. cứ ngỡ như nó vừa mới kết thúc ngày hôm qua.

    Đêm ở Đồng Văn thật tuyệt, ăn ở quán Tú Lan đối diện chợ, quán nhỏ nhưng đồ ăn ngon, rẻ, sạch chủ quán thân thiện. Bữa nay đoàn ngắc ngoải chiến đấu hết 4 chai rượu ngô, vì ai cũng mệt vì cung đường đèo dốc quanh co hơn nữa để giữ sức cho hành trình ngày mai.

    Xin được gửi lời cám ơn đến cô giáo Hằng, (bạn của Mạnh - Báo Hà Giang) người đã nhiệt tình đặt nhà nghỉ, chọn quán ăn và khuấy động phong trào giao lưu ca hát tối hôm đó tại quán cafe phố cổ. Chứ k thì hôm đó lên đến nơi còn phải lang thang chán chê tìm nhà nghỉ như những đoàn khác.

    (Cung đường 150km chạy 1 ngày mà vẫn thấy thiếu thiếu )



    [​IMG]
    ngôi nhà nhỏ trên sườn núi


    [​IMG]
    dọc đường đi, có đoạn, con đường xuyên giữa thung lũng lúa chín thơm - mát dịu - ngọt ngọt - ngất ngây.


    [​IMG]
    Những chiến mã thời XHCN có mặt ở hẩu hết các ngả đường HG


    [​IMG]
    giữa 1 bầy sói già có, non có.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    cả nhà ta cùng 1 chí hướng, đã lên xe là phóng.


    [​IMG]
    lướn qua bản làng nhỏ.


    [​IMG]
    góc thị trấn Quảng Bạ, nhìn từ cổng trời.


    [​IMG]
    Núi đôi huyền thoại là đây.
  3. toancbr

    toancbr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bên dòng nho quế.
    TÌNH YÊU CỦA A C THẬT ĐẸP .CHUC A C MÃI MẢI HẠNH PHÚC BÊN NHAU TRONG TÌNH YÊU VÀ TRÊN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG MỚI KHẮP BỐN PHƯƠNG
  4. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng TY
    chúc mừng 2 anh chị :)
    cái này gọi là song hỉ lâm môn hay sao ý nhờ
    vừa là tình yêu phượt vừa là tình yêu cá nhân :D
  5. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng lang thang ở chợ Mèo Vạc thật thú vị! có lẽ điều thú vị nhất là chợ Bò, nơi diễn ra cảnh mua bán bò sôi nổi,
    nhưng mình lại ấn tượng với cảnh bán lợn con ở đây, người H'mông buộc cổ những chú lợn con lại rồi cầm cả túm dây
    nhìn cứ như 1 chùm lợn con vậy.

    + Rượu ngô mà đồng bào bán ở chợ để cho khách uống luôn ấy, loại bán để uống bằng bát í, rượu nhạt, uống vì số lượng :D đúng là 5k/chai có khác
    + 10h15 xuất phát về HG , trước mắt là cung đường khủng khiếp, sóc tung mông, long 1 số thứ :D (DU GIà - Mậu Duệ)
    - Đi nhiều vùng ở miền núi phía Bắc, nhưng Hà Giang luôn đem lại 1 cảm giác lạ mỗi khi dong duổi cùng chiến mã sắt.

    Như:
    - Quảng Bạ - Đồng Văn cho ta cảm giác, êm ái, của con đường nhựa lướt qua những ruộng lúa chín vàng ruộm, những ngôi nhà trình tường nép mình bên núi đá tai mèo, cảnh sinh hoạt, cuộc sống nên thơ của vùng cao nguyên đá. Và những khúc cua tay áo nhiều vô kể, để lên đỉnh rõi mắt nhìn xuống như những đường thêu hoa văn vào núi.
    - Đồng Văn - Mèo Vạc: tuy ngắn, nhưng lại chạy trên con đường Hạnh Phúc đầy ý nghĩa, được ngắm dòng Nho Quế xanh ngắt, nhỏ như sợi chỉ mảnh dưới chân núi.
    - và Du Già - Mậu Duệ, tuy cảnh sắc k j đặc trưng, nhưng lại cho ta cảm giác thử thách, luyện tay luyện chân và luyện cả mông nữa :D
    [​IMG]
    #
    Bác khù khờ bị bó côn
    [​IMG]
  6. Qgpmst

    Qgpmst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    A vẫn xem dc ko bi lỗi!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    [​IMG]

    [​IMG]
    nụ hôn ngọt ngào nhất





    [​IMG]







    Thực sự ngưỡng mộ tình yêu của hai em! luôn chúc hai e hạnh phúc, tiếp tục cùng nhau chinh phục tiếp các cung đường và vượt qua mọi thử thách trên dường đời!!!
  7. hangconan

    hangconan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn!@}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn!@}
  8. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xà Quế:Đông này bớt lạnh



    Xà Quế là một bản nghèo của xã Chung Chải (huyện Mường Nhé – Điện Biên). Nằm cách trung tâm tỉnh Điện Biên chừng 300km. Nơi định cư của đồng bào Mông, người dân ở đây sống quanh năm chỉ dựa vào 1 mùa lúa nương, nên 1 năm họ chỉ có 2 mùa, mùa đói và mùa no. Cả bản có 64 nóc nhà với hơn 300 khẩu. Đên nay, bản vẫn chưa có đường giao thông, tuyến đường duy nhất mà bà con dân bản cuốc núi, xẻ đồi rộng chừng 1m chỉ đủ 1 con ngựa đi.

    Nhật ký hành trình
    Từ ý tưởng và sự lỗ lực vận động của Giang Mèo, thành viên của nhóm Fansipan Family (FF) đã quyên góp được từ nhiều nguồn với số tiền khoảng 20 triệu đồng và 30 bao quần áo các loại để thực hiện chương trình nhỏ “ấm ấp Xà Quế”.
    Toàn bộ số tiền huy động được đã được chuyển lên nhờ Đồn biên phòng 405 mua hộ gạo, mì chính và chuyển vào trung tâm bản. Quần áo được các thành viên phân loại, chọn lọc và đóng gói cẩn thận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau để vào đến Xà Quế.

    [​IMG]

    Chiều tối ngày 7/12 những thành viên tham gia chuyến này đã có mặt đủ ở Mỹ Đình xuất phát đi Điện Biên (470km). Sau 1 đêm trên xe, có người ngủ được người không, người thì bị say xe… nhưng tất cả đều một ý trí và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ thôi thúc nên sau bữa sáng vội vàng ai nấy đều hừng hực khí thế.
    Những xe máy chuyển lên được kiểm tra an toàn cần thận, đổ đầy xăng, chằng chặt hành trang, những lữ khách chúng tôi rời cánh đồng Mường Trời lúc 8h30 ngày 8/12, tiến vào A Pa Chải, ngã 3 biên giới Việt – Trung – Lào.

    [​IMG]

    Chặng đường dài 270km, chạy qua những đèo dốc quanh co, (đặc sản của Tây Bắc)qua những bản của người Thái với những nếp nhà sàn xinh xinh san sát nhau bên bờ suối trong xanh, hay những ngôi nhà nhỏ lưa thưa trên những sườn đồi, lưng núi của người mông. Những rặng hoa Dã Quỳ vàng rực 2 bên đường như vẫy chào những kẻ lang thang bụi bặm, những đôi mắt trong veo ngơ ngác dõi nhìn theo chúng tôi của những em bé mặt mày nhem nhuốc.

    19h Đoàn có mặt tại nhà Pờ Hùng Sang xã Sín Thầu, hôm đó cũng chính là ngày tết Hồ Sừ Chà của người Hà Nhì ở điểm cực Tây của Tổ quốc. Đoàn đã được gia chủ đón tiếp chân tình bằng tình cảm nồng ấm. Những chén rượu men lá rừng thơm, nâng nâng khi “tố xà” (uống cạn theo tiếng người Hà Nhì). Món thịt trâu gác bếp ám khói, thơm phức, đĩa thịt lợn 3 chỉ khổ mỡ dày chừng 5cm thái to bản ai mới nhìn lần đầu cũng thấy ngán, nhưng ăn 1 miếng thì lại muốn gắp tiếp, bởi rất ròn, thơm và không hề ngậy (chúng tôi thường gọi vui với nhau thịt lợn vị thành niên – bởi con lợn hơn 1 tạ được gia đình nuôi thả dông 2-3 năm nay để dành ăn tết), món giá đỗ nảy mầm xào thịt, hay dưa cải mèo thái nhỏ xào lẫn thịt thăn …bánh dày mới làm nướng qua than bếp là những món ăn truyền thống của người Hà Nhì nơi ngã ba biên giới vào ngày tết Hồ Sừ Chà.

    Người Hà Nhì có 1 tục lệ, ngày tết khách đến nhà là người phụ nữ trong gia đình xuống bếp dọn mâm, bếp của người Hà Nhì cũng rất đặc trưng, hầu hết thịt cá đều được treo lên gác bếp hoặc nấu trong chảo gang to, 1 số được muối, đựng trong chum, vại to để ăn dần.
    ở vùng sơn cước trước đây người ta vẫn truyền miệng nhau câu (ăn kiểu Mèo, ngủ kiểu Thái, đái kiểu Kinh) những có lẽ sau 3 lần được ăn tết của người Hà Nhì ở A Pa Chải tôi thấy cầu đầu tiên nên sửa lại thì hợp lý hơn.

    Gian nan đường vào Xà Quế.
    Xà Quế nằm ở lưng trời, đường vào bản chỉ cách đường Ô tô chừng 6km nhưng chúng tôi phải mất 1 tiếng vật lộn mới đặt chân đến Xà Quế. những bao quần áo. Đoạn đầu là ngược suối, men theo con đường mòn trâu, ngựa thường đi.
    Khó nhất là những đoạn băng qua những ngọn núi cao, bởi đường dân tự mở nên rất nhỏ, không cẩn thận là lăn như bi mất hút luôn. Chỉ khi vào đến bản mọi người mới thở phào nhẹ được, dù cũng có xe bị đổ nhẹ.
    Có tự mình trải qua cung đường đó mới thấm hiểu được sự nhiệt tình và sức cố gắng của anh em biên phòng giúp đoàn chuyển gạo và quần áo vào “của một đồng công 1 nén”.

    [​IMG]

    Số quà chúng tôi chuyển được đến tay đồng bào Xà Quế tuy ít ỏi, những hi vọng rằng những cháu bé phong phanh trên mình 1 chiếc áo, những cụ già chỉ quanh quẩn bên bếp lửa kia thêm phần ấm áp. Hi vọng Xà Quế sớm có đường giao thông, cuộc sống người dân nơi lưng trời biên ải bớt khó khăn.
    Những đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đang vận lộn với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn bám trụ bảo vệ, giữ từng tấc đất nơi phên dậu Tổ quốc chúng tôi cũng như bao người khác đang sống ở nơi miền xuôi này rất kính trọng và khâm phục mọi người ở đó. Xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả.

    P/s: Tạm biệt Ngã ba biên giới, hẹn ngày sớm trở lại, bởi còn 1 nơi mà 3 lần lỡ hẹn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
  9. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    những e bé , thiếu thốn trăm bề ở Xà Quế
    [​IMG]
    Đến lớp học mà các e vẫn chân đất, cởi truồng :(
    [​IMG]
    [​IMG]
    lớp học tuềnh toàng,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
  10. nirvanainheaven

    nirvanainheaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ nghĩa là kết thúc những chuyến đi chưa hả bác?

Chia sẻ trang này