1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tình yêu lang thang 4 cực 1 đỉnh - Nhấm nháp kỷ niệm các chuyến đi cùng "ôm" ruột!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi haidbp27, 24/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chạy tiếp, chạy tiếp, lúa càng vàng hơn, dù mình đã từng lang thang nhìu nơi ngập trong cảnh ruộng bậc thang của miền Bắc, nhưng chuyến này đặc biệt vì sau xe ko chỉ là chiếc bao lô khô cứng như các chuyến khác mà là...:x:x:x Lòng cũng rộn ràng hơn khi thấy DuaU?ng khoái trí, ngạc nhiên trước sự kỳ thú của tạo hóa, của thiên nhiên và bàn tay con người.

    úi đẹp quá, sao ng ta có thể làm được thế nhỉ? ù, cuộc sống những sự vô tình, ko chủ định lại là đều tuyệt vời nhất. Những đường cong, những khoản ruộng uấn lượn kia có ai phác họa trước đâu? có ai quy hoạch được đâu, vậy nên nó luôn làm đắm say những kẻ thich lang thang, thích chụp chẹt.Khiến họ bị mê mẩn, quên cả khái niệm về thời gian, về giờ giấc sinh học hàng ngày.


    Những người bạn mới!
    Lưng đèo là ngôi nhà nửa sàn, nửa đất của 1 hộ gia đình người Dao đang dựng dở, phía dưới là thung lũng được điểm xuyến bởi những thửa ruộng bậc thanh đang ngả vàng. Trong lộng gió, bởi bốn bề chưa được quây j cả ;) cùng gia nhập đội đi Inova ngồi trò chuyện, từ những kẻ xa la chảng mấy mà đã trở lên thân thiện qua chuyện ke về nhung chuyên đi dư này. Và all bị quấn vào nhung điểm đến hứa hẹn mà mọi người đang buôn dưa ;) Nhung nụ cười thân thiên, những đôi mắt bừng sáng lên, đôi tai lại dỏng lên trực hóng hớt khi nhắc đến các điểm ấn tượng đang vẫy gọi ở phía trước. Thời gian cứ vù trôi, chẳng mấy mà chiều đã buông xuống, all lục đục kéo nhau đi tiếp. Để all chẳng kịp nhớ tên nhau :D chỉ bít nick name.

    Chieu bắt đầu xuống, nắng dịu hơn, và nắng xiên nắng xẹo nên các thửa ruộng càng lung linh hơn. khiến cho những kẻ lang thang "ngớ ngẩn" đường đã khó, vực sâu, cua gấp, bé tẹo, nhưng mắt lại luon dán xuống vực để tìm kiếm góc hay :D chiêm ngưỡng sự kỳ thú của thiên nhiên :D và sẵn sàng dừng xe ngay khục cua gấp chỉ vì phía bên kia cảnh quá đẹp ko cưỡng lại được, phải chăng đó là sự đặc trưng của những kẻ thích lang thang chụp chẹt?? chẳng biết đúng thế k nhưng với tôi và Thanhjohn là thế :D

    Hoàng Su Phì khang trang với những tòa nhà xây cao tầng, kiên cố giữa núi rừng, khác xa với những gì cả bọn từng tưởng tượng về nơi "khỉ ho, cò gáy này" nhà Nghỉ Sông Chảy to, hoành tráng nhất HSP,chất lượng phòng tốt, giá phòng cũng mềm :D tiếc cái đúng hôm t7 nên các quán karaoke ở đây đều hết phòng. Vậy là sau bữa tối với thịt lợn thả rông, gà chạy bộ và cá suối cả bọn nằm xem lại pic ^^ rùi lăn ra ngủ để mai dậy đi chợ phiên.

    Chợ phiên HSP, nơi tập chung của các dân tộc Tày, Nùng, Mông là chính, ko sặc sở kiểu các phiên trợ vùng cao BắcHà, Simacai, hay Dào San, Tam Đường... bởi trang phuc của dân tộc Tày, Nùng đơn giản và ít màu mè. Nhưng mỗi nơi có 1 đặc trưng riêng ^^ đó là sự khác biệt là nên sự thú vị của mỗi phiên chơ. Những ng phụ nữ Nùng với những vòng bạc dài và cả đống vòng tay. Đó là những ng bán đồ trang sức, hjf hjf nịnh mãi mới chụp được cái cân tiểu ly.

    Nhiều thứ lạ quá nên chj Haly và em iu mua bánh Bò mà nhầm thành bánh đúc của đồng bào :D Lang thang chợ mỏi chân rùi lục đục thu dọn hành lý lên đường. Trong cái rủi có cái may, vì hỏng xe nên phải quay lại đường cũ, trả xe thuê và “cõng” xe hỏng về. Ngày về nắng đẹp, cộng với việc đã biết nhiều góc hay nên giờ có time hơn nhìn kỹ hơn thấy màu vàng của lúa 9 long lạnh trong sắc nắng thu vùng cao tuyệt thật. Và rùi 2 pic thích nhất cũng chụp được lúc về ^^ :x:x. Khoảnh khắc thích nhất cũng lai là trên đường về, con đường mà đã đi qua, nhưng trở lại cũng còn nhiều bất ngờ,thú vị chờ đón ta ^.~

    19h25 về lại Vĩnh Tuy (Hà Giang) do chủ nhà nhiệt tình quá, cả bọn ở lại ăn tối, uống rượu và chờ xe đón về HN.

    KN 1 năm đầu sở hữu “bao xi” ngọt ngào bằng chuyến HSP, “em thích được cùng a làm mọi công việc, đồng hành cùng a dù là nhỏ nhất” :x thích nhất câu này và 1 bí mất “mới được share” :-* Tạm biệt HSP hẹn chuyến tiếp theo nhé e.

    Cám ơn 2 người bạn đồng hành, Haly và Thanhjohn nhiệt tình, chu đáo và rất vui tính, thích nhất những lúc đùa chị Haly mà chưa kịp hiểu j mặt cứ nghệt ra ^^ rùi khi đã ngộ thì phá lên cười khoái trí, nhìn hay phải biết. Thanhjohn hj`, mới đi cùng nhau 2 chuyến mà thấy có vẻ khắc phết :D nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, hơn hết rất thích tính cách chuyên nghiệp, cẩn thận, đồ dùng chuẩn bị kỹ càng, chẳng bao giờ than vãn :)

    Hum nào tổng kết vụ HSP chị Haly phải hậu tạ hậu hĩnh xế đấy nhé, “phi công trẻ” đã làm tốt nhiệm vụ đi đến nơi về đến chốn :D mừ thấy pic cuối “nưu niệm” là cúp-bờ lắm nhé ;)
    # Ngọc Thành (bạn đồng hành)
    [​IMG]
    # Haly nạp năng lượng
    [​IMG]

    # Nhà nghỉ Sông Chảy, khá ok/ phía sau có quán ăn ngon, sạch
    [​IMG]
    #
    Đồng bào Mông thu hoạch lúa
    [​IMG]

    # Thu hoạch #2
    [​IMG]

    # 1 ngôi nhà làm dở là chỗ chú mưa lý tưởng, 1 không gian view cực đẹp
    và những người bạn mới trú mưa cùng.
    [​IMG]

    #
    Chợ phiên Hoàng Su Phì, có những nét đặc trưng rất riêng. như việc bán bạc và đồ trang sức bằng bạc họ vẫn dùng những chiếc cân tiểu ly cán bằng sừng. Hay việc mua bán da trâu về nấu chảy ra lấy chất keo pha cùng chàm để nhuộm vải...
    [​IMG]

    #
    Có những lúc mải mê, say sưa chụp hình quá, ôm của mình chờ lâu cũng mệt. Những lúc thế rất thương ôm nhưng vì đam mê ảnh ót, nhiều chuyến vẫn thúc ôm dậy sớm chạy cho kịp Bình Minh hay những hôm cố lấn lá để ngắm cảnh chiều tà....
    [​IMG]


  2. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này nói xong chắc chủ thớt hơi ngậm ngùi vì tung ảnh vợ lên hơi nhiều cho mà xem[:D][:D][:D] ( nhất là mấy quả ảnh váy hồng ngồi trước biển..:-ss)
    Còn vợ bác này nghe bác ấy phán xong muốn cho ăn dép cho mà xem.
    Ảnh Mù Căng Chải đẹp nhưng e cảm giác hơi ám màu vàng phải ko bác.
    Em nhớ Mù Căng Chải quá ~Xsắp đến mùa lúa chín rồi!
  3. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hjhj. là Hoàng Su Phì- Hà Giang bác ạ, chứ k phải MCC. hôm đó mưa nên để nhiệt độ màu cao :D

    :x MCC e up sau
  4. thanglongth

    thanglongth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ quá. Híc híc. Em cũng đang có dự định phượt chuyến nhưng xế ko cho đi.
    Chẹp chẹp
  5. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    đã đọc hết topic của 2 bạn. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc trên những chặng đường phía trước. Thanks for sharing.
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Thật tuyệt vời, chúc hai bạn hạnh phúc!
  7. xitrum7882

    xitrum7882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình văn càng ngày càng hay nhỉ?
    Chúc vợ chồng bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trên những cung đường phượt!
    Mau có em bé đi để tụi nó còn theo bố mẹ đi phượt chứ?
  8. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [Sweet Summer 2010] Đà Lạt ngày có em!

    Sáng nay café một mình bên hồ, Hà Nội có chút se se lạnh và làn sương mờ mờ đục đục lẫn trong khói bụi gợi nhớ lại 1 chuyến đi thú vị mà chưa có dịp ghi lại bằng text.Những ngày Đầu lang thang thành phố buồn với những hàng thông ngút ngàn trong gió, đúng là buồn thật, bởi tâm trạng của lữ khách cũng 1 mình cộng với khung cảnh bụi bặm khi Hồ Xuân Hương đang trong quá trình nạo vét. Ngày thứ 8 đến thật nhanh, khi em bay vào lang thang cùng.
    Thuê chiếc xe máy, đổ đèo Prent với những khúc cua uấn lượn quanh rừng thông ra sân bay Liên Khương, ngồi nhâm nhi ly cafe chờ máy bay hạ cánh. E ngơ ngác bước ra, bởi đây cũng là lần đầu tiên 1 mình đi chặng đường dài vậy.
    2 ngày lang thang ở xứ sở TY, với những địa điểm gắn liền với hình ảnh về Đà Lạt thơ mộng, gặp thêm những người bạn mới như bác Rongreu, Lý Hoàng Long, *******c, Bá Nhân, Bá Trung… Những con người thân thiện, tình cảm,nhiệt tình vô kể, khiến cả 2 đứa có cảm giác như quen thân từ lâu lắm rồi. Cũng chính từ đây kế hoạch lang thanh Tây Nguyên (Bảo Lộc – Buôn Đôn – Hồ Lắk của 2 đứa thay đổi xuôi về Nam Trung bộ với những bãi biển xanh, cát trắng, thơ mộng . Và hẹn 1 ngày gần nhất sẽ lang thang Tây Nguyên dọc theo đường HCM.


    [​IMG]Sân bay Liên Khương
    [​IMG]lưu niệm ở đèo Prent


    [​IMG]Đèo Prent



    [​IMG]chui trong quả ...

    [​IMG]Bồng bềnh cùng sóng nước Hồ Tuyền Lâm thơ mộng
  9. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hoang sơ biển Cà Ná


    Rời Đà Lạt trên chuyến xe khách của Bảy Cao về Phan Rang – Tháp Chàm, xe chạy theo tuyến đường cũ, qua đèo Xông Pha nên khá xấu, đường hẹp, cua nhiều lái xe lại chạy nhanh, nên chưa rời khỏi ĐL thì e iu đã trả lại vài túi thương lắm mà ko biết làm j hơn ngoài việc lấy túi linon và động viên.
    Không khí dần trở nên nóng nực hơn khi xe xuống hết đèo, hình ảnh những rừng thông được thay thế bằng những dãy nhà quán san sát nhau, thấp thoáng trên đồi cao là những ngôi tháp Chàm bằng đất nung cổ kính, oai phong sừng sững giữ trời xanh ngắt. 11h30 xe đến ngã 5 Quốc lộ 1 cái nắng, gió của miền trung như muốn vắt khô những kẻ lữ khách, tấp vào quán nước mía nghỉ chân cho e iu mã hồi lấy sức đi tiếp chặng đường ngắn nữa thôi là đến bãi biển Cà Ná.
    Tạm biệt Đà Lạt nhé, hẹn ngày trở lại.
    Bãi biển nằm trên quốc lộ 1A cách trung tâm thị xã Phan Rang 30km về phía nam.
    Cà Ná được thiên nhiên ban tặng cho một vị trí rất đẹp, gần với tuyến đường sắt xuyên Việt và con đường thiên lý Bắc Nam. Bãi biển sạch, hoang sơ với đặc trưng nhiều bãi đã sen giữa là những bãi cát trắng muốt, sóng biển cũng khá to. Phóng vút tầm mắt là biển cả bao la, xanh ngắt với những con thuyền cá nhấp nhô trên sóng, quay đầu lại là dãy núi đá cao sừng sững, với những tảng đá trắng tròn trịa trông thật lạ mắt.
    [​IMG]Những bãi đá chen giữa những bãi cát trắng lẫn vụn san hô
    Thuê 1 phòng Bugalaw sát biển của Khách sạn Công Đoàn với giá rất chi mềm mại, mở cửa ra bước vài bước chân là xuống biển, nên khi nằm trong phòng cũng nghe rõ tiếng sóng biển rì rào như bản tỉnh ca vậy.
    Chiều đến, khi ánh nắng cũng dịu bớt, sau giấc nghỉ trưa, e iu lại tươi như hoa mới nở, diện đồ đẹp tung tăng bãi biển, hít thở không khí trong lành của biển cả, giờ ngồi viết lại ký ức này thấy cảm xúc lại dâng trào, cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua vậy.
    Màn đêm buông xuống, Cà Ná trở nên tĩnh lặng yên bình lắm chỉ có tiếng sóng biển vẫn rì rầm kể chuyện, tiếng gió biển lao xao qua những rặng cây phi lao. Dạo 1 vòng thị trấn bé nhỏ trong ánh điện yếu ớt hắt ra từ những hàng quàn lưa thưa. Hai đứa quyết định chọn quán to nhất có vị trí đẹp nhất để dùng bữa tối với con ghẹ xanh vĩ đại hấp bia và đĩa mực hấp trắng nõn, nhâm nhi bia Ken ngồi đếm ánh đèn điện lẫn trong ánh sao trời thấp thoáng ngoài khơi của những tàu câu mực phía xa xa.
    Sau bữa tối, lại tay trong tay đi dạo biển len lỏi trèo lên mỏm đá cao kiếm tìm cảm giác chơi vơi của biển cả, thính thoảng sóng xô vào đá bắt lên vài giọt nước mằn mặn.
    - Tối hôm đó e ngủ khá sớm, bởi cũng mệt vì 1 ngày di chuyển từ cao nguyên về với biển. Còn minh ta ngồi ban công tận hưởng không gian biển về đêm nghe những bản nhạc guitar ko lời nghĩ note lại những điểm cần đi và đến của những ngày tiếp theo.
    
    [​IMG]rỡn với sóng
    [​IMG]

    happy
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Hì Hì !
    Xin được chúc anh chị trăm năm Hạnh Phúc !
    Một mình em thì chắc là em có thể nhưng 2 mình như anh chị thì quả là khó đối với em ;))

Chia sẻ trang này