1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng trả lời các câu hỏi trong cuộc thi tìm hiểu "60 năm Nước CHXHCN Việt Nam"

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi linh_trang, 18/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    câu 10 đúng là câu khó trả lời nhất.... Nói chung muốn đạt điểm tối đa thì rất khó.
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy những câu hỏi trong cuộc thi này chưa thực sự chặt chẽ. Nếu trả lời như bài của bác TLV, tôi mà làm giám khảo thì bác TLV trượt sớm. Những bài thi phong trào dạng như thế này, nếu không làm bài một cách độc đáo thì không thể lọt vào mắt ban giám khảo. Giả dụ năm rồi, nhân kỷ niệm sinh nhật bác Hồ, có một chú làm một tấm ảnh Bác từ những bức ảnh Bác bé tí xíu. Theo tôi đó là một kỳ công.
    Nói về những câu hỏi thi chưa chặt chẽ. Đầu tiên là tên cuộc thi, như một bạn trong này đã phát biểu , về tên của nước cộng hoà XHCN VN. Vì cái điều chưa chặt chẽ này, sẽ dẫn đến câu hỏi về bầu cử quốc hội, quốc kỳ và quốc ca. Vì hỏi " Từ năm 1945 đến nay, nhân dân ta đã tham gia bầu cử bao nhiêu khoá Quốc hội? " thì cụm từ "nhân dân ta" có tính cả nhân dân miền Nam ruột thịt không ?
    Về Quốc kỳ và quốc ca thì trong box này đã có một topic rồi nên tôi không bàn thêm. Bài trả lời của bác TLV cũng chưa nói rõ về ngôi sao năm cánh " mập " và ngôi sao vàng năm cánh " mảnh " của hai thời kỳ.
    Câu 6 : Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của nước ta sau gần 20 năm đổi mới? Tôi không có quyển từ điển tiếng Việt nào ở đây nên chưa dám kết luận gì về câu này, bởi trong câu có hai chữ " thành tựu ". Theo tôi hiểu, thành tựu là " tổng hợp những việc đã làm được ". Vậy có nên kể những vấn đề cũng là làm được, nhưng không có lợi vào không ? Nếu bắt kể cả tốt lẫn xấu thì bác nào hiểu "thành tựu " chỉ tốt không thôi sẽ thiếu mất một nửa.
    Câu 8 : Một sai sót lớn của người viết đề thi. Trong giai đoạn từ năm 1945 đến nay, những bài hát về đất nước, cách mạng, kháng chiến .v....v... không phải chỉ được sáng tác bởi những nhạc sỹ miền Bắc, mà còn rất nhiều nhạc sỹ miền Nam và Hải ngoại. Đa phần các bài hát sáng tác ở miền Nam, trước 1975 và sáng tác ở hải ngoại không được lưu hành.
    Câu 9 cũng mập mờ không kém. Thay đổi là thay đổi trên phương diện nào ? Một bạn làm bài thế này có được không " xã em trước cách mạng có con đường đi thẳng từ quốc lộ vào làng, nay làm cong đi để đi qua cửa nhà ông chủ tịch " ( bạn nào cho là tôi bịa, tham khảo dự án làm đường kè bờ Hồ Tây ). Những người sống trước cách mạng đều đã già. Trước cách mạng mà nhận thức được, nhớ được thì bây giờ cũng phải trên 70 mà câu hỏi rất xấc xược " hoặc nơi bạn đang sống (xã, phường) so với trước đây ( trước cách mạng, trong thời kỳ kháng chiến, trước thời kỳ đổi mới)? Những cảm nghĩ của bạn về sự thay đổi đó. ". Chương trình Người cao tuổi đều mở đầu và kết thúc bằng " chào các cụ ". Những người trên 70 tuổi cũng gọi nhau bằng " cụ ", "ông", "bà ", ai dùng từ " bạn " ? Hoặc giả có người viết bài như thế này : trước cách mạng làng em có một cái đình, bây giờ nó cũ hơn một chút nhưng người ta sơn phết lại bằng sơn Nippon nên đẹp lắm.
    Câu 9, câu 10 là hai câu rất mở, rất rộng nhưng chính vì cái sự mở quá, rộng quá ấy mà người tham gia sẽ không biết mình nên viết những gì thì đủ. Câu 10 không xứng đáng làm một câu hỏi cuối cùng trong bài, nó xứng đáng là một " hịch cầu hiền tài " của vua chúa thời xưa.
    Trong sử sách, những người hiền, người tài không bao giờ được phát hiện từ những cuộc thi. Tôi có những ý tưởng nhất định về đất nước, nhưng không biết nếu qua cuộc thi có tính chất " nhà nhà chép, người người chép " như thế này thì liệu ban giám khảo có đủ thời gian để "đãi cát tìm vàng " ?
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác RandomWalker vì trên thực tế tôi không tham gia cuộc thi này ở ngoài đời. Nhân có bạn linh_trang đưa ra vấn đề này ở đây thì tôi "thử" làm vài câu và nghĩ rằng sẽ có những người khác cùng tiếp tục cho vui (như cùng "giải" các bài toán vậy). Do vậy tôi cũng chỉ dừng lại ở câu 8. Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm đúng hoàn toàn, và tất nhiên chưa hay, chưa độc đáo.
    Những bài độc đáo, để đoạt giải, theo tôi phải ở câu 9, câu 10, là những câu mở, theo cảm nghĩ và hiểu biết của từng cá nhân.
    Tuy nhiên, nếu bác RandomWalker mà tham gia cuộc thi, và làm bài theo hướng mà bác đã phân tích, thì theo tôi cũng ... trượt từ vòng đầu
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Các bác chỉ giỏi chép! Hai câu cuối mới là tự viết! Đố bác nào làm được hai câu cuối!
  5. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ ngôi sao béo ko được coi là biểu tượng của ngũ hành
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hề hề
    Vấn đề là "cuộc thi" này (cũng như các "cuộc thi" tương tự) nó khác với những cuộc thi đúng nghĩa bác RW ạ.
    Các bác cứ thử đọc lại mục đích của cuộc thi mà xem.
  7. nguyensaigon47

    nguyensaigon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ trả lời đúng thì có thể đi thi và giựt giải luôn rồi .
    '''' 2. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã nhiều lần đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành chủ quyền, bảo vệ độc lập cho đất nước.
    Hãy kể tên những cuộc khởi nghĩa và những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tiêu biểu trong lịch sử từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (năm 40) đến chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu - 1789 (Nguyễn Huệ đại phá 20 vạn quân Thanh)? ''''
    u?c spirou s?a vo 06:49 ngy 19/06/2005

Chia sẻ trang này