1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng trao đổi cách tiếp cận có hiệu quả

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiemsat, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cùng trao đổi cách tiếp cận có hiệu quả

    Hôm đấy trên 1 chuyến xe Hà Nội - Hải Phòng , sau 1 công chuyện tôi trở về nhà cùng vài người bạn. Vừa ổn định chỗ ngồi thì 1 anh bạn trẻ của tôi đập vai tôi gào... thì thầm bên tai: kìa, ngon chưa. Đáng yêu chưa..... Theo hướng chỉ tay cùng phản xạ có điều kiện của 1 thằng đang cô đơn, tôi phóng tầm mắt ra xa bao quát rồi đập thẳng vào 1... con lợn ( được thêu trên nền màu vàng của áo khoác). Tất nhiên tôi chẳng phải là thằng ngu (tuy lúc đó đang ngồi nên máu lên não hơi chậm 1 chút) mà ko hiểu là phải ngắm cái đứa là chủ nhân của cái áo, nhưng khổ nỗi con lợn nó hiện ra trước, và sau đó là 1 khuôn mặt hừm..., biết nói như thế nào nhỉ, đẹp. Thế thôi hết vốn từ rồi. Xe vừa chuyển bánh nên còn vắng khách và e đang ngồi 1 mình 1 ghế. Tính tôi ko thích lắm cái kiểu tán tỉnh dọc đường, nhưng nhìn cảnh mấy đứa bạn rụt rè, nửa muốn nhảy chồm vào nửa lại giật giật như là mông và ghế đang có lực hút tương tác của kẹo cao su. Bên cạnh đó thì hành khách cũng đang lục tục .. nhảy lên xe. Bực mình tôi phi luôn ra ngồi cạnh em. Và trên hành trình 110 km được ngắt quãng bởi vài vụ tắc đường ( xin thề, ko phải do tôi giàn xếp) các câu làm quen, vài lời quan tâm dành cho "thân gái dặm trường", được phun châu nhả ngọc. Rồi tôi cũng biết được địa chỉ nhà ở HN, HP và handfone. Trước khi về là lời nhắn khi nào rảnh a ghé qua chơi. Thật lòng thì tôi rất quý cách giao tiếp của người em gái này và tự nhủ sẽ gọi điện và có dịp sẽ đến tìm em. 2 ngày sau, tôi có gọi điện lại, rồi 1 vài cú nữa thì bất chợt, than ôi sóng gió nổi lên như muốn dập vùi tình cảm vừa le lói của người trai đất Cảng. Tôi bất chợt nhận được tin nhắn của em, tôi gọi điện lại thì em xin lỗi là đã nhắn nhầm. Vài hôm sau em nhắn tin khác, cũng vẫn nội dung như thế ( hỏi xem ăn cơm chưa...) như có ma ám, xin thề tính tôi rất bừa bãi, hấp tấp và vân vân và vân vân, thế mà sao lúc đấy cẩn thận quá thể, tôi hỏi lại cho chắc ăn ( chắc ăn là đồng từ ghép theo nghĩa ăn chắc; chứ ko phải chắc ăn dưa bở) : Em nhắn cho anh T. nào đấy ( tên tôi là T. mà). Em liền gọi điện lại nói gì gì đó, đầu óc tôi lúc ấy hoa lên rồi làm gì còn nhớ cái gì nữa ngoài tiếng cụp máy rất đanh và gọn. Sau đó tôi ko thể nào liên lạc lại được với em, nhắn tin thì ko nhận được reply. Xuống dòng
    Tình huống A: tôi lên HN tìm đến địa chỉ em cho để xin lỗi.
    Tình huống B: leave it
    ???????????? tôi phải làm sao, phải làm sao...............

    090*****28
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ em nó gỏằi cho anh nói cĂi gơ mỏằ>i 'ặỏằÊc nhỏằ??
  3. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng là em gái đấy đẹp thì đưa cho Mỗ số đt và địa chỉ nhà của "nó" rồi thực hiện tình huống B đi. 1 đứa con gái như thế thì cần đếch gì....
  4. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    câng tò mò cĂi này
  5. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác bỏ ý định với em nó đi...
    Thân trai quen dọc đường như bác lại ở cách xa em nó hàng bao dặm đường ...tương lai nó chỉ là màu xám thôi

Chia sẻ trang này