1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng xem xét lý do chia tay, kết thúc một tình yêu đẹp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieubuon0780, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cùng xem xét lý do chia tay, kết thúc một tình yêu đẹp.

    Chào cả nhà, người ta thường nói rằng mình chỉ cảm nhận được một thứ nào đó thực sự có giá trị khi mình đã mất đi nó. Tình yêu có lẽ là thứ đáng quý nhất mà khi lớn lên, người ta tự tìm nó về cho mình. Vậy tại sao nó vẫn mất đi, lý do là gì? Người ta bỏ bạn, bạn có một chút lỗi lầm nào không, hay hoàn toàn là do lỗi của người ta?
    Mình muốn tạo topic này để mọi người cùng nhìn nhận lại lý do mất đi tình yêu của mình, nếu mà trùng thì mod xoa dùm nhé (nhớ thông báo). Hi vọng nó giúp mọi người đã mất đi TY thì giảm stress, còn những ai đang có TY thì cố gắng mà học từ những lỗi lầm của những người đi trước.
  2. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin mở đầu cho chủ đề này bằng chuyện của em.
    Tất nhiên là không thể chính xác tuyệt đối được, nhưng chuyện chia tay thường là do những sai lầm của cả 2 phía. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
    Em đã sai một số thứ:
    - Quá tự tin vào bản thân, tin rằng mình sẽ thành công nhưng mãi chẳng có thành tựu gì cả. Từ một thần tượng ngày nào, từ một chỗ dựa của em, trở thành một người bình thường.
    - Cứ tin rằng đã yêu nhau đủ lâu (2 năm), thì người ta đã chuyển sang yêu vì nghĩa là chính rồi, chỉ cần mình không tệ, quan tâm ở mức vừa phải, là ok rồi. Thời gian còn phải lo lập nghiệp
    - Cái cá tính khác nhau ban đầu, em thì quá già dặn, lạnh, còn cô ấy thì trẻ trung, sôi nổi, mà em nghĩ là theo thời gian sẽ xoá nhoà, hóa ra nó vẫn còn đó.
    - Không chịu tìm hiểu hết mọi suy nghĩ của cô ấy.
    - Không chung hoà tốt công việc (sự nghiệp) và tình cảm
    Còn cô ấy, cô ấy cũng sai:
    - Trẻ con, chạy theo những điều hơi phù phiếm (anh nghĩ vậy, không biết có chụp mũ cho Nhóc không Nhóc nhỉ)
    - Đã âm thầm chịu đựng mình mà không bộc lộ, để rồi quá mệt mỏi và tung hê tất cả.
    - Không có niềm tin ở bản thân,ở TY, dễ dao động (trẻ con ai cũng thế).
    Tạm thế thôi, hi vọng mọi người ủng hộ topic này
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Bạn đã đủ hiểu và đủ tin tưởng vào cô ấy chưa, và cũng ccâu hỏi như thế , bạn đã làm cô ấy đủ tin tưởng vào bạn chưa ?
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Hình như cô này hơi giống...

  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để sau khi chia tay mà 2 người vẫn có thể là bạn tốt của nhau nhở? Cái đấy mới là điều quan trọng Vì đa số mọi người sau khi chia tay với nguời yêu thường rất ngại gặp lại người yêu cũ. Có cái câu " Đôi khi Tình bạn kết thúc = tình yêu nhưng hiếm khi Tình Yêu kết thúc bằng tình bạn" Sao lại fải khổ thế, nhở?
  6. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn muốn mình tin cô ấy theo cách nào? Ngày xưa mình đã từng tin. Hiểu thì cũng có hiểu, chơi với nhau đủ lâu mà, và có lẽ mình cũng không quá ngốc. Nhưng làm sao để hiểu một con người trọn vẹn đây, ở đâu đó vẫn có những góc khuất, có khi cô ấy cũng không hiểu hết mà?Ai dám nói hiểu hết một con nguời nhỉ, tôi sẽ lạy người đó làm sư phụ. Bạn có hiểu bạn không? Nói thật, đôi khi nhìn lại mình mà xem, chưa chắc đã hiểu hết bản thân mình thích gì và cần gì đâu. Hehe.
    Còn bạn gì nói là hết yêu gì thì thành bạn tốt, nghe cũng hay, nhưng mà lý thuyết quá, chắc ít người làm được. Yêu nhau lâu rồi, gắn bó, trở thành bạn tốt khó lắm. Có thể trở thành bạn tốt khi lòng mình thực sự tĩnh lại thôi. Bây giờ lòng đầy giông bão, gặp còn chẳng muốn, nói gì bạn tốt. Với mình, còn có một lý do nữa, cô ấy có người yêu mới rồi. Muốn làm bạn tốt, đi bên cô ấy, nhưng lại thương cô ấy, cô ấy hồn nhiên, rất thích điều này. Nhân vật thứ 3 kia sẽ phản ứng thế nào thì mình cũng không dám nói trước. Mình muốn cô ấy được hưởng một tình yêu mới trọn vẹn, không có bóng dáng của sự ghen tuông. Hehe, có vẻ lạc chủ đề quá xa rồi.
  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Mình yêu và cũng đã từng được yêu.Khi bọn mình chia tay nhau và sau đó 3 tháng mình quay lại, bé đã thay đổi hẳn.Và bây giờ, chuyện của bọn mình vẫn chưa đâu vào đâu .Bởi vậy, mình có một số ý kiến :
    -Đừng để cho tình yêu chết dần bằng những lý do như chăm lo cho sự nghiệp, học hành v v...
    -Ai cũng có những góc khuất trong tâm hồn nên đừng tự tin về mình quá mà hãy biết lắng nghe và thấu hiểu.
    -Tình yêu về bản chất nó cũng có một cái gì đó trẻ con nên hãy chăm sóc, chiều chuộng, romantic một tí
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khi mới chia tay, ai cũng kết thúc bằng câu nói: "hi vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau". Nhưng chỉ sau khi quay lưng lại thì cái gọi là "bạn tốt" khó lắm. Chẳng thể nào xem như không có gì...
    Khi yêu nhau, củ ấu cũng tròn, quả bồ hòn cũng ngọt. Khi đã muốn chia tay thì có hàng ngàn lý do viện cớ. Biết nguyên nhân nào đúng, sai?
    Một tình yêu, hồi kết là "chia tay" thì không thể gọi là tình yêu đẹp. Chỉ có những kỉ niệm đẹp của một thời yêu nhau.
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chia tay vì ...không thể tiếp tục.
    Mà nếu có thể tiếp tục,cũng không cần nữa.
  10. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chúng tôi chia tay vì ...tôi là cô gái quá thông minh, nhạy cảm và già dặn !!! Đôi khi tôi nghĩ tình yêu cần ngây thơ và khờ dại !!!

Chia sẻ trang này