1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng xem xét lý do chia tay, kết thúc một tình yêu đẹp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieubuon0780, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roman_king2

    roman_king2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chúng tôi chia tay vì ...tôi là cô gái quá thông minh, nhạy cảm và già dặn !!! Đôi khi tôi nghĩ tình yêu cần ngây thơ và khờ dại !!!
    Hi quekhuong,
    Tôi nghif lý do chia tay không pha?i la? bạn quá thông minh, nhạy ca?m va? gia? dặn đâu, ma? bơ?i vi?...bạn nghif ră?ng bạn quá thông minh, nhạy ca?m va? gia? dặn.
    Bơ?i nếu bạn đu? thông minh va nhạy ca?m, bạn đaf biết nên mi?nh nên không thông minh nhưfng lúc na?o!
  2. roman_king2

    roman_king2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    JoannaFalconer:
    Chia tay vì ...không thể tiếp tục.
    Mà nếu có thể tiếp tục,cũng không cần nữa.
    Nếu thế thi? chia tay la? pha?i rô?i!!
    Ti?nh yêu giống như một cái cây, bạn gieo hạt một cách ngâfu nhiên đâ?y ca?m hứng, nhưng cufng pha?i liếc coi hạt giống ấy có chất lượng không, có thê? nâ?y mâ?m không.
    Đến khi nó nâ?y mâ?m (tức la? lúc hai ngươ?i đaf yêu nhau rô?i á), thi? cufng pha?i nga?y đêm chăm sóc, chắn gió che bafo, bắt sâu tưới nước (la? nhưfng tro? lafng mạn chăm sóc nhau, quan tâm tới nhau, đối xư? tốt với nhau va? chăm sóc chính ba?n thân mi?nh nưfa...), thi? cái cây ti?nh yêu ấy mới lớn mạnh, mới đâm hoa kết trái được chứ!
    nếu ma? bất câ?n thi? du? cái hạt mâ?m ấy có tốt đến đâu, cây cufng héo hắt ma? chết thôi...:(
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thật tình mà nói TY của mình như 1 sản phẩm của chính mình.Thích thì nói yêu,không thì thôi.Mình chưa đủ suy nghĩ lãng mạn để nghĩ về 1 TY vì mình không có khái niệm về nó.Thậm chí mình không biết mình đã từng bị bao nhiêu người nói tiếng yêu (giả dối) hay mình đã thốt lên rằng mình yêu ai đó.Nhưng chắc chắn điểm dừng của mình sẽ là sự cô độc.Thà là như thế có lẽ tốt hơn,mệt mỏi quá,mình còn có quá nhiều chuyện phải làm chứ không phải yêu.Nếu cuộc đời này có quá nhiều người yêu nhau,lấy nhau và có con với nhau thì cứ coi như mình là 1 người lập dị.Chia tay đơn giản chỉ vì không muốn yêu nữa.
  4. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chỉ làm bạn được khi vẫn còn sự tôn trọng lẫn nhau thôi. Bản thân Trâm mấy tính cảm trước có được gọi là tình iu ko nhưng cứ cho là tình iu đi thì trâm có vài lời chia sẻ với mọi người thế này:
    - Lần đầu tiên bị bỏ, có lẽ lỗi là tại mình vì mình quá trẻ con trong khi anh đã lớn tuổi. Cái nè hồi đầu mới chia tay ghét lắm, cho rằng người ta lừa mình, ko iu mình mà dám iu... Sau này khi đã ko nói chuyện với nhau 2,3 tháng sau khi chia tay, mới có cuộc nói chuyện cho hẳn hoi và sự thật là mình quá trẻ con nên mới nghĩ lugn tung như vậy. Giờ thì thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau như bạn bè. Sở dĩ còn làm bạn được vì còn tôn trọng được nhau.
    - Mối tình tiếp theo.... Mình là người chia tay trước vì lỗi là do anh ta, bắt cả 2 tay và liên kết với con bé kia để lừa dối mình. Tội này ko tha được, rất may mình cảm nhận được điều đó nên bye bye bye. Lần này mình ko còn sự tôn trọng cho anh ta nên ko làm bạn được....
    Hết rùi đó, đã yêu, đã chia tay, nhưng mình vẫn tự tin vào tình yêu và vẫn cắm đầu cắm cổ vào iu Mình nghĩ tương lai là do thời gian trả lời và hãy nên cố gắng sống hết mình thì mọi thứ sẽ tốt đẹp thui mà
  5. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Thường là do cả hai , chỉ là ai nhiều hơn ai mà thôi .
    Tôi chia tay vì bị áp lực lớn quá . Xong ! teo ! chia tay rùi mình mới ko sống theo dư luận .......... Cay vật !
  6. trongnoidautinhco

    trongnoidautinhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ba lần chia tay:
    Lần 1: Tình đầu thơ ngây của tuổi học trò, đầy những thơ, nhạc và hoa phượng vĩ. Thấy nhau sao mà đẹp, mà đáng yêu, mối tình của chàng công tử và nàng tiểu thư Rồi nhà chàng vỡ nợ, chàng mặc cảm, lẩn tránh. Mình thì quá kiêu hãnh không thể làm thiên thần hộ mệnh mãi cho một kẻ cứ nhìn thấy gái...đẹp là chạy Thế là tiêu.
    Lần 2: Yêu nhau hai năm trời, sắp cưới đến nơi. Cả hai gia đình đã chuẩn bị đến dòm mặt nhau. Chàng yêu thương chiều chuộng mình hết lòng, lại giỏi làm ăn, tưởng là đã gặp được người đàn ông yêu mình nhất trên đời. Một hôm, đến nhà chàng không báo trước, bắt gặp chàng áo quần xốc xếch ở trong phòng ngủ, bên cạnh là chị cùng cơ quan trên người còn mỗi cái áo (không quần). Đóng cửa nằm khóc cả tháng trời, chàng van vỉ cách nào cũng không thèm nghe. Sút đi 3 kg. Sau 1 tháng ra khỏi phòng, tức tốc làm thủ tục đi du học nước ngoài. 4 tháng sau thì biến khỏi VN để lại tên bạc tình mặt mày cứ như thằng mất hồn. Cái lý thuyết yêu một người nhưng có thể vẫn ngủ được với (nhiều) người khác vì nhu cầu sinh lý. Thối, không ngửi được. Sẵn tiền, 3 tháng sau chàng theo sang, van nài hứa hẹn đủ cả. Muộn rồi anh yêu ơi. Bye bye. Đúng là ác giả ác báo, cho đến bây giờ chàng vẫn chưa lừa được em nào làm vợ
    Lần 3: Quen được một tên cực xí trai trên mạng, rồi có cơ hội gặp mặt 1 lần. Chẳng hiểu sao chàng mê mình, đeo đuổi trên mạng hàng 2 năm trời, xua cách nào cũng không chịu chạy Thấy ghê ghê nhưng hay hay, cứ để vậy coi sao. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chàng sang, yêu nhau 6 tháng, vui phết .Chàng về, không sang lại được nữa, thế là đứt. Khoảng cách và thời gian là kẻ thù của tình yêu, hai cái ấy mình và chàng có đủ cả.
    Lần 4: Chưa chia tay, và hy vọng là không
  7. Hache

    Hache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là thử thách , câu đấy nói đi nói lại nhiều mà ngẫm vẫn thấy cực kì chính xác .
    TY ở đây có lẽ phải được thử từ cả hai bên , nam cũng như nữ .Và có lẽ cuối cùng mình xin đưa ý kiến là chúng ta hãy nói tình yêu khi nào ,
    Hãy cố gắng đừng làm trái tim mình cũng như người khác đau khổ bởi vì TY là một thứ tuyệt vời nhất , một quả ngọt được ban tặng cho con người !
    Ta làm được gì khi con tim ta quặn nát
  8. thanhminh255

    thanhminh255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chia tay ! den bay gio cung khong biet ly do !
    the moi dau kho chu , con gai doi luc khong the hieu duoc
    neu toi biet vi sao nguoi ta chia tay toi thi toi da mo tiec an mung qua vut bo het de bat dau 1 cuoc song moi tot dep hon
    Được thanhminh255 sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 08/01/2005
  9. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nói qua nói lại....Chăng có lí do nào để biện hộ cho việc chia tay...chỉ đơn giản thằng này ko thích con này, con này chán thằng kia....thế là chia tay thế thôi. Còn nói về chia tay vì áp lực gia đình, khó khăn vì kinh tế hay cái này, cái nọ không thể vượt qua....nghe là biết bốc phét cho có vẻ cao cả.Néu hồi xưa có cái trò" cha mẹ đặt đâu con nằm đấy " ,"môn đăng hộ đối" thì đếch nói làm gì...chứ bây giờ thời buổi biết gõ bàn phím để tán phét với nhau mà mang lí do đó ra doạ thì bó tay(như bọn Tây thì chỉ đầu). Thế thôi , bàn nhiều chỉ thêm rách việc, thêm nhiều lí do nghe chuối và bực mình lắm
  10. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ của bạn thì có vẻ hơi nặng quá.. nhưng quá đúng .. Không thể yêu nữa, cảm thấy chán thì chia tay thôi.. chứ chẳng có cái lí do nào hết.. Nhưng câu như.. "chúng ta không hợp nhau".. rồi "bố mẹ anh phản đối".. rồi "anh không xứng với em"... v.v và v.v.. nghe chuối cả nải.. Còn nếu còn yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay được cả (chậc.. kinh nghiệm bản thân )
    Nhưng mà chị em nhà mình thì lại thích có lí do cơ.. tự nhiện đùng đùng đòi chia tay là thể nào cũng bù lu bù loa.. Còn anh em nhà ta thì ra đi cũng muốn cao thượng hơn.. nên phải có lí do.. tư nhiên kêu chán bỏ thì phũ quá.. mờ lại không zo`ma''ntịt

Chia sẻ trang này