1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng xem xét lý do chia tay, kết thúc một tình yêu đẹp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieubuon0780, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cùng là mối tình đầu của cả hai, cùng yêu nhau say đắm và sẵn sàng hiến dâng. Mối tình kéo dài được 3 năm + 1 và thậm chí có một khoảng thời gian rất dài xa cách về không gian nhưng khi gặp vẫn mặn nồng còn hơn buổi ban đầu. Không phải tình yêu của bọn con nít cấp 3 học đòi mà giữa hai người đều đã tự lập từ rất sớm, đã lăn lộn, từng trải và học được ít nhiều từ trường đời. Cả hai đều cùng chung sở thích lẫn những đam mê, rất lãng mạn và cùng có không ít chất nghệ. Cả hai đều muốn cho hơn được nhận, muốn yêu nhiều hơn được yêu. Yêu nhau rất nhiều và hiểu nhau quá rõ... Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để có thể thông cảm và chấp nhận được tất cả những khuyết điểm, mặt xấu cũng không phải ít của nhau.

    Có người bảo "chuyện cổ tích", trên đời làm gì có tình yêu, mà có cũng không thể đẹp được như thế.
    - Sai: chuyện thật 100% của chính Mr đấy, và là chuyện không ít nguời biết.
    - Sai: Ai dám vào đây mà nói trên đời không có tình yêu???
    - Đúng 1/2 : Đó không phải là tình yêu trọn vẹn, như pikachungo đã nói: "Một tình yêu, hồi kết là "chia tay" thì không thể gọi là tình yêu đẹp. Chỉ có những kỉ niệm đẹp của một thời yêu nhau." Nhưng nửa còn lại thì Mr khẳng định đó là tình yêu đẹp. Đẹp bởi vì nó đã cho Mr cảm nhận được hoàn toàn về chữ Yêu; đẹp bởi vì nó đã để lại trong Mr và cả người ấy những kỷ niệm không thể phai; đẹp bởi vì nó mà Mr đã biết được sự tồn tại của mình không hề vô nghĩa, vẫn rất có ý nghĩa với một người không phải ruột thịt...
    Nhưng tại sao lại vẫn chia tay??? Bạn thử tưởng tượng hai người đang yêu nhau say đắm, bỗng một người phải đi xa, rất xa, không phải vì bản thân mà vì trách nhiệm với gia đình. Trách nhiệm khác hoàn toàn với bị ép buộc và bất khả kháng. Mà sau 2 năm về thăm nhà, hai người còn cảm thấy cần đến nhau hơn bao giờ hết, cảm giác gặp lại, thật khó tả...sung sướng... siết chặt... nụ cười... nước mắt... những nụ hôn...cháy bỏng...bùng nổ ... Nhưng rồi cũng chẳng được lâu, lại phải xa nhau, nhưng vẫn là những lời hứa đợi chờ, vẫn là hy vọng, niềm tin. Nhưng một thời gian sau, thay vào đó cảm giác trống vắng, xa cách, lạnh lẽo, tủi thân... mặc dù vẫn thường xuyên viết thư, chat hay gọi điện, nhìn thấy nhau qua webcam hay những bức ảnh, biết đến tình hình của nhau qua bạn bè chung. Nhưng có lẽ đã lỡ quen với những phút giây bên nhau rồi, giờ thì không thể chịu được... 1 năm có thể đợi, chuyện nhỏ, 2 năm, 3 năm, thậm chí 10 năm vẫn có thể. Nhưng con gái, hơn 30 tuổi chưa có gia đình, thời buổi này là quá già rồi, thêm nữa, bố mẹ già cũng mong con sớm yên phận, nhưng con gái thì lại nghĩ đến trách nhiệm với gia đình... Vậy là cả hai cùng nghĩ lại và bắt buộc phải chọn lựa giải pháp tốt nhất nhưng đau đớn nhất...
    Ai nói rằng đã là chấm hết cho một mối tình??? Chuyện tình yêu có thể kết thúc, nhưng Tình Bạn giữa Mr và người ấy bây giờ thì có thể nói là thân thiết hơn với bất cứ ai khác, vẫn có góc riêng, tất nhiên, nhưng vẫn có khoảng trời chung, chỉ có là được ngăn cách bởi một bức màn gọi là lý trí mà thôi. Mới đó mà đã 2 năm rồi. Nếu như ai không tin, có thể sang Box nhạc Rock, bên đó không ít người biết Mr và chuyện của Mr đâu...
    Bình thường thì chẳng muốn chữ nghĩa, văn vẻ gì, nhưng để nói về một điều thiêng liêng với mình như thế, Mr cũng phải tôn trọng bản thân mình và người ấy nữa, mọi người thông cảm dài dòng nhé!
    Lời khuyên cho mọi người: không nên yêu người ở xa, khác thành phố thôi cũng đã nhiều chuyện lắm rồi , ờ, nhưng mà gần nhau quá thì lộ hết hàng

  2. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    To Karl_H : Chữ ký của bạn là John Myung, chứng tỏ cũng là một Rockfan. Nhưng cái cách bạn nói về tình yêu như thế, không hề giống cái cuồng nhiệt, sôi sục, bùng cháy, dữ dội, đau đớn nhưng cũng vô cùng lãng mạn của một Rocker chút nào cả ( bao gồm người chơi Rock và cả những người coi Rock như cuộc sống của mình). Tình yêu đối với bạn có vẻ hời hợt và đơn giản quá, giống như là ý thích, là vật trang sức hơn. Bạn có muốn cảm nhận được hết cái hay, cái tinh tuý của Rock, có muốn nghe nhịp tim đập theo chân bass, tâm hồn sôi sục hoà vào tiếng riff guitar và réo rắt, giằng xé, chớp loà rồi bất chợt êm dịu, lắng xuống như những solo của November Rain, Layla, For the love of God, Still got the Blue hay Comfortably Numb, Atout le monde, What happend to me... không? Thế thì phải yêu, yêu thật nhiều vào, phải đau, phải cảm được cái đau khổ cùng cực, tan nát, rồi lại bằng lý trí mà lôi mình lại với thực tại yên bình, vậy mới có thể bước đầu hiểu được Rock đấy...
    ( Note nhỏ: Lúc nào nghe F.u.c.k you mà như là I love U, nghe I love U mà như là I wanna making love giống như cảm nhận của Anarchist bên forum cafe Rock ý, đấy mới là một Rocker)
    Mrjackal chưa phải là một Rocker, chỉ dám nhận là một kẻ yêu Rock.

  3. Hache

    Hache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    tuy mình không phải là một rocker nhưng mà nghe cách cậu nói thấy hay quá ! Mình cũng hay nghe rock , mấy bài của Metal , ro smith , Gun, Bon jovi , ..........., rồi cũng có những lúc đau lòng mà thấy thấm thía . Cám ơn vì lời khuyên .
    Hãy tiếp tục để con tim tan nát . Hôm nay cũng có người khuyen mình hãy yêu thật nhiều để mà biết yêu , theo cậu đó là điều đúng hay không hoàn toàn đúng !
  4. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đúng và không đúng, tuỳ theo mỗi người, với mình thì nên yêu thật nhiều, nhưng chỉ một người thôi, hãy dành cho người đấy tất cả tình cảm của mình. Nghĩa là yêu một người thật nhiều vào, đời có cho mới có nhận, yêu người rồi người sẽ yêu mình mà... Uhm, nhưng lỡ có thất bại, rùi lại tiếp tục với người khác thì...mình chẳng biết nữa... đời còn dài mà, tuổi trẻ khó nói lắm...
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nam cũng thế thôi, ko riêng gì nữ đâu. Đã thấy nam bù lu bù loa chưa?
    Đúng là chia tay ko cần lý do, bởi lý do chính đáng là đối tượng ko muốn tiếp tục. Nhưng phải thông cảm, vào hoàn cảnh éo le đó thì người bị động bao giờ cũng chờ đợi một lời giải thích hợp lý, để ko phải băn khoăn cả đời là mình có gây ra sai lầm nào nghiêm trọng ko.
    Yêu ko có lý do thì chia tay cũng vậy.
  6. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Oh...bài trên tôi viết chỉ để nói nên sự thật ( một sự thật mà ngay cả Mrjackal hay một ai đó không thể phủ nhận)....tôi xin nhấn mạnh 1 lần nữa là: Khi chia tay chẳng có lí do nào thật lòng và nếu có thì chỉ làm cho người bị động cảm thấy càng ray rứt và phải suy nghĩ nhiều về nó sau này ...nên tốt nhất đừng nói lí do ....Thời buổi bây giờ chỉ có Yêu và không Yêu vậy thôi.....
    Còn Mrjackal nói là 1 Rocker hay là 1 người nghe Rock phải có chung 1 cách thể hiên tình yêu : cuồng nhiệt, sôi sục, bùng cháy, dữ dội, đau đớn nhưng cũng vô cùng lãng mạn ...điều này có thể bạn có , nhưng với tôi thì không có, bởi tôi hiểu Tình Yêu và đã yêu theo cách của tôi...Tôi ko muốn nếu sau này chuyện tình yêu không đi đến hạnh phúc , lao vào rượu chè, ma tuý và phải tự kết thúc Đời mình bằng phát súng như KurtCobain( 1 rocker mà giớ trẻ trên thế giới đang và sẽ mãi mãi tôn thờ anh )_vậy theo bạn như vậy có xứng đáng không?. Tôi nghe Rock vì tôi yêu nghệ thuật hoà âm, phối khí của nhac Rock chứ không phải để bắt trước hay để tôn thờ 1 cách mù quáng lối sống của họ .....tôi chỉ nghe và để chọn ra những điều phù hợp với bản thân, tính cách của tôi.Và hơn hết tôi luôn có 1 cái nhìn thực tế về cuộc sống chứ không chạy theo đua đòi những cái mơ hồ, phù phiếm .... Tôi hi vọng bạn Mrjackal hiểu nhưng gì tôi viết, và hãy nhận ra chính mính và hãy sống thực tế hơn...hãy phân biệt và hãy chọn ra những cái phù hợp với mình..... Chúc vui!
  7. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chia tay thì thật sự là lãng ,lắm đau buồn,khổ sở.
    Tui và cô ấy chia tay chỉ vì tính fong lưu của cô ấy và galant wá xá của tui.Đơn giản chưa từng có!!!
    Hết biết nói gì thêm....hic hic

Chia sẻ trang này